1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ mới đi trượt tuyết về, ê ẩm cả người .
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Được mấy đứa chăm chỉ thu vén với nhà cửa thì hnay đi chơi tụ tập cả với nhau nên thấy nhà cửa đìu hiu quá.
    Buổi sáng đang ngồi ngáp vì chưa có ly cà fê nào thì nhận được tin nhắn Y!M của một đứa đang mắt nhắm mắt mở với lời "yêu cầu" tháp tùng một đứa khác đi chơi vì lý do mất điện. Thế là tóm ngay được người ngồi cà fê cùng. Xong màn cà fê là màn đi đón 1 đứa "chờ mình chút xíu" và kết thúc màn chờ là màn cãi nhau ỏm tỏi nhưng được kết luận là "mở mắt cho cậu biết". Cú thật đấy!
    Kết thúc của màn ăn trưa thân mật là màn đi ngủ thân mật mà mình cảm thấy hơi lạc lõng trong cái màn này nên rút. Đi ngủ thân mật mà mỗi mình mình là phe có râu, rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra thì coi như đời trai đi đứt, phí gần 30 năm má mình nuôi cơm. Người ta thường nói "hai đánh một không chột thì què" đằng này lại là hơn hai nên mình tìm cách rút là hay nhất!
    Vào giờ này, đang có ba đứa ngủ thân mật với nhau và chắc chắn là cũng đang nói xấu mình, kệ, vì mình cũng đang nói xấu bọn chúng mà ! Cả ba đứa này đã được gạch chân tô đậm trong danh sách của sổ tay thù vặt rồi ! Nhớ đấy !
    Thôi nào, ngủ trưa một chút. Không đi ngủ thân mật với hội kia thì mình ngủ một mình. Nào, cho bé chuông DT một chút rồi .
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Made by Loihathanh! . Hiểu được chít liền
  4. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn xem mây và núi, sương và...bụi đường thì bắt gặp chàng Lợi nhà mình cũng đang ngồi trong nhà rung đùi . Hôm nay sao tâm trạng thế bạn Lợi ơi à , tâm sự gì gì mà có người chẳng hiểu gì hết kà
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cầu Zời cho tối nay đừng có mưa phùn gió bấc. Không thì con ngại tung chăn lắm Zời ạ
  6. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    cho tớ đi xuân mai chen xịt gà đồi ví nhé...
  7. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    E hèm, cô Sunf, cô Song ho lên 1 tiếng rồi mở cửa nhà đón tiếp khách vào chơi đi kìa. Chứ cứ để bạn ....sunsun đứng lơ ngơ mãi người ngõ zậy sao . Thời tiết HN dạo này thật tệ, nắng đó, sầm trời sụt sịt đó, nhà cửa thì như đang chuẩn bị cho trò chơi trượt...nước ý. Vậy nên, có khi cứ mời bạn... sunsun vào ngồi ghế, uống chén trà nhạt (cô Sunf pha khéo lắm) đã, rồi... chuyện đâu sẽ có đó. Nhể, cả nhà
    Tối nay tớ mới uống chưa đc 2 ngụm trà, 2 miếng Ủi thì đã bị cô Gọt lôi đi pát fố, rồi thì bị kéo jật về nhà.. Híc.. Có ai tốt bụng, mang về fần tớ miếng Ủi nào ko?
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ổi iếc giè, tớ được mỗi miếng đây này , tới lúc định măm thêm thì... CHÁY , ăn xoài lại nhớ tới món nước mắm ở nhà [nick]bé Bông[/nick].
    Hụ hụ (ho đấy nhá), bạn [nick]Hàn Xẻng[/nick] cũng định đi cùng bọn tớ à, welcome nhé . Tớ là Thư ký (chức to à nha) cho mọi vụ chơi bời và nhậu nhẹt, chính thức gửi tới bạn lời mời tham za vụ Xuân Mai. Tớ đã gửi thông tin liên lạc ở YM theo chữ ký, khi nào có vụ họp Xuân Mai tớ sẽ Buzz nha
    Đồng chí @T9g68 hiện nay có dùng YM và fone k thì xin thông báo để bà con cùng biết và cũng xin đồng chí cơn-fơm lại hộ xem có đi được về @Sunf Gia Trang k nhé
    Chẹp, G9
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Xem cái ảnh với nào, mà hình như bạn này chả vào thông báo thông tin và vứt ảnh lên MNG nhỉ
    @Loi_hathanh: Khà khà, fải nói rằng bị đuổi về chứ k fải là cố tình về chứ. Vụ mất 30 năm á, em lại tưởng anh chỉ hy vọng có thế, đằng nào thì má anh cũng đang mong được bế cháu cơ mà, đúng là Lợi cả vài đường nhá
    2 cô nàng [nick]Ngơ ngác[/nick]: chả hiểu 2 cô đọc thấy hiểu giè, hay quen thấy gã ý copy & paste, tới khi thấy gã viết vài dòng tâm hự thì ít, Gato thì nhiều lại ăn dưa bở. Híc, tớ quên béng mất @Pinky gửi nhời Cảm ơn tới bạn An hộ chúng tớ nhé, lu bu quá thành thử chả nhớ được gì
    P/s: Sau một loạt các vụ đòi nợ - ăn - chơi, tớ xin thông báo hiện tớ đang cầm 38k quỹ. Còn mấy khoản nợ nữa tớ sẽ tự động đi đòi về để gia tăng kinh fí "trà đạo"
  10. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Vào nhà thấy bạn imissum đòi "tung chăn" tớ bèn nhớ ra câu chuyện cười thuộc nằm lòng từ thuở bé thơ của tớ, kể cho mọi người nghe nhé:
    ... Có anh nọ nhà nghèo, nghèo tơi nghèo tả, nghèo đến nỗi không sắm nổi cái chăn để đắp khi đêm về. Thế là mỗi khi trời lạnh phải đắp bằng tấm ván xin được của bà con hàng xóm.
    Thế mà có kẻ chẳng cám cảnh cho phận nghèo, lại đêm hôm rình rập nhà anh này để dở trò trộm cắp. Ác nỗi tên trộm này cũng thuộc diện nghèo khạc ra tro, nghèo ho ra máu nên có mỗi 1 cái quần để mặc, ban ngày mặc thì tối đến về nhà phải cởi ra giặt rồi phơi khô. Túng quẫn quá ban đêm mới đi làm liều, bèn nhặt đại cái lu nước (cái khạp) đục thủng đáy tròng vào người làm quần (đương nhiên là phải vừa đi vừa vịn ).
    Anh chủ nhà cứ nằm trằn trọc mãi vì trời thì lạnh mà tấm ván để đắp thì không sao che nổi tấm thân gầy guộc. Nằm mãi nằm mãi bèn phát hiện ra có ăn trộm rình mò bên hiên nhà mình, he hé mắt nhìn ra khe cửa mới thấy tên trộm hai tay ôm khư khư cái lu, à nhầm... cái quần , bèn đằng hắng rồi lên tiếng:
    - Đi chỗ khác chơi à nghen, nhà này không có gì để trộm đâu. Lạng quạng tao tung cái chăn là bể cái quần mày bi giờ....
    Hết truyện. Ai cười được thì cười. Ai không cười được cũng cứ cười, mai mốt tớ kể truyện khác bảo đảm vui hơn bù lại nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này