1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Mấy khi có cơ hội bát phố với anh, các em cứ xả láng đi bộ đi. Tối nay anh không tới lớp Salsa của các em nhé. Chiều mai anh cũng busy, thế nên các em cứ hồn nhiên như cô tiên mà đi ngắm lá chụp ảnh.
    Anh đi đã, hôm nào hứng thú lại để các em quyến rũ rủ rê sau

  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý thực hiện lời đã hứa với các cậu.
    Căn cứ vào tình hình thực tế của năm nay so với năm ngoái, tớ mời các cậu 1 bữa hoành tráng là ... trà đá hoặc trà nóng vỉa hè (địa điểm có thể là trên phố Lý Thái Tổ - thời gian cụ thể tớ sẽ thông báo lại sau)
    to ieu ca nha minh nhieu - trong do to ieu nhat la ban HoangThuy
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ối, tớ cảm động quá .
  4. _yeu_anh_

    _yeu_anh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    .....**.....

    ĐƠN XIN ĐỔI NICK​
    Kính gửi : cả nhà
    Tên tớ là : Got_but_chi
    Tự dưng hôm nay trời nhẹ lên cao, thế nên tớ cũng biêng biêng, nên quyết định bỏ nick got_but_chi, sử dụng 1 cái tên khác. Cái tên mà tớ hay dùng để đăng ký ở 1 số nơi khác. Quy về một mối cho đỡ lẫn lộn
    Đề nghị cả nhà xem xét, tạo điều kiện cho tớ đổi tên
    Tớ xin chân thành cảm ơn nhà mình
    Hà nội, ngày.....tháng....năm.....
    Người viết đơn
    Yeu_anh​
  5. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ không để bụng chuyện gì vì bụng tớ dạo này không được tốt nên dễ BUỒN... Tớ biết nàng Sunf không thèm quan tâm mấy thái độ vớ vẩn đó nên nàng cũng chẳng cần phản ứng gì. Tớ chợt chạnh lòng thôi. Tớ thấy ấm ức vì tại sao có những người tự cho mình cái quyền làm tổn thương Phụ Nữ?!? Và tại sao chúng ta cứ phải nín nhịn để là người nữ tính vì chúng ta là Phụ Nữ? Tất nhiên là không phải vì chuyện nhỏ đó mà tớ thấy thương thân mình quá. Tớ đang thất vọng về bản thân mình nên nó chỉ là giọt nước tràn ly làm tớ thêm tủi thân mà thôi.

    Honghaxinh : tớ nhớ nàng vì cái cách nàng làm tớ cười
    Tigon: tớ cũng nhớ nàng vì cái cách nàng làm tớ nhận ra mình
    Song : tớ thương nàng vì nàng giống tớ
    Sunf và UandI : tớ yêu 2 nàng vì 2 nàng hiền lắm
    Songxanh : tớ cũng yêu nàng vì cách nàng yêu đời
    Gọt : tớ ngưỡng mộ nàng vì bầu nhiệt huyết của nàng
    Lethuy, Huongsunrise và Pinky : tớ ghen tỵ với các nàng đấy
    Rose : tớ thích nàng vì phong thái của nàng
    Press : tớ nghĩ về nàng vì nàng ít nói
    Qingxin : tớ tôn trọng nàng vì tớ cho rằng tớ đoán ra 1 bí mật nhỏ của nàng
    Chua : tớ ấn tượng về cách ăn mặc của nàng
    Cloudy : nàng thật đặc biệt vì cách quan tâm của nàng tới mọi người
    Van_luong : nàng thật sự làm tớ phải chú ý đấy
    Gold_autum : nàng thật trẻ trung
    Và cuối cùng kiểm điểm tớ xin nhận lỗi vì đã hối hận tại sao mẹ tớ không nặn cho tớ thêm cái "ngỏng"
    Được bebuthuy sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 08/02/2007
  6. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Những cái fần tớ quote lại tớ thấy cả có nhí do rì fải thắc mắc cả.
    Nếu bạn Buồn... thì bạn nên đi giải quyết. Việc qué gì fải thất vọng về bản thân nào, híhí, như tớ đang thuộc dạng "thất nghiệp toàn tập" mà tớ còn chả care thì mấy cô nàng nhà mình có cái giề fải để ý nhể. Nói thì bẩu là gì gì chứ nhiều khi những kẻ tự cho là có cái Quyền làm tổn thương Phụ nữ đó chỉ là 1 trong số các cái diềm trang trí trên cọc thoai . Cái cọc hoành tráng như thía thì rơi đi vài cái diềm cũng chả ảnh hưởng rì sất
    @bebuthuy giống tớ ở điểm rì nhể
    Đây là cái fần dễ nhứt, sang Thái Lan đê, tớ thấy có zai ziếc nào định sang đó đấy, rủ nhau đi cùng cho vui [/đùa]
    Túm nại nà cô nì tối mai đi nhá, đi giải quyết Buồn... thoai
  8. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tôi vẫn nghĩ đàn ông con trai là sẽ thoáng và chỉ có các cô gái mới thường hay ngượng, nhưng lần này đọc được bài xin lỗi giống như vè nói ngược, chuyện thắc mắc là việc đương nhiên. Cứ coi như tôi chậm hiểu trong cái việc không phân biệt giữa thực và ảo đi, nói theo kiểu tôi là phạm huý tới ông hử Vậy thì quá đơn giản, tôi chính thức Xin lỗi ông .
    Tất nhiên nếu lần sau bé Bông có viết theo kiểu như vậy, tôi cũng vẫn tiếp tục hiểu như vậy. Lúc đó hi vọng ông sẽ thông suốt vấn đề hơn.
    Anh lại nghĩ là em nào nhắc tới anh cơ đấy, độ rày sóng vớ vẩn thật.
    Ngủ ngon nhé ems

  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật UandI
    [​IMG]
    Chúc bạn sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này