1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 9: Tháng 6 - luôn vui tươi, vô tư và đáng yêu như trẻ thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi myhaohao, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em gái này hay nhỉ. Suốt ngày vào nhà MN tìm ông xã, rồi lại nói nhà mình thế này, nhà mình thế nọ. Mà có thấy zai nào dám nên tiếng nhận em gái đâu nhỉ.
    Ai là ông xã của em ý thì ho một cái cho em ý sướng 1 phát đi.
    Mà này em gái ơi. Hồi đi học tiểu học ý, em có được học môn Chính tả không đấy? Hình như em chưa được học thì phải.
    Chị bảo cho mà biết nhé: trong ngữ pháp tiếng Việt thì sau dấu chấm câu (.) là phải có một dấu cách và phải viết hoa chữ cái đầu tiếp theo. Sau dấu phẩy (,), dấu hỏi (?) và dấu 3 chấm (...) cũng phải có dấu cách đấy.
    Mà em có biết phân biệt chữ viết hoa và chữ cái thường không nhỉ?
    Trong câu ?ovới mình em la số mấy nhỉ?? thì chữ ?ola? viết thiếu dấu huyền (`) đấy.
    Cưng ơi, viết có vài dòng thôi mà cũng không xong. Thế nên đừng có tự nhận là cưng hiểu tiếng Việt nhé.
    Được vanCom sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 20/04/2007
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Khiếp nàng viết dài thế? Tớ đọc chỉ thấy toát lên có 1 ý là: em lượn đi cho nước nó trong hả? .
    Giai nào là "lãng xã" của em ý thì ới một tiếng rồi dắt em ý về nhà đi thôi. Kẻo loăng quăng ở đây ăn nói liên thiên các chị lại ném cho vỡ đầu ra, rồi lại bẩu các chị ác, nhể .
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 20/04/2007
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật, các em gái từ bên ngoài "nhảy vào" với ý định "gây gổ" trong nhà Mậu Ngọ thì ngay lập tức nhận được sự "đón tiếp nồng hậu" như những người lính Mỹ đầu tiên và cuối cùng đến VN (trích lời dẫn đầu trong 1bộ phim về Biết động SG trước đây)
    Đúng như ý Hoàng Thủy nhà anh nói đấy, các em mà không thực hiện nhanh thì các chị ấy....lại nói : "các chị giỏi văn". Đến lúc quá đi mà các chị ra đòn lại nói : "các chị văn võ song toàn"
    Nhà mình ơi ! Ngày CN bạn nào tốt thì nhớ gọi DT cho tớ bsáng nhé ! Đánh thức tớ dậy 1 cái. Đêm T7 tớ ngủ ở Cq, sáng CN lại ít người làm việc nên sợ ngủ quên mất. Tks
    Chúc mọi người bữa trưa ngon miệng.
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic....ném đá thì chả nói rồi dưng công nhận trình rắc thóc nhà mình càng ngày càng lên tay nhể
    Chăn gà nhiều nó có lợi thế đấy
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cái em này, dở khóc dở cười... Liệu lúc ấy có gài hoa Dâm bụt lên tai nữa không đấy!?
    À rồi... "việc nhà họ" với "nhà mình"... Trong này, chả có ai là con chị đẻ ra; chị cũng chả phải lấy chồng em (thằng ku nào trong này nghiêm túc đứng ra nhận trách nhiệm, hậu quả... làm chồng của e.tonghuong81 cái nào) mà phải lo việc "nhà mình" của em nhá!
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bác lại khoe thứ 7 ngủ một mình hả....
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    - Các nàng nhà mình để ý làm gì bé ấy, để em nó cục tác tý cho vui. Mấy chị nói lại vài câu rồi mang tiếng đanh đá cho khổ, từ trước tới giừ chị em chúng ta toàn hiền như cô Tấm mừ. Lại cắn móng tay, mân mê tà áo tiếp đi nhử.
    - Tối nay lại off ở LTT nhé. Bố mẹ la oai oái nhưng đành chịu vậy, mình chỉ chơi bời hết Quý này thui.
  8. tonghuong81

    tonghuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    oạch...sợ quá nghe như sắp có chiến tranh ý nhỉ??? Các chị nhà Mn văn võ song toàn vậy thảo nào vẫn "lính phòng 0".E nhỏ tuổi mạo muội xin lỗi đã vào nhầm chuồng Ế.Eo ơi khiếp quá mình ơi chạy bỏ lại "dép"thui.....
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Uh thì đấy, fải văn võ song toàn như các chị thì mới đuợc sung sướng thế này đấy em ạ, chả fải khổ nhục lọ mọ đi tìm chồng.
    Thôi, cứ đàng hoàng mà đi ra khỏi đây thôi em ạ, ko fải chạy thế đâu, quay lại nhặt dép đi kẻo fí
  10. nguanonhauda78

    nguanonhauda78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ôi của nợ của anh , anh vừa có tí men bia nói nhầm, vợ của anh, phải dũng cảm lắm anh mới dám mò mặt ra nhận em đấy . Từ xửa từ xưa đến nay vợ chồng mình toàn đi chân đất, dép đâu mà sợ mất phải không cưng? Nào đưa cái chưn của em đây để anh dắt về rồi vợ chồng mình đóng phòng dậy nhau em nhé! Em cứ lang thang léo nhéo gọi anh thế này làm anh...thẹn đỏ cả chưn giữa . Vợ chồng mình cùng lượn cho nước nó trong em nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này