1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà nhé, lâu lắm mới pót bài được, chả là đang bựn bịu với mớ giấy tờ. Chẹp thủ tục đúng là "hủ tục"...mệt phờ
    Hôm nay tớ nhận được giấy báo có EMS quốc tế...chưa biết người gửi là ai nhưng đoán chừng là từ Mậu Ngọ . Cơ mà "ai đó" viết tên tớ sai nhá ... Ha Long P ... Tớ có phải là Hạ Long đâu, thế là phải chờ "người bảo lãnh" ký kọt và mai mới nhận được mà tớ thì muốn xem thư vào tối nay
    Vào đọc bài thấy 4 cô nương đã bình an trở về HN. Thật là mừng khôn xiết đấy (Chả nói gì chứ hôm Song thậm thụt thông báo - gọi thế vì giấu Mami mà tớ cứ lo lo thế nào ấy, đường đi xa lại hiểm trở, cơ mà đi một ngày đàng học một sàng ...tổ lái . Thoạt ngắm tớ không biết vì sao các nàng lại có mấy cái bó bó ở chân...nghĩ là để dễ nhận diện các cô nương nhà MN chăng hí hí hí
    Vào đọc lại thấy các bạn sum họp đầu năm, "chia chác" quà của Pinky, lại "cắt cơm nhà" ra nhà mẹ Minh mốc đánh chén ...thật là GATO to bằng cái bánh gato
    Và lại sắp đón Tigon về ... (hỏi thăm Tigon về lâu hay về chóng thế ). Vì tớ ...cũng sắp về đấy Biết đâu lại được gặp nhau ở HN, vào dịp sinh nhật tớ Nhưng lần này tớ sẽ "làm cơm" mời cả nhà đến ăn đấy nhé, chuẩn bị "tẩy run" dần đi nha.
    Tớ gửi PM cho UandI, tính hỏi vụ ở Quán Gió, tin sớm giùm tớ với nhá. Phải liên hệ từ xa nên cũng hơi vất....mong được giúp và tư vấn
    Tớ gửi lời chào, chúc cả nhà mạnh khoẻ, bình an. Mai tớ lên city, chát cùng các bạn sau nhé.
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặt dùng net ở thư viện có 1 tiếng thôi, nên trước khi out kể cho cả nhà chuyện chiều nay....
    Số là đang ở trong nhà "ăn vụng" thì nghe thấy tiếng động, chạy ra hoá là con dog nhà trên bị xổng. Hắn theo cổng sau, qua cầu thang nhà tớ rồi chạy xuống đường. Tớ gọi hắn...nhưng không biết tên thế là kêu Chaos Chaos (giống dog hắn belong)
    Hắn lờ tớ, long nhong chạy ra bến phà...tớ vác ô chạy theo ...vì trời mưa mà. Vừa chạy vừa điện thoại cho Paul - ông hàng xóm. Sau khi báo tin cho Paul xong, tớ lẽo đẽo theo tên dog, cố thử tóm hắn nhưng hắn lảng ra, còn định cho tớ phát cắn...đấy là tớ cảnh giác.. vì hắn to như con heo con ý
    Rồi hắn bỏ tớ, leo lên cầu thang để ra phố sau nhà hắn...tớ nghĩ dog đánh hơi đường về nên quay lại nhà, nhà tớ đi đằng phố sau và vì cửa nhà vẫn mở. Quay lại nhà được 10 phút thì anh hàng xóm về, bảo không thấy dog đâu... thế là lại đi tìm....mấy vòng liền mệt phờ cả chưn
    Rồi tớ bỏ cuộc vì đi thư viện và bưu điện...lúc nãy anh hàng xóm điện lại, báo tin chú dog đang ở bệnh viện cún...Hắn bị rơi xuống nước (chắc là khát quá) sau quãng đường dài từ nhà ra công viên cách nhà chừng 20 phút cho Người đi bộ(cái công viên đó chắc hắn hay được ông bà chủ cho ra chơi )
    Thôi thì cũng có tin của hắn, hắn chưa die và tớ cũng đỡ thấy ân hận vì bỏ hắn
    Thôi chuyện của tớ đến đây là hết. Chúc cả nhà buổi chiều tối vui vẻ. Bên này vẫn mưa, tớ đội mưa về đây
    @UandI: thanks nàng nhiều nhiều
    @Vợ chồng A Phủ : cũng thanks nhiều nhiều
  3. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, Haohao ơi, tớ hóng hớt được là bạn rì đó có gửi mail group (4 ng). But tớ chả nhận được j sất. Mà theo fong thanh thì nội dung đó đó cũng có độg chạm tới quyền lợi và vài cái khác of tớ. Zậy nên, cần fải có 1 buổi họp để 3 người có may mắn nhận được email of bạn rì đó tường tận cho tớ nghe với, kẻo tớ nổi cơn ganh tị lên rồi? But, tớ loáng thoáng về cái nội dung rồi đấy?. tớ đã chuẩn bị xong sự bực tức, chỉ chờ nghe xong đầy đủ nội dung of email là sẽ? lao vào trút hết trong? blog đấy, rồi tha hồ các người vào đó mà comment nhé
  4. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hhx ui,tớ Gọt đây, gọi tớ ở YM đi, tớ có cái này muốn gửi cho nàng
  5. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghe thiên hạ đồn là có mail, dưng tớ cũng chả có đâu buồn thế chứ
  6. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật nàng là cuối tháng 4 đúng không? Hy vọng lúc đó tớ không phải đi đâu cả, mà nếu có đi thì lúc đó cũng hy vọng là về rồi nàng ạ.
    Các cô nương lại sắp có dịp hội ngộ đông đủ, chợ dưa lại được dịp phát tài đây.
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã hoàn thành vụ quà cáp vào Sè Goòng cho cô nàng @Pinky. Thiệt hại sẽ thông báo ở chỗ khác. Tớ đề nghị nhà mình đóng quỹ để giả tớ đi nhá, độ rày đang thành Chúa chổm roài đấy
    Tớ đọc mọi lời nhắn nhủ roài, nhà mình ai đặt vé cứ đặt ở đây hoặc YM nhé, tớ k confirm lại nhưng cứ có bài post lên là tớ mua vé cho đấy. Trình bày nhiều nhà mình lại bắt tớ làm Chủ tịch phường thì khổ thưn tớ ra.
    Còn gì nữa thì lúc nèo rảnh rang nhớ ra tớ lại viết tiếp sau. Gặm đống giấy tờ sau khi đi chơi bét nhè thấy oải nhể
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mỳ Hảo hảo ới ời....
    Khiếp! Gọi tên cái nàng này đúng giờ cồn cào....
    Đói quá!
    Cho tớ đăng kí 2 vé nhé!
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ối em Vân Lương, ai, kẻ nào đã làm em giận dữ như thế? Hãy chỉ hắn cho anh để anh sử lý. Không kẻ nào được làm các nàng Mậu Ngọ buồn bực.
    Nàng ơi, tặng nàng vài ảnh Tây Bắc để nàng khuây khoẻ nhé.
    Một góc nhìn mới cho Mai Châu
    [​IMG]
    Bản Lay trong sương sớm
    [​IMG]
    Thung Lũng Xanh
    [​IMG]
    Một vài nếp nhà với ruộng bậc thang.
    [​IMG]
    Xanh mạ non nè em
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hic..hic...đi về chán roài mờ hôm nay mới tường thuật lại được. Sự chậm chạp này ko phải lỗi tại tớ đâu nha tại cái đứa up ảnh chậm đó ( gớm, mình ứ phải người nhà nước mà cũng.... lây nhiễm nhanh thật )
    Ngày đầu tiên Xuất phát [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Say sưa tâm hự "my life" [​IMG] [​IMG]
    Tranh thủ nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu trên đường [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Bọn tớ đi qua cái đường chỉ bé tí bên kia sang bên này đấy [​IMG] [​IMG]
    Nghỉ tay cái là bọn chúng tranh thủ họat động chân luôn [​IMG]  ( xì đểu Song tí, ko có mặt nàng đó vì nàng đang bận hỏi thăm đĩa thịt gà nhà chủ quán [​IMG] )[​IMG][​IMG] 
    Bữa tối tại ks Công đoàn - thị trấn thảo nguyên Mộc châu[​IMG] 
    Bánh chưng xin được ở ks - ăn ngon hơn hẳn [​IMG][​IMG] 
    Mai post tiếp ngày thứ 2,  [​IMG] roài giờ đi ngủ thoai [​IMG]
    Được yeu_anh sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 01/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này