1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thấy các em phá nhà hăng quá anh ơi ngoài GATO ứ chịu được , cũng phải vào bon chen xì pem mấy phát
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    [-X em Thủy gato thế là ko được, anh ghét cực.
    Àh tranh thủ rao giá xế fát nhỉ.
    Ôm ới ời, giá "xế" cho cái vụ Đà Bắc của tớ là 50K/1 lượt, cả đi lẫn về vị chi là 100K tiền công.
    Iu ôm lắm mới có cái giá hữu nghị thế đấy.
    Hehe các em MN lần sau đi đâu mà ko có xế thì cứ ới anh 1 câu nhá
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chị Sun....ứ đc spam chứ...
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nhảy vào chiếm 1 chỗ trong tầng cuối của nhà MN chút xíu chứ không thì lại không bon chen được.
    Công nhận là đợt này trình sì_pạm của nhà mình cao thật đấy! Ai cũng thấy vù vù, chóng cả mặt.
    @ TIGON : Quà của tớ, cạu mang đi vào hôm cả hội mình đi xem phim nhé ! Trong tuần này tớ cũng hơi bận bận nên có buổi ọp chui nào thì chưa chắc đã chiếm được 1 ghế đâu.
    Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ.
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là anh khâm phục trình Sì_pam của mèo con đấy! Nhoằng 1 cái, mới ngày nào...thế mà bây giờ hơn đứt anh Lợi ở cái chữ "rất".
    Mà công nhận cũng hơi tiếc cho em cái vụ hôm trước, không về nhà chị SUN hôm đấy không chỉ có em mà anh biết còn khối người đang ngồi chép miệng tiếc hùi hụi.
    @ Đoàn đi XM hôm vừa rồi :
    +Càng nghĩ lại, tớ càng thấy "thương" cho chú Gà điền kinh nhà SUN. Dưới lưỡi hái tử thần mà ....thê thảm quá !!! Khi các cậu đi....Yomost, ở nhà tớ ngồi với nhị vị trưởng lão. Lão bà bà đi xuống bếp lên và thắc mắc về cái đầu gà (còn sống) mà được ai đó để trong 1 cái bát và úp lên rất cẩn thận (đến bây giờ tớ vẫn thắc mắc là để lại làm gì nhỉ)
    +Hôm đấy sở dĩ tớ chở người mới mà phóng như ma đuổi vì tớ phải về thay đồ và đi có chút việc ngay. Chở "ôm" về đến đầu ngõ, phi về được đến nhà thì mưa rào luôn. Cũng may khi lao ra đường thì lại ngớt mưa. Hôm đó đến gần 23h tớ mới được ăn tối đấy ! Thế nên không có chuyện phải đăng tin tìm người đâu nhá .
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em Mèo, quát gì chị đấy hử, sờ pam là sờ pam thế nào, chị post bài với nội dung nành mạnh mà
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trình buôn nhà mình ác liệt thật. Tầng tăng vù vù, chóng hết cả mặt
    Ai nhận nhiệm vụ xây nhà mới ý nhỉ? Chuẩn bị tinh thần nhá. Chắc là sáng mai phải đặt móng roài đấy.
    Donnacaf fải không nhỉ?
    @Song: Nộp xiền xem film cho nàng lúc nào thía?
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Óe, thế để dành anh phát chốt hạ nhá. Anh người mới ưu tiên
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay làm sao ý, tớ cóc nghĩ ra được cái j mà làm.
    Uống 0.5 lít nước chè rồi mà vẫn .
    Thôi sờ pam in ít thôi để chờ bạn Donna nhé, 0 lại 0 có nhà
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ưu cái j mà ưu, xê ra nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này