1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tks vì đã nhận ra tớ. Nhưng vẫn chưa đúng roài cô nàng ơi
    Tớ ghét bọn nào vứt nhà ở trang 2 để chuồn đi PàCò trong ngày mưa gió này. Giờ này vẫn chưa thèm về cơ đấy. Lần trước mình nhắc nhở bọn đi PàCò mang mận về cho mình, k mang mai uýnh chít
    @Klisman: Học chăm như các cô nàng nhà em còn chả đoán ra chưn ai với chưn ai, anh tuyền đi café trong giờ thì k mò được ra chân voi là fải
    Nhét cái ảnh TB lên cho nhà xôm tụ nhỉ. Ảnh ở bài dưới cơ
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
     ​
    Trang điểm trước khi chụp ảnh [​IMG]
    Show thêm cái nữa cho hoành tráng[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]Xế có biết bọn đằng sau làm gì k nhỉ[​IMG]
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 11/03/2007
  3. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hừmmmmmm, tớ đồng ý với sự bực mình, nóg mặt of cô Haohao. Mấy cái đứa hâm hơn cả hội TB kia, nhất định đi PC vào ngày mưa rét thế này ah? Về tới đây mà ko có bịch quà đưa ra trước thì... đừng hòng bước chân vào nhà nhé
    HN càng tối càng mưa, càng lạnh! Mấy đứa nhớ jữ jìn bịch quà cho cần thẩn nhé
    @ mấy nam t/niên (cột vịn) of lớp Salsa nói chung (bác Krisman nói riêng): Mấy chường vẫn còn đủ lòng kiên nhẫn làm tay vịn cho chị em or sao mà lại đề nghị mở lớp
    Mai lại bắt đầu một tuần mới! 1 tuần làm việc đến với mỗi người sẽ là mỗi "ngược xuôi" khác nhau, but, đừng nên vì cái sự bu zi đó mà bỏ lơ cái tin này nhé: Cả nhà sắp được nhận quà từ tận tay người xa xứ rồi đó. Bịch lặng chịch nun
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Oài, anh đã về. Mệt bã người, tha được thân về là cả một món quà nặng chình chịnh cho các em (54kg, anh cân rồi, vừa cân lúc 6h hôm nay. Hic, anh tin là nó cân điêu cho anh. Một cân chắc chỉ được 8lạng ). Oài ôi, anh nhớ các em gần chết. Nhớ cái sự ấm áp khi được em Song đưa cho cốc trà nóng. Nhớ cái ôm yêu yêu của bé Vân Lương. Híc.... Nhớ thế chứ. Giờ anh đã giường em nệm ấm vào mạng đọc bài các em viết thấy đỡ nhớ bao nhiêu . Quà của các em đã về nhà an toàn và đợi các em "thịt" .
    Tí nữa thì quên: Tớ cảm ơn bạn Tigôn nhé, tớ nhận được quà của bạn rồi. Chúc mừng đã về nhà an lành.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 12/03/2007
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tặng các em hai bông hoa ngũ sắc vẫn còn đẫm sương nhá . Quà Pà Cò đấy .
    [​IMG]
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 12/03/2007
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ.....đúng là cái bọn dở hơi...ko phải dở hơi đâu mà cực hâm ấy .
    Mà thôi, vụ xử cái bọn hâm ấy tạm gác sang 1 bên nhể. Tớ đưa tin vui về cho cả nhà cái nào
    Chờ đón quà
    [​IMG]
    Quà đã về
    [​IMG]
    Ăn thân mật
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và uống thân mật
    [​IMG]
    Đuổi hình bắt chữ.......đây là hành động gì ?!?! hành động gì ?!?!
    [​IMG]
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    *******************************************
    Bắt đầu từ Cô Tô, đi đâu bây giờ nhà Mậu Ngọ cũng có màn đố chân nhỉ ?! Hồi Cô tô thì có vẻ nghe chừng dê dễ hơn vì là chân trần. Nhưng vụ chân này thì có vẻ....
    Để Lợi đoán nhé ! Cái chân (ở) giữa là của thằng Ku Rụng, cái chân phía bên phải nhìn thấy (mặc quần bò màu đen ) là của nàng Vân Lương, cái chân còn lại nhìn không thể nào khác chân của nàng Hoàng Thủy (trông lạ lắm).
    Đoán trúng chưa nhể ? Lần này lại không thấy treo giải thưởng là sao hầy?!
    Sáng nay vào nhà mới nhớ ra là nàng TIGON đã về. Nhà mình có chuyến đón nàng ý sao không nháy cho tớ 1 phát nhỉ ? Tớ cũng máu lấy quà lắm ( Vì đằng nào thì tớ cũng có quà mà . Chẳng lẽ đi nửua vòng trái đất mà không có quà cho cậu bạn cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh-TIGON nhể !)
    Chúc mọi người 1 tuần mới vui vẻ nhé ! Tuần này, Lợi sẽ làm việc chăm chỉ cả tuần để chuồn đi chơi hai ngày cuối tuần. Lạy trời cho cuối tuần trời khô ráo.
    Hẹn gặp lại mọi người vào cuối tuần tại...SUN gia trang hay Đà Bắc nhỉ ?! Kệ - đâu thì Lợi cũng đi mà !
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 12/03/2007
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hức hức mình đã để lỡ mất vụ này roài: được nhòm mặt nàng Tigôn sau mấy tháng xa cách và nhòm mặt ....quà . Cả chiều hôm đó cứ thắc mắc sao mình k nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi nhưng đến hôm qua thì biết roài ... vì điện thoại bị hỏng chuông . Téo phải mang đi sửa ngay để mai còn kịp thời nghe đt, còn bít đường mà tụ tập
    Tuần mới vui vẻ nhé cả nhà!
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Vẫn sai roài
    Tình hình là tối mai (tối thứ 3 nhé) sẽ có vụ trà lá và quà cáp ở Trà Đạo Lý Thái Tổ - 8pm (sớm hơn thì cứ ngồi đó đợi hoặc tới thẳng nhà @Yeu_anh)
    P/s: có thể sẽ chốt người và xe vìa @Sunf gia trang, đề nghị bà con cô bác có mẹt đầy đủ
    Từ giừ tới tối ai trà lá thì ới tớ 1 tiếng ở cellfone nhé, tớ k online
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 12/03/2007
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic...tớ đăng ký làm ôm ko xe đằng sau nha. Xe tớ lung lay hết roài sợ ứ đi đưọc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này