1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 9: Tháng 6 - luôn vui tươi, vô tư và đáng yêu như trẻ thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi myhaohao, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chào đón một chàng ngựa mới về tàu nào.
    Sở thích lang thang = xe máy của ông bạn , khi về Tàu ngựa này là quá hợp rồi. Các nàng Ngựa nhà Mậu Ngọ thỉnh thoảng lại có những chuyến đi = xe máy du lịch phủi đấy ! Nếu có thời gian, ôngbạn đọc lại những trang của nhà này, sẽ thấy hết các chương trình, các chuyến đi của thành viên nhà MN.
    Well come.
    [/quote]
    ok , thanks Mr.Loi , trong vòng 2 tháng tới nếu có vụ chạy đâu loanh quanh cuối tuần khoảng 300-400 km thì ới tớ nhé
    -
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    dương thịnh âm suy với trang 96 rồi.
    nhà với chả cửa, chẳng có mấy khi cân bằng âm dương gì cả.
    may là mình ... tự cân bằng được
    phù
    mệt
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 31/05/2007
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    dương thịnh âm suy với trang 96 rồi.
    nhà với chả cửa, chẳng có mấy khi cân bằng âm dương gì cả.
    may là mình ... tự cân bằng được
    phù
    mệt
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 31/05/2007
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn tham gia nhà Mậu Ngọ của chúng tôi! Rất vui bạn có cùng sở thích ăn nhậu, cafe cà pháo và lang thang bằng xe máy (vài trăm cây số)... giống rất nhiều thành viên tích cực ở trong này!
    Chúc bạn có thêm được những người bạn; những buổi offline thật thú vị và bổ ích!
    Mà sao bạn Đức đã nghĩ ngay đến mấy cái vụ Share thế!? Chúng tớ cũng có thể mời được cậu cái gì đó trong tầm cho phép của mình, được mà!
    Mà liệu cậu chỉ đi 300 - 400km thôi à!? - Chúng tớ có 1 vài chương trình đi chơi khỏang 1100 - 1800km; không biết cậu có tham gia không? Liệu có vượt chỉ tiêu đề ra của cậu nhiều quá không?!
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn tham gia nhà Mậu Ngọ của chúng tôi! Rất vui bạn có cùng sở thích ăn nhậu, cafe cà pháo và lang thang bằng xe máy (vài trăm cây số)... giống rất nhiều thành viên tích cực ở trong này!
    Chúc bạn có thêm được những người bạn; những buổi offline thật thú vị và bổ ích!
    Mà sao bạn Đức đã nghĩ ngay đến mấy cái vụ Share thế!? Chúng tớ cũng có thể mời được cậu cái gì đó trong tầm cho phép của mình, được mà!
    Mà liệu cậu chỉ đi 300 - 400km thôi à!? - Chúng tớ có 1 vài chương trình đi chơi khỏang 1100 - 1800km; không biết cậu có tham gia không? Liệu có vượt chỉ tiêu đề ra của cậu nhiều quá không?!
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ! Ốm đau sầu thảm gần tuần rồi chị không vào nhà được, leo lên đến đây thở ra đằng tai, lát xuống chắc fải lăn hoặc nhảy dù cho nhanh (may mà mình lăn cũng không đến nỗi nào )
    Chúc thương binh mau chóng bình phục ! Nghe thương binh kể vụ vá víu mà...
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ! Ốm đau sầu thảm gần tuần rồi chị không vào nhà được, leo lên đến đây thở ra đằng tai, lát xuống chắc fải lăn hoặc nhảy dù cho nhanh (may mà mình lăn cũng không đến nỗi nào )
    Chúc thương binh mau chóng bình phục ! Nghe thương binh kể vụ vá víu mà...
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chú em Lá rụng máu nhỉ ? Khôngnghe anh ý nói là chỉ chạy được hai ngày cuối tuần thôi ah ? Những chương trình như chú thiết kế, nói thực một câu là anh cũng máu đi bỏ đời, nhưng đi thế cóc nào được khi chiến đấu cả tuần lễ. Đi không mệt, chơi không mỏi, tiền không tiếc - cái chính là thời gian phù hợp.
    @ ANh bạn mới về chuồng Ngựa: Con xe mà bạn đang chạy là phù hợp với các chuyến đi của nhà MN đấy ! Nó là rất phù hợp với các tuyến du lịch phủi mà các nàng nhà mình thiết kế-chỉ nghe thôi cũng thấy thèm.
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chú em Lá rụng máu nhỉ ? Khôngnghe anh ý nói là chỉ chạy được hai ngày cuối tuần thôi ah ? Những chương trình như chú thiết kế, nói thực một câu là anh cũng máu đi bỏ đời, nhưng đi thế cóc nào được khi chiến đấu cả tuần lễ. Đi không mệt, chơi không mỏi, tiền không tiếc - cái chính là thời gian phù hợp.
    @ ANh bạn mới về chuồng Ngựa: Con xe mà bạn đang chạy là phù hợp với các chuyến đi của nhà MN đấy ! Nó là rất phù hợp với các tuyến du lịch phủi mà các nàng nhà mình thiết kế-chỉ nghe thôi cũng thấy thèm.
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế gấu mèo ốm àh, ốm thế nào mà những gần 1 tuần thế, thế mà ko biết để đèo thương binh sang ăn hộ hoa quả. Hôm trc ntin bảo mệt, em lại tưởng đi làm về mệt thôi.
    Thế đã khoẻ hẳn chưa để còn đi trà cháo nào, tìn hìn là cái đội HG-CB còn fải họp hành vài buổi để bàn xem đi giải ngân thế nào nữa đấy.
    Thương binh thì sắp khỏi rồi, bác sỹ bảo là đến thứ 2 (0 biết là của tháng nào đấy) đi thay băng xong là lại tung tăng đc rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này