1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 9: Tháng 6 - luôn vui tươi, vô tư và đáng yêu như trẻ thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi myhaohao, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tranh thủ sớm sủa vào Chúc mừng SN [nick]Qingxin[/nick]
    [​IMG]
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN cô nàng Qingxin - người dạo này ít xuất hiện nhất trong các buổi ọp nhai của nhà Mậu Ngọ
    Chúc cậu thêm một tuổi với hàng loạt --thế thôi không thì cậu lại ngạt thở ; --- thế thôi không thì cậu lại say và --- thế thôi không cậu lại lõm má.
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT.
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật tháng 5, chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    @ Got, Xarung : 2 người cùng chạy thi coi ai hơn nào, chúc 2 người sớm bình phục. Mẹ và bà ngoại chị không về quê nữa nên chị đừng hòng ra khỏi nhà, 2người thông cảm chị không tới thăm được. Nếu mai nắng chị sẽ kiếm cớ đi sửa xe để ra khỏi nhà. Cái vụ đôi bạn cùng tiến của 2 người khối người thèm đó
    @ Xarung : Chẳng mấy khi được các nàng chăm sóc, em cứ hành tới nơi đi.
    @ Sun, Tigon : 2 người vất vả rùi, cố lên nhé. Chúng khỏi rồi tính sau, mà tội vạ này cứ cô Got mà xử lý.
    @ Song : Nếu đến Got em mang cho chị đôi giầy. Mấy hôm nay cứ fải tha đôi bệt mua ở HG chán quá rùi mà giầy cao gót hay guốc thì không leo lên được
    @ Lá : Em hại chị mấy hôm nay toàn bị mắng mỏ "Chồng chẳng chịu lấy, chỉ khoẻ đàn đúm đi chơi". Thằng em liệu liệu đó. Nhờ cậu đưa về 1 chút mà pà chị khốn khổ wa. Tui mà đi lấy chồng thật là mọi người thiệt hại nặng nề về ngân sách đó, cái khoản cơm bụi giá cao chẳng ai thích cả.
    @ All : Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Ai rảnh thì chat với chị nhé, ở nhà buồn thúi ruột.
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Gớm, gì mà mới sáng ra đã làm 1 lọat rồi thế chị. Ko đi được thì gọi điện hỏi thăm cũng đc mà chị
    Khổ thân nàng Sun nhà em, tự dưng vất vả như chăm con mọn ấy mà lại cả 2 đứa nữa chứ . Em sẽ ko cử động nhiều, nằm yên trên gường để mau mau chóng chóng bình phục thôi .
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    @ Sun : Em chuyến này lên tay, anh nào lấy được may fải biết. 2 đứa trẻ này khỏi rồi không biết có nhớ trả ơn cho em không đây. Fải đòi nhiệt tình vào nhé
  7. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân pà chị, lẽ ra chị phải nịnh các cụ, là con phải ra khỏi nhà mới kiếm được chồng chứ lị, ở nhà suốt thì kiếm đâu ra.. Thía nên lại càng phải tích cực ra ngoài
    Về phần 2 thương binh nhà em thì em cũng không giúp được gì nhìu vì đi làm từ sáng đến tối mịt, chỉ loanh quanh bông băng vòng ngoài, hỏi han, động viên tinh thần và làm trò cười cho 2 thương binh thoai . Nhưng có lẽ vì đau quá nên cả 2 thương binh đều méo cả mặt, chả cười được tiếng nào. Chỉ có em với Sun là ôm bụng cười với nhau thoai .
    Sorry 2 bạn là nhìn 2 bạn tớ cực kỳ thương, và cảm giác như chính mình đang đau rách cả thịt ra ấy . Nhưng cứ nhìn cô Gọt khệnh khạng đi là tớ lại không nhịn được cười, sorry vì tớ vô duyên nhá .
    Tối hôm qua, đến đoạn phân công chỗ nằm của 2 thương binh thì tớ với Sun lại được 1 phen "vật vã" cười.
    Chỉ có Sun là người vất vả nhất, thôi tranh thủ lúc "nông nhàn" này mà kiếm thêm vậy .
    2 thương binh chịu khó hạn chế đi lại, có nhu cầu gì cứ gọi Sun và tớ bế vào vậy.. Trông bọn tớ "mong manh" vậy thôi nhưng không "dễ vỡ" đâu, vật được mấy con trâu đấy!
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bìa này của em không phù hợp trong nhà anh đâu.
    BB nhé ! Chúc cuối tuần vui vẻ, chúc Spam thành công hơn ở các mảnh đất khác.
    Nếu là ván đề nghiêm túc thì lập hẳn 1topic ra mà bàn luận, nhảy lung tung vào các "nhà" thế này là không ổn đâu, đá ném vớ đầu đấy !
  10. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chúc Gọt và Xarung mau bình phục.
    Hehe, chẳng mấy khi có cơ hội được bọn bạn XH nó phục vụ, 2 người cứ việc nghỉ ngơi cho nó sướng nhé.
    Anh Mun chăm sóc thương binh cẩn thận nhé (nhất là xế của em :D, thôi thì trăm sự nhờ anh đấy). Anh nhớ kể nhiều chuyện VôVa vào nhé, để đỡ tốn xiền mua thuốc ngủ nhỉ.
    Tớ về đến nhà thì lăn ra ốm luôn, chẳng dám đi đâu ra khỏi nhà cả. Nằm một chỗ còn bị mắng nữa là lại đi tiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này