1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 9: Tháng 6 - luôn vui tươi, vô tư và đáng yêu như trẻ thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi myhaohao, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đập chết một chú muỗi thì máu me phải toe toét ra cơ, không thành giọt thế này đâu - tớ nghĩ câu trả lời này không trúng thưởng.
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lợi đi rừng rú quả thực cũng không phải là ít nhưng may mắn chưa bao giờ gặp phải chú vắt nào cả nên không biết mặt ngang mũi dọc của con vắt nó ntn cả.
    Nhìn vết này thì trông như là đối tượng vừa chui vào bụi cây để làm một việc gì đó rất thích thú và bị một cành cây cào vào tay với 1 cái gai nhọn và sắc. Pưng 1 cái là tóe me ra . - chắc câu trả lời này được lĩnh thưởng rồi. NHưng cái chính là thưởng gì mới được chứ ?!?
  3. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    thưởng gì thế ...share gold à có bạn hiền nào hảo tâm share tớ ít gold đi
  4. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    nhìn vết thương mới nhất của Gọt nhé. Nhìn xong, hy vọng vẫn ăn ngon miệng
    ngày mai Gọt vào bv, mời anh em đến thăm
    <!--Sign_Start-->
    Được rua_hanoi sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 20/05/2007
    ----thôi, có ý kiến là ảnh nhìn ko dám ăn cơn, nên em mạn phép dc xoá nó đi.
    chúc gọt nhanh khỏi,
    Được rua_hanoi sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 20/05/2007
  5. hungntptec

    hungntptec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    thế này mà chú cũng đưa lên được àh, may mà ăn cơm xong rồi mới thấy, trông vết thương có vẻ nặng nhỉ, chắc phải kiêng cữ khiếp lắm
  6. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bon chen cái nào. Khổ thân tớ, mạng ở nhà bị hỏng, không thể vào được, cơ quan thì không có mạng. Sắp thành "Tông Dật thiểu số " mất roài.
    Lá ơi, vô xùng xin lỗi em vì giờ mới gửi lời chúc mừng sinh nhật em nhé. Có giận thì giận chút chút thôi, được không?
    Chúc tuổi mới sẽ đến cùng với thật nhiều thành công, may mắn, hạnh phúc nhé.
    @ đoàn Tam Đảo : đi chơi thích nhỉ!!!!! Ảnh đẹp thật đấy, làm tớ ghen tỵ quá, mình nhỡ mất 2 chuyến rồi đấy, thiệt thòi ghê cơ. Mọi người mua nhiều rau thế chắc về để bán lại kiếm lời hả, nhớ trích 1 phần đóng vào quỹ hỗ trợ thanh niên vượt khó nhà MN nhé ( cứ gửi cho thủ quỹ là ... Fantomatt nhá )
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sai roài, tất cả đều sai hết. Anh @Mun trao giải thưởng cho em đê. "Vết thương bị Vắt cắn, nghĩa là con vắt đã được vất đi mất roài". Thậm chí em còn biết đấy là chưn ai cơ
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Câu trả lời này là phạm quy, do lộ đề .
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thông báo​
    V/v: Ăn mừng SINH NHẬT tháng Năm và tiễn biệt một ả MNer về nhà chồng
    Kính đề nghị bà con cô bác thân bằng cố hữu có mẹt đầy đủ tại quán Karaoke - trong khu Thành Công .
    Thời gian 8pm Thứ Tư ngày 23/5/2007
    Thông báo này thay cho giấy mời. Ai k đi được đề nghị gửi quà = hiện vật hoặc $$$ mặt cho @Songtunu, nhớ đính kèm theo đó bữa café hoặc ăn trưa
    P/s: Phòng ốc sẽ được thông báo sau, tớ lôi lại bài này để tuần đi làm mới mn biết được thông tin giải trí nhé
  10. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Hi vọng sự có mặt of tớ sẽ là niềm vui chung of những bạn sinh nhật Tháng 5, cũng như người sắp chào HN lên đường về nhà chồng
    Mai cô Gọt nhà mình jao thân (ý quên, chân) cho bác sỹ, nên hi vọng tới tối T4, bữa tiệc sẽ được đón mừng sự hiện diện of cô nàng
    Ah, tranh thủ lúc m/ng đi ngủ, V khoe trộm cái "Thị trấn Tam Đảo - Thành phố trong sương" cái. But, khung cảnh yên lặng, mờ mờ này bị quấy tan bởi đám người "đi tới đâu, show tới đó" này.
    [​IMG]
    Nhân tiện, thanh minh luôn nhé. Chuyến đi vừa rồi là "Đoàn chuyên ja đi thị sát có lý di đoàng hoàng nha. Nhân "Ngày Đa dạng sinh học thế giới" đấy. 1 chương trình hoành tráng với rất nhiều các hoạt động bổ ích. Lý thú nhất là nội dung "hơn 300 tình nguyện viên đạp xe hơn 70km để tề tựu tại VQG Tam Đảo". Đáng nể, đáng nể .
    [​IMG]
    Như... áo ướt mùa xuân
    Như... bọt biển ngâm nướcĐược vanluong_hn sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 21/05/2007​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này