1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 9: Tháng 6 - luôn vui tươi, vô tư và đáng yêu như trẻ thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi myhaohao, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    T9 ui, chủ nhật này nhà mình có việc mà
    Mai ol nhớ buzz tớ cái nha, tớ có việc gấp......gấp.....gấp cần tâm sự
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thôi, hôm nay nhớ mà trả nó cái đĩa, không để đến lúc nó bới móc thì khốn .
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    mới sáng mai ra đã thấy anh em trong nhà "nhỏ tiếng" với nhau rồi. điều này làm cho tớ nghĩ "anh thì cứ nhất định đòi làm anh" mà "em thì cũng cứ nhất định đòi làm em" khiến cho nhà MN chúng ta "đoàn kết" quá. Đúng là thương nhau lắm thì ... Nhỉ
    để bênh vực Lợi tớ sẽ nói: "Em lá rụng nhé, làm em mà cứ lên lớp với anh hoài "
    để bênh vực ku lá tớ sẽ nói: "Anh Lợi nhé, cái chức mẹ chồng nhà MN là em sẽ ko nhường cho ai đâu "
    để bênh vực nhà MN tớ sẽ nói: "Hai anh em nhé, thương nhau lắm cắn nhau đau (tớ nhắc lại lời các cụ nói) "
    Hãy chào ngày mới = nụ cười , niềm vui , và tình thân ái
    Đừng
    Chúng ta luôn bên nhau:
    [​IMG]
  6. tonghuong81

    tonghuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...huhu,ông xã ah làm ơn chấm điểm đi nha...với mình em la số mấy nhỉ?khổ thân mấy người lại không hiểu tiếng Việt nữa.việc nhà họ không lo kìa cứ lo nhà mình thôi.thương quá mình ơi.mình đã mất dép khi chạy theo em hồi nào đâu???Hìhì
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bụt hiện lên, sao con khóc...Bụt là yêu con lém đấy....chụt..chụt..nín đi con có gì bụt thương nào...
  8. tonghuong81

    tonghuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    anh Bụt ơi....anh thương em với.huhuhu
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ thôi mà ông bạn T9 cũng "bôi" ra được dài phết nhỉ ? Bây giờ ông lại chuẩn bị được nhận câu RA PHƯỜNG đấy !
    @ Lá rụng : Chuyện nhỏ bỏ qua
    @ Vân còm : Không có gì, tớ không bao giờ quá để ý vào ba cái chuyện đó !
    @ Cả nhà : Chúc ngày mới vui vẻ.
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lại
    do nhà mình có việc đột xuất nên tớ điều chỉnh thông báo dưới (quote) với nội dung như sau:
    1. Thời gian: đúng 7h.AM ngày 22/4/2007
    2. Địa điểm: nhà ku lá trên phố Nguyễn Khuyến
    3. Nội dung: đi ăn sáng rồi đi có chút việc đến những người có liên quan
    4. Thành phần: những người có liên quan (như đã nói trên) bao gồm: Lợi, mùa thu, ku lá, tớ.
    Đề nghị các bạn đến đúng giờ, đúng người, đúng việc sẽ được phân công.
    Chân thành cảm ơn!
    Cũng xin lỗi các bạn khác vì chúng tớ có việc riêng cần giải quyết với nhau, tớ định nhắn tin nhưng thôi, cứ pót lên đây cho nhà cửa mau lên tầng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này