1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 9: Tháng 6 - luôn vui tươi, vô tư và đáng yêu như trẻ thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi myhaohao, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế em Canh Ngọ lấy Mậu Ngọ à, tảo hôn à
    Em này đi đâu cũng thấy mặt . Muốn quảng cáo thì dùng hình thức khác đi kưng, thế này phản cảm quá .
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ơ ôm của mình thì fải
    Hehe chị cứ đi với bà già hạt cơm nguội thì thỏai mái mà trẻ trung chị ạ, còn cái bọn nhí nhảnh con cá cảnh kia nó lại làm chị già đi đấy.
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhể, @gaumeo thức khuya thế. Vào nhà MN bồ hóng chị nhá, mặc kệ cái bọn nào lờ chị đi, nhờ
    Đấy bọn bạn XH chúng nó tệ thế đấy, mình thì lóp ngóp hôm qua ra tận fi trường vác quà.. về nhà, chúng nó thì nhởn nhơ ảnh ọt tận ngoài đê mà.. chả rủ mình. Híhí, xịt kangoroo ngon thía
    [nick]Hội đi ĐB[/nick]: rảnh rang vào lướt blog của tớ roài comment cái lịch trình và... chi tiết đê, roài còn có ý kiến. Tối lại ọp Trà đạo - LTT nhá
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nhật tân em ạ
    hơ...có thịt con nhảy nhảy à, oái tớ đặt hàng với nha
    Thế hôm qua có nàng mò mẫn ra sưn bay à? iu ghê cơ
    Tối nay trà cháo ưu tiên cho cắn thêm 2 hạt hướng dương nha
  5. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, tay nghề nhiếp ảnh của cô Gọt dạo này lên khiếp quá nhể . Theo tôi, trong lúc "nông nhàn" thía này, cô lang thang ra Bờ Hồ, làm phó nháy kiếm thêm được đấy, tối về lấy xiền nấu cơm phục vụ các bạn nhể .
    Cả nhà vỗ tay ủng hộ đê
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói là nàng Còm đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài rồi hả ?
    Có mệt không vậy ? Có tăng cân để loại ra khỏi cái alô của tớ từ cửa miệng là CÒM khi nhắc đến tên nàng không vậy ? Có mang nhiều quà về không vậy ?
    Nếu mệt thì nghỉ ngơi thoải mái đi nhé ! Bọn này đi Đà Bắc về sẽ tiến hành tập hợp và chén món lẩu con nhảy nhảy của cậu. Trời không còn lạnh nữa nhưng chén món Lẩu vẫn được.
    Hẹn gặp .
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe đồn là con nhảy nhảy đó giải quyết xong roài, anh đừng mất công trông chờ cái rì cả, tên Còm thì vẫn cứ là tên Còm thoai
    Ơ, nếu có online thì tớ thông báo là mai đi được nhá, tối tớ sẽ gọi điện, giừ đang lang thang roài.
    Anh @Mun cứ đón em nhá, 5:30pm cũng được, em chả muốn anh fí fạm thêm điện nước CQ tẹo nào
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế là họp xong rồi à .... "Lói" thật là tớ rất máu me đi lắm đấy...như Lợi béo nói...nhưng nghĩ cảnh mới mò về, thể nào bố mẹ tớ cũng "thái độ" nếu tớ chạy đi chơi ngay...nên tớ đành ở nhà thôi.
    Tớ có "xẻ thịt" một con kanguru....(theo yêu cầu của các cô Song Gọt) nhưng chỉ "vác" được mấy mảnh làm bít tết thoai. Và tình hình là .... tại vì rằng thì là mà .... chuyến bay cũng mất mươi tiếng, về nhà phát là tớ phải nấu ngay...và người nhà cũng chén luôn nên không còn gì để dành làm lẩu được. Nhà mình chỉ có nàng Song mau mắn măm măm thoai Tớ hẹn lần sau nhá.
    Tuy nhiên vào "ngày Tám" tới này (không phải 1/4 đâu nhá ) tớ sẽ "mở tiệc ngọt" để mời các bạn. Hy vọng trời khô ráo
    Cơ bản là thế ... và cơ bản là tớ vẫn thuộc thể loại "thân gầy guộc lá mong manh" nên Còm vẫn hoàn Còm, được cái "vẫn chạy tốt" ...vẫn là Con Ngựa Tốt
    Bye, chúc ngủ ngon
    @Cơ mà tớ vừa nhận ra là sao mà tớ có lắm gold thế chứ lị !!!!
    Giá mà vàng biến thành vàng thật nhỉ
    @Song: đọc bài này của tớ thì đừng có trách là tớ lang thang ngoài phố mà k đi lượn trà cháo nhá. Tính đi gọi điện mờ TK thì lại bị khoá, mặc dù thẻ có giá trị tận 2008...nhưng tớ bị "chốt " ngày sử dụng sau kích hoạt...Đau quá cơ trong TK cái thì còn ... nghìn sáu , cái còn ba khìn hai haha
    Thôi gì tớ điện về nhà,lát nữa đấy nhé
    @Gọt - Sun - Tigon: chuyển nhà xong chưa, dọn dẹp mệt k? Tớ sorry k góp được 1 tay ...tại lúc biết thì tay cầm bát cơm ăn roài...sau đó thì ....lệt bệt quá. Tớ hẹn gặp các cô nương sau nhá.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 29/03/2007
  10. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    .
    Xời ơi, vắng mặt có mỗi một hôm mà hoangthuy đã doạ dẫm roài.
    Lói cho mà bít nhá, tui nà tui tử tế nhất quả đất đấy, yên tâm đê, co lo thì lo cho tui nè.
    .
    Mà thôi, yên tâm ở nhà chờ tin, chờ quà đê, không yên tâm thì ... cũng phải yên tâm thôi, làm sao được nhể.
    @ song : lịch trình có gì thay đổi hả nàng ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này