1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 9: Tháng 6 - luôn vui tươi, vô tư và đáng yêu như trẻ thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi myhaohao, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thía là hổng có wà rì roài Thôi thì cả đoàn cùng vìa tới nhà an toàn, vẫn online được để báo cáo tình hình là nhà mình vui roài.
    Hum nào lại tụ tập uống nước... suông (vì hổng coá wà) cùng cả nhà ở trà đạo LTT nhé.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mọi khi thấy các nàng về, đêm đã rộn ràng post ảnh
    Lần này sao im lìm thế?
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và may mắn
  3. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    May quá ĐB''s post vào 1/4 chắc là đùa mọi người đấy. Cứ yên tâm là có quà ACE ơi.
    Chúc tuần mới zui zẻ
    ps: buổi trưa có hứng thú off cafe thông báo nhé, giờ hành chính tớ tham gia nhiệt tình :)
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Oạch, sao lại được thoải mái off cafe trong giờ hành chính thế bạn hiền?
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chắc phải mấy hôm nữa Yếm ạ vì tớ còn phải đi thu thập ảnh mọi nơi.
    Còn ảnh ở chỗ tớ hiện đang nằm im trong máy máy ảnh hết pin, sạc pin để chỗ vanluong..... nói chung là vui lắm
    Đến chết vì tội hay quên thôi
  6. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Đoàn Đà Bắc đã có một chuyến đi rất tuyệt vời, vui vẻ, phong cảnh non nước hữu tình. Cả nhóm đã thăm thuỷ điện Hoà Bình, ngồi thuyền trên lòng hồ Sông Đà ngắm hoàng hôn, thưởng thức cá hun khói tuyệt ngon:-D, ngắm trăng, ca hát, dancing... Đường về thăm đền chúa Thác Bờ, Đà Bắc, quay về Thanh Thủy,đền Mía, đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền,..làng cổ Đường Lâm, đền Và, Thành Sơn Tây. Tớ sẽ post ảnh sau nhé, lại ảnh tư liệu thôi
  7. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Oạch, sao lại được thoải mái off cafe trong giờ hành chính thế bạn hiền?
    :) kiểu nó thế mà. Off ngoài giờ là bình thường, còn trong giờ mới thú chứ.
    Nghe đồn là nhà MG thi thoảng vẫn rủ nhau fê fáo, cơm cháo tầm trưa + đầu giờ chiều đấy
  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị iu iu của em ơi,....iu anh chị nhất à....Hum nào anh chị gửi cái ảnh nào mà có mẹt của em cho em nha (theo YM : baby_rose_101@yahoo.com, k lúc em online thì send cho em cũng đc ạ, )...Thank anh chị nhìu nhìu...
    Chuyến đi nè vui thiệt à...
  9. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Để các bạn ở nhà đỡ sốt ruột, tớ post mấy cái ảnh vậy. Trong máy của mình chẳng có cái ảnh tập thể hoành tráng nào cả, nhà mình ai có ảnh post lên nhé
    Ảnh Hoà Bình- sông Đà
    Thuỷ Điện Hoà Bình
    [​IMG]
    Sông Đà, thung Nai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường chúng ta đi
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi dọc đường
    [​IMG]
    Được gldautumn sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 02/04/2007
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ chén bánh roài ... ngon phết ...thanks bạn nào mua bánh nhiều nhiều nhá
    Chiều nay tớ có việc cần đi lang thang trong khoảng 4 giờ 4 rưỡi...tìm hàng net chỗ Hồ Tây chả có hàng nào...tính gọi điện thì đã vòng về đến Hàng Cót, lại bám một chú xích lô hỏi chuyện thế là ...buôn hết cả đường, lại hết giờ rỗi. Thế nên từ hôm tớ về vẫn chưa có dịp hẹn gặp các bạn được mong thông cảm nhé.
    Cũng nhân tiện tinh thần ủ rũ, lại vào YM có cái tin nhắn hay ho của cô bạn...tớ gửi lên đây các bạn đọc cùng cho vui:
    Đây là 1 bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết : Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen. Khi tôi sợ, tôi màu đen. Khi tôi bệnh, tôi màu đen. Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen. Còn bạn, hỡi người da trắng. Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng. Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng. Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám. Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???
    Tớ chúc các bạn, nhất là các bạn đi Đà Bắc, ngủ ngon tối nay (gió mùa về rất mát) bù lại đêm đi ĐB mất ngủ nhé
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này