1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    BIỂU TỘI(Tính từ tháng 1 - 12.2006)
    Tội 1 : hay ốm vặt ===> là do muốn nhõng nhõe cả nhà Tội 2 : nói nhièu  ===> là sợ chả có người nói tranh các cô nhà mình sẽ buồnTội 3 : cứ hay mặc xấu xí làm ku lá rụng và Song fải mất công nhắc nhở  ===> ứ biết nó là tại vì saoTội 4 : tị nạnh với Sun ===> tại vì tớ bị đâu mắt hột, nên cứ hay ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên tráiTội 5 : hay bị anh chua_lap_nick dụ dỗ trà cháo ====> là tại anh đó là cây si nhà mình, giữ hàng tí Tội 6 : thi thoảng chụp ảnh xấu để các cô nhà mình chê ===> ứ phải tại tớ đâu, mà là do người mẫu xấu đó [​IMG]....Để nghĩ tiếp nha
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chúa là ánh lửa để sáng soi cho những con chiên theo ngài tránh khỏi khổ đau bất hạnh.
    Vòng tay Chúa luôn rộng mở đón nhận và che chở cho các con dân của người...
    Lạy Chúa! Xin Chúa tha thứ cho con, vì rằng con đã không quay lại ngay với người, với những lỗi lầm của con... mà ngay sau khi con "mộc tồn" xong, con ăn cơm xong, con lại tót đi chơi với bạn [​IMG] Con chỉ đi ngồi buôn chuyện tán dóc với bạn của con từ lúc hơn 8h tối cho đến... cách đây 15'', ở quán nước vỉa hè (phố Lý Thái Tổ).
    Xin Chúa con đừng trừng phạt con vội! Hãy cho con được về bên dưới chân người để được sám hối những tội lỗi của mình, rồi sau đó Chúa hãy trừng phạt con! Con cũng nghĩ rằng mình đáng bị quỷ Satan lôi xuống địa ngục... Kể cả khi con bô lô ba la ở quán trà đá vỉa hè kia, trong đầu con cũng vẫn luôn nghĩ tới những lời Chúa dạy, nghĩ tới những lỗi lầm của con để về đây xưng tội với Chúa! Con chẳng biết bài Thánh ca ngợi Chúa nào cả, cho nên khi ở quán nước kia con đã thầm hát bài Dẫu có lỗi lầm [​IMG] Không cần micro, loa đài, hay cần phải có tivi bật chữ chạy và thằng Minh Quân sửa mũi xuất hiện! Con vẫn hát thật hay làm sao xứng với Chúa cao sang quyền uy; lòng con vẫn luôn hướng về người.
    Chúa nhân từ!
    Lúc này đây khi đêm đang trôi đi và ngày đang tới. Cảnh vật xung quanh yên bình an lành. Con xin tạ ơn Người vì ánh sáng của niềm tin - chân lí - lẽ phải mà Người đã mang lại cho thế gian này... Tuy nhiên con vẫn cần người tiếp tục ở bên cạnh con, để những bóng tối - u mê - lầm lỗi không còn vây quanh con...
    Con thấy mình thật xấu tính xấu nết! Nếu như thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà chỉ xấu về cái vẻ bề ngoài nhưng trong tâm trí luôn trong sáng, và 1 lòng hướng về Chúa (thôi); thì con đây lại xấu trong... đẹp ngoài [​IMG]...Thật tệ làm sao, khi con luôn có những suy nghĩ đen tối quanh quẩn ở trong góc tối nào đó của tâm trí! - Đám cưới của người ta mà con lại lắp đặt webcam ở phòng ngủ, con chỉ muốn xem xem buổi tối đó cô dâu chú rể làm những gì sau khi khách khứa ra về hết! Rồi cái suy nghĩ không lấy làm tốt đẹp kia của con lại được nhân đôi lên bởi sự động viên cổ vũ của những con người có vẻ bề ngoài trong trắng thánh thiện nhưng cũng... lầm lỗi giống con! Và con thấy rất vui vẻ happy về điều đó! - Đáng lí, nếu có muốn xem thì con chỉ nên xem 1 mình thôi! Mà trước đó con cũng... xem nhiều rồi ấy chứ! [​IMG][​IMG] Ấy vậy mà con lại còn rủ rê lôi kéo người khác cùng con overnight để xem mấy cái kia... Oh my God!
    Ở trong nhà Mậu Ngọ này có các em gái xinh tươi mơn mởn như cỏ non đón gió xuân về; vô tư tung tăng bay lượn như chim trời tự do... Cái tội của con là đã đi chơi cùng với các em gái kia... Đáng lí con phải xúi giục các em nó đi tìm tình yêu, đi tìm hạnh phúc; đằng này con lại làm cho các em quên đi việc cao cả tốt đẹp ấy, để đi chơi với con... Lại còn, con xấu tính bởi 1 trong những lí do là: thích trêu ngươi người khác! - Con thích khêu gợi và muốn thấy cái vẻ thèm muốn 1 cách bất lực của kẻ khác... Bằng cách đi chơi với những em gái kia, con đã làm cho bao kẻ chết vì bị... mất nước (vì thèm rỏ rãi). - Con tham lam, con muốn cùng 1 lúc phải đi với nhiều "má hồng đào", cốt để được lườm nguýt 1 cái, được quây bọc xung quanh, được lắng nghe những tâm sự hết sức "ngây thơ trong sáng" của các em ấy...  Xin Chúa lòng lành luôn che chở cho những em gái đáng yêu kia của con. Xin Chúa luôn toả ấm và soi sáng mãi những tâm hồn trong trẻo kia! Để "cỏ" biến thành "hoa"... khoe sắc khoe hương bên Người, bên Đời.
    Con biết rằng mình không tránh khỏi sự trừng phạt! Xin Chúa nhân từ... Xin Người hãy gói con vào lụa Vạn Phúc và nhung Tàu (mác vải kiện Nhật), rồi ném con xuống nệm Kimdan... Như vậy mới hết tội lỗi của con đã gây ra.
    Chúa ơi! Con luôn kính yêu Người! Luôn đi theo ánh sáng của Người mang tới! Luôn nghe lời Chúa dạy bảo...
    ...Tạm thời thế đã!
    [​IMG]
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 1 bài xưng tội dài ngoằng với 2 fần (mà vưỡn chưa hết ) của [nick]Lá_rụng[/nick] mình mới hiểu vì sao ku em cứ đòi fải Tự Kiểm cả một topic mới đủ
    Lời phê: Hơi lan man so với đề bài, diễn đạt câu k gọn gàng . Nhưng xét tới sự kỳ cạch ngồi gõ và nung nấu nghĩ suy mất bao ngày, cộng thêm sự chịu khó tìm hình ảnh minh hoạ, chấm 5 điểm gọi là khuyến khích
    Tự Kiểm mà thấy thì Tớ chả có tỳ vết rì trong năm 2006 nên tớ hông fải làm bài nì (k xuất hiện mờ)
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 27/12/2006
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhà mình cũng lác đác có người tự kiểm điểm cuối năm rồi nhỉ ? Cũng sắp hết năm rồi còn gì ! Lợi _ hà thành cũng sẽ tự kiểm điểm. Nhưng để mấy hôm nữa đưọc không ? Tự kiểm điểm xong là phải "té" ngay, không thì mọi người thấy tội chồng chất lại nổi xung lên thì chết ! Lợi sẽ tự kiểm điểm vào ngày cuối năm, để khi mọi người đọc xong đã là sang năm mới. Mà đã sang năm mới là xí xóa chuyện cũ - năm mới nói chuyện mới mà ! Ai lại ...năm mới năm me lôi 1 cái thân xác vốn đã dễ bị bắt nạt ra để hành hạ bao giờ nhể.
    Công nhận là bãi hoa mà nhà MN mình đi chụp ảnh đẹp thật đấy ! Không đi được hôm đấy cũng thấy tiêng tiếc ! Tớ sẽ hỏi lại chi tiết đưòng đi ntn để có lời rủ 1người đặc biệt đến đấy . Hy vọng là với cả hai người chưa đến đấy sẽ cảm nhận cái đẹp của cánh đồng hoa theo 1 vẻ đẹp riêng. .
    Chúc nhà mình 1 ngày tốt lành.
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi cái nhà này!
    Như thể là vớt vát tuổi xuân trước khi tam thập vậy, thi nhau áo đỏ áo xanh lố nhố, e ấp bên những ruộng cải vàng da cam rực rỡ, choáng ngợp cả một góc trời. Nhìn thế này, ai dám biểu các em xinh tươi đang đầu 2 đít tịt....
    Thôi! Cứ hồn nhiên như thế nhé!
    Tớ cũng bon chen áo xanh áo đỏ đi chụp làm dáng với hoa cải vàng đây!
  7. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "cha mẹ ơi cái nhà này"... toàn là nhắng khỉ mặc dù cầm tinh con Ngọ
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cái Ku nhắng khỉ nhất nại cầm tinh Cây Còn cơ
    Khe khe, mạng die roài
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    mạng chán lắm ấy chả vào đưọc. Lang thang vào nhà mình lại chả thấy ai, à điêu thấy có mỗi nàng Song . Mệt quá, vừa khỏi ốm đã lại sắp ốm típ roài
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Điêu thế thì ốm nà fải dồi. Yahoo sập toàn bộ roài, thế là fải liên lạc = điện thoại . Ốm đau thế lào, nại k có anh nèo tới thăm nên "ăn vạ" hử.
    À, nháy hộ tớ số cố định của [nick]Gọt[/nick] vào di động nhá, để tớ gọi lại hỏi mấy cái thông tin mấy nị nhờ vả. Tks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này