1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 9: Tháng 6 - luôn vui tươi, vô tư và đáng yêu như trẻ thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi myhaohao, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em gái à! Chị ngoa thì đúng là có ngoa thật; nhưng chị chẳng lên đây mà văng cái nọ văng cái kia... mà để gọi là "chửi"; giống như "trình" chửi nhau của bậc Tiểu học, của em gái đâu! Mà chị lấy chồng hay không lấy chồng thì cũng chẳng liên quan gì đến thùng gạo nồi mỳ nhà em nhé!
    Em gái khoe mình... già! Vậy cứ cho em là gái già đi, chị chả thèm nhận! Nhưng em nói viết giống như trẻ con ấy! Nếu chị mà "không chịu" bị... lừa; dễ khéo chị đẻ con ra... chắc cũng đủ tư duy bằng em gái bây giờ!
    Phắn đê!
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Oài Sao dạo này có nhiều người thích vào gây gổ với nhà MN thế nhỉ? Muốn bớt thù mà không được á
  3. chuyen_do_cu

    chuyen_do_cu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi nói lịch sự nhé mời bác đi chỗ khác cho anh em nói chuyện vui vẻ chứ thỉng thoảng lại có 1 2 ông vào nói vớ va vớ vẩn thế này khó chịu lắm
    Bác là khách đến chơi nhà phải biết cái lịch sự tối thiểu là chào hỏi chứ chưa j đã bốp chát vài câu thế này thì có nói với bác cũng chẳng tác dụng gì.
    Thế nhé, chỉ nói thế thôi, không nói nhiều.
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mới đi nhậu nhẹt về. Nhà cửa gì mà trống huếch trống hoác thế ?!
    Hnay đi ăn đám cưới một anh bạn mà thấy .... đúng là một đám cưới xưa nay chưa từng gặp. Bố vợ hơn con rể có 15 tuổi và nhà trai-nhà gái sát vách nhau. Ông bạn thì SN 1977, cô dâu thì 1984. Đã yêu nhau 7 năm rồi và hnay trông cả hai rất hạnh phúc trong đám cưới.
    Chỉ khổ cho mình hnay trong bữa tiệc, cóc biết xưng hô với ông nhạc phụ của anh bạn ntn. Ông này kém cả tuổi ông anh thứ hai trong nhà mình cơ mà! Không biết nhạc phụ tương lai của mình sau này sẽ ntn nhỉ ? Tuổi tác có ngon ngon chút không chứ lại cũng ngang ngang tuổi các ông anh mình thì cũng hơi ngại thật
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    :)) :)) Ông anh cứ yên tâm là kiểu giề cũng được gọi = anh :)). [/j/k]
    Hội HGiang tối qua ngủ ở Bản Giốc - theo tin nhắn 2h chiều nay thì đang nghỉ ngơi ở Cao Bằng, tối nay có khi fi tới địa fận Hà Giang roài. Thấy [nick]Gọt[/nick] bẩu nà vưỡn rất cửn thựn
    Mai nhà mình cũng có 1 nhóm đi lên mạn đó. Cũng sẽ trở về cùng thời điểm với hụi HG nhưng từ fía đông lại, hụi HGiang đi về từ hướng tây của Đông Bắc. Hihi, và như thía là đợt này nhà mình hoành tráng làm luôn một vòng Đông Bắc nhá. Oai kinh lên được
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hình như chiều nay cô Hảo cũng lên đường ?
    Chúc đi đường vui vẻ, an toàn, thuận lợi nhé ! Trong chuyến đi, cô thấy cái gì hay hay, cứ mang tạm về làm quà cho người ở nhà cũng được.
  7. hungntptec

    hungntptec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Quả này quà cáp cứ gọi là ..... Ai ở nhà chuẩn bị sẵn tinh thần đi
  8. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hichic, mấy ngày này Hà Nội vắng vẻ wá.
    Nhà mình lên đường hết roài, mỗi mình ở lại, gánh trọng trách trông coi Hà nội thân iu cho mọi người hay sao í. Chán chả buồn chết.
    Hứa chắc với cả nhà, tớ sẽ bảo quản tháp Rùa với cả cầu Long Biên an toàn, nguyên vẹn đến lúc cả nhà mình đi du hí về.
    Giống Lợi, tớ vừa đi ăn cưới đứa bạn thân ở Bắc ninh về ( lúc đầu tưởng ở Bắc Giang, hoá ra là Bắc Ninh - bé cái nhầm ).
    Túm nại là : mất 1 ngày, lộ trình gần = 2 lần đoạn đường đáng lẽ phải đi ( lái xe đi nhầm đường - chán !!!!!! ) ----> ăn ở mâm cỗ vét ( hì hì vẫn ngon vì đói wá ). Vất vả nhưng mà vui vì cô bạn đã kiếm được ông chồng như ý --- > thấy mình thật là người tốt .
    Về đến HN roài, nhưng chưa biết làm gì cho hết 2 ngày nghỉ nữa đây. Chắc ngồi nhà rửa ruột, tẩy giun chờ ăn quà của mọi người.
    Chúc các mem nhà MN thượng lộ bình an, ăn chơi zui zẻ
  9. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà trước khi nói nhé, mịa bố, tớ ghét những đứa bất lịch sự như thằng chuyen_hang_dep này lắm.
    Tiên sư những thằng cứ đòi add nick để chửi nhau này gặp ngoài đường thế nào cũng ăn đòn đủ.
    Tớ hơi bất ngờ là cái bọn vô văn hoá, vào nhà người ta để rủ rê chửi nhau như chú chuyên hàng đép ( chắc nhà có nghê gia truyền buôn thuốc trị bệnh ghẻ ) này, ai dạy mà cũng viết đúng chính tả cơ chứ. Pó tay.
    Chú chuyên hàng đép lượn đi cho không khí nó trong lành, thời này ô nhiễm đủ lắm roài nhé.
    @ yếm : chấp gì nó, thế chả hoá bằng nó à.
    Chúc cả nhà ăn chơi vui vẻ nhé. Tớ nóng lòng share quà của mọi người wá.
    Được fantomatt sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 29/04/2007
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn koàn koá tớ ở nhà gác tàu ngựa nữa đây. Để các đoàn HG đi về vẫn thấy tháp cao vời vợi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này