1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Một số kẻ tối qua thắc mắc: Lễ Khai ấn là lễ gì? Đi làm gì? xin về được cái gì? Tại sao lại fải rủ người này mà không rủ người kia đi cùng?....
    Những kẻ còn lại trả lời: Biết chết liền, who knows, tớ... k biết...
    Vậy thì đọc tạm thông tin copy & paste nhé, lâu rùi k làm cái việc nì
    Khai ấn Đền Trần
    [​IMG]
    Trong chiều và tối 2/3 (tức ngày 14/1 âm lịch), Nam Định tổ chức lễ khai ấn Đền Trần, nơi thờ các vị vua đời Trần. Cả thành Nam rộn ràng trong không khí là chủ nhà đón khách thập phương về xin ấn, đi lễ. Các nhà nghỉ ở thành phố Nam Định không còn lấy một phòng trống. Dòng người đông đặc tắc nghẽn cả đoạn đường dài vào Đền Trần lúc nửa đêm hôm qua.
    Về Đền Trần năm nay, ai cũng lo mình không xin được ấn vua ban, dù chỉ là loại được đóng trên giấy điệp. Để xin được ấn vua ban lúc nửa đêm, người ta phải xếp hàng, xin thẻ từ trước đó rất lâu, hoặc đến thời điểm khai ấn. Loại này được đóng trên giấy điệp vàng là dành cho "thường dân".
    Còn có một loại ấn được đóng trên tấm lụa đỏ, loại này chỉ có rất ít, và chỉ dành cho các quan chức cấp tỉnh, Trung ương về dự. Cứ 10 khắc trên lụa đỏ chỉ có 1 tấm duy nhất là có giá trị vì được cắt ra từ tấm áo hoàng bào của các đời vua. Và nếu ai may mắn được tấm lụa đó thì coi như đã đắc lộc, đắc thọ.
    Chỉ mới 4h30 chiều, nhưng Đền Trần đã đông nghẹt người đến tham quan, cầu lễ. Hàng quán hai bên vỉa đường cũng nhờ vậy mà mọc lên san sát. Các nhà nghỉ trong thành phố cháy sạch, không còn lấy một phòng trống. Một lãnh đạo công an thành phố Nam Định cho biết, có mấy người bạn thân ở Hà Nội về, chạy đôn đáo khắp thành phố mà chẳng thuê được nhà nghỉ, đành phải mời khách về nhà riêng của mình.
    Một phó phòng CSGT công an tỉnh Nam Định từ sáng đến giờ liên tục bị điện thoại "réo", ông này bảo: "Đấy, toàn là đầu (04) của Hà Nội các cậu gọi để nhờ xin ấn. Nhưng mà giờ đến cả cán bộ lãnh đạo Tổng cục nhờ xin tôi cũng chịu chết, vì đã hết loại ấn in trên lụa đỏ rồi".
    Còn một cán bộ thuộc phòng CSGT cho hay: ý nghĩa khai ấn đầu năm rất đơn giản, chỉ là sau khi nghỉ Tết từ ngày 23 tháng chạp, đến ngày 15 tháng giêng (âm lịch), Vua mới khai ấn để nhập triều làm việc. Thủ tục này vẫn được các cán bộ lãnh đạo Nam Định cùng một số bộ ngành Trung ương tổ chức thường niên và mọi người biết ít đến. Nhưng mấy năm nay, việc này lại trở nên rầm rộ, được mọi người quan tâm, chờ đợi. Không chỉ người Nam Định mà người tứ xứ đổ về chờ đợi thời khắc nửa đêm để xin được một tấm ấn vua ban để được tấn lộc tấn tài trong năm mới.
    Mấy năm trước, chưa đến giờ khai ấn, loại ấn đóng trên giấy điệp vàng đã được bày bán tràn lan trên các quán hàng. Nhiều người bảo đó là giả, nhưng người bán hàng khẳng định trăm phầm trăm là thật và được lấy từ trong ra. Năm nay khác hơn, trước thời điểm khai ấn 12 giờ, tịnh không thấy một tấm điệp vàng đóng ấn được bày bán. Hỏi những người bán hàng, ai cũng lắc đầu mà không giải thích gì. Nhiều người đoán gì đoán non: Chắc là sợ công an tóm nên không dám bán. Vậy nhưng theo lời anh xế ôm: "Bán đầy, tại các chị không biết chỗ". Nhưng theo quan niệm của phần đông, ấn phải xin được vào thời khắc khai ấn mới linh thiêng, mới có tài lộc. Đó cũng là lý do mọi người kéo nhau đến vào thời điểm nửa đêm.
    Đúng 24h đêm 14 tháng Chạp, Đền Trần chật cứng người, sau nghi lễ khai ấn của 3 lãnh đạo tỉnh Nam Định, dòng người chặt như nêm ùa vào, chen lấn, xin đóng ấn. Đoàn quân "bán ấn" chuyên nghiệp cũng được dịp ra vào như con thoi: đóng ấn, mang ra bán, rồi lại vào "xin ấn". Chen lấn, xếp hàng xin đóng ấn chỉ phải đặt lễ 2.000 đồng. Đứng ngoài cũng có ấn với giá 10.000 đồng, có người mua giá cao hơn 20.000 đồng.
    1h sáng 15 tháng Chạp, mọi người bắt đầu ra về, trả lại Đền Trần không khí tĩnh lặng của đêm như chưa hề có lễ hội. Trên tay ai cũng có thêm tấm ấn vua ban, lại khấp khởi hy vọng mọi sự tốt đẹp hơn trong năm tới. Để năm sau hóa vàng tấm ấn cũ và tiếp tục tìm đến Đền Trần xin ấn mới.

    Theo Ngoisao.net
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 03/03/2007
  2. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    dài quá, tớ ngại đọc quá, thế nên hỏi 1 câu ngắn gọn là cái gì vậy
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lười đọc thế? Túm lại là vầy : Thời xưa sau khi nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp thì đến ngày 15 tháng Giêng nhà Vua mới bắt đầu làm việc, tức là đầu tiên sẽ quốc ấn vào 1 tài liệu nào đó, coi như là khai ấn. Ngày nay dân tình cũng muốn xin được cái dấu ấn đó vào đúng giờ khai ấn như ngày xưa để về treo cho may mắn cả năm.
    Ấn vua ngày nay vẫn còn lưu lại đền Trần, do đó pà kon mới kéo về đó đúng ngày đó để xin cái đó ....
    Thế nhỉ .....
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đọc được bài nì, giờ tớ mới biết cái việc xin khai ấn ấy quan trọng với nhiều người như thế nào. Trước hôm 14 âm lịch một ngày, mấy anh chị tớ ở Nam Định nhiệt tình mời về dự lễ, lại còn hứa xin được cả ấn trên lụa đỏ cho nữa mà không thu xếp công việc về được.
    Giờ tỏ tường được chút chút lại thấy hơi tiêng tiếc
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Thấy tắm suối của em làm anh ghen tỵ quá cơ, anh không nhịn được rồi đấy .
    Này thì tắm suối
    [​IMG]
    Hề hề,.... tắm suối của anh thía nào? đẹp không? Một nét văn hoá đấy
    (Post xong thoải mái quá )
  6. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Jờ mới jả lời cô được đây! Gớm, có chuyện GATO thôi mà tốn nhiều giấy mực thiệt. Đúg là thời buổi làm ăn khó khăn, cứ hở ra cái j hay, cái j tốt là y như rằng bị thiên hạ (mấy đứa bụng ko được tốt lắm) GATO lun...
    Lại nó về chuyện có đứa GATO về việc tớ có nhiều Xế hơn hắn:
    Uh, ko muốn tin cũg fải gật đầu thôi, cô nương ơi! Chứ ko fải thấy tớ có nhiều Xế, lại toàn Xế pờ rô mà GATO đâu nhé, ngắm kỹ đê:
    [​IMG]
    Cái sự "thượt" cũng vất ra fết, but kỷ niệm sâu sâu nà. Niềm vui thu hoạch sau cái sự vượt hơn 32km đường đèo Fadin - gần được nhảy vào fòng tắm mát rồi!?!?

    @Hoangthuy: Ôi, các cô tiên bên suối trôg hấp dẫn quá! Cô này kiếm được cái ảnh já trị quá cơ. Ơ mà fải thò ra thụt vào, câu những đứa muốn xem tiên, rồi đem ra bán đấu já chứ...
    @cả nhà (những ai có vé đi xem fim): Đến sớm chút nhé (thể hiện là người văn minh theo như khuyến cáo of MFC mừ) để còn có chỗ ngồi thưởng thức fim cho ngon lành.
    Híc, nhìn cái tai tờ of nhà đã được đổi mà lại càng thấy nhớ mấy người sắp hồi hương.. Tối qua hớn hở, tưởng cố Tigon đêm là về tới Hà Thành rồi... hóa ra.. Nại fải được thêm tuần nữa thì mới được đón quà... Chẹp chẹp

    Được vanluong_hn sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 04/03/2007
  7. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Híc, cô Van_luong gọi mình là "cố" có chít không cơ chứ? Thế này thì tổn thọ mất thoai. Mà sao có nhiều người tưởng tớ về từ tối thứ 6 tuần này cơ chứ, chết thật . Không hiểu do thương nhớ mình quá hay do thương nhớ quà như mấy nường MN đây.
    Gửi cả nhà cái ảnh rất độc đáo tớ mới chụp hôm nay, tranh thủ "lê la" nốt những ngày còn lại ở đây.
    2 người khổng lồ này là mẹ dắt con, làm bằng sắt vụn đấy. Khiếp không?
    [​IMG]
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    :)), Hoá ra tớ nói đúng nhất, hôm nay có một bọn chúng nó cũng bảo @Tigon đang ở HP roài :)). Cái bọn đấy tham lam nhờ, @Tigon nhờ. Chẹp, giá mà kâu kéo được anh họ về cùng thì tốt nhỉ, mí lỵ cứ về muộn muộn vào để bọn tớ còn đi ăn chơi, nhảy múa nốt đã chứ về sớm thì bọn tớ ứ sướng
    [nick]Hội lê la tối nay[/nick]: Quỹ có 26k mà oánh chén hết hẳn 27k nhá. Híhí, lúc tớ chuẩn bị về, tớ thấy mấy em zai bàn nhau mua thuốc đau đầu đấy, nần sau đề nghị nhà mình kiêm luôn dịch vụ "tẩm quất" nhá
  9. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chán nhờ, như em Hoa còn fải đến lần thứ 2 gặp gỡ mới fải xin thuốc thế mà bọn này lần đầu đã fải đi mua roài
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    @yeu_anh, song: Đêm wa add nick 2 nương muộn wá nên chưa nói chuyện gì với các nàng được.
    Tớ vừa đọc thấy vụ xem phim nào ở trên thía? Hôm nào thía? Đã đi chưa? Lần sau có vé thì nhà mình ới tớ một tiếng tớ tham gia với nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này