1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 9: Tháng 6 - luôn vui tươi, vô tư và đáng yêu như trẻ thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi myhaohao, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời! Nhờ bà chị Sun nhắn nhe giùm từ trưa, vậy mà cho đến chiều thì mới post... Nhớ nhắn nhe giùm mọi người hộ em bằng SMS miễn phí nữa với đấy nhé! He he he
    Hôm vừa rồi em tổ chức mừng sinh nhật em... Hơi tiếc 1 chút là buổi tối ngày hôm đó mưa nên chỉ có Ôm của em và c.Honghaxinh đến chia vui cùng chén nước chè nóng. Thật vui và cảm động trước tấm chân tình của 2 bà chị... Lúc ở đó, em cũng ước ao là nếu trời không mưa thì có phải là đông đủ mọi người tới chúc mừng em, cho niềm vui tuổi mới của em có phải là được trọn vẹn không cơ chứ! Thế cho nên em quyết định là làm 1 buổi "Tổng kết sinh nhật" ... "phục thù" cho vụ hôm vừa rồi! Mong các bác (kể cả mưa gió) ra đó cùng với em!
    8h tối mai (22.5.2007) tại quán nước chè 58 Lý Thái Tổ nhá!? Kể cả mưa gió cũng ra đó nhá! ... Ra đó cho niềm vui tuổi mới của em được "trọn vẹn"
    8h tối mai (22.5.2007) tại quán nước chè 58 Lý Thái Tổ nhá!?
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Mắt nhắm mắt mở vào ném đá hội nghị phát , sao ku em không kết hợp cái buổi phục thù đó vào tối ngày kia theo lịch ăn chơi của cả nhà tổ chức đi, như thế để có dịp chị còn bon chen chứ
    Tối ngày mai nếu em vưỡn tổ chức mời mọi người thì cho chị xin...ít gió nhá, chị sẽ ở nhà và chờ...tối ngày kia thôi
    @Gọt: Nhanh nhanh khỏi đê, tớ hy vọng thứ 4 được thấy cậu giống như trong giấc mơ của tớ tối qua.
    @chiến hữu: Tối kia, cố gắng bon chen chút nhá để có dịp còn...face to face nhề
    @cả nhà: Ngủ sớm và ngủ ngon
    @ Tớ:

  3. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc, than thở, Sun hâm quá.
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn Fan, sao lại chập cheng quá thế này cơ chứ
    Hehe thôi, mai ra Lý Thái Tổ tớ chữa cho hết hâm nhá
  5. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mấy hôm nay Lợi rất bận nên chưa đặt phòng hát được cho mọi người đâu.
    Thời gian này ở Cq suốt , cũng ít khi về đến nhà nên chưa bố trí được. Lợi nghĩ trong buổi trà của ku Lá ngày hnay, mọi người giao lại NV đó cho Thắng T9 đi. Ông bạn chịu khó giúp tôi saukhi đi làm về , tạt vào đặt phòng nhé !
    Khuyến cáo chút là quán đầu nhà B1 - tên quán là BIBE rất dở hơi, NV phục vụ lởm khởm và quán này lại có cả...tệ nạn nữa nên tốt nhất là không nên ngồi.
    Tớ đưa ra 1 địa chỉ và Thắng có thể qua tham khảo : Quán Chiều Vàng ở nhà B5. Hỏi anh Chi hoặc bác Tài là chủ quán. Hỏi đặt phòng ntn. Cứ nói là Lợi béo gthiệu.
    THực sự dạo này Lợi ít về nhà nên không tranh thủ làm NV được. Chúc mọi người vui vẻ.
    Buổi tối mai ở LTT, ngồi muộn muộn chút thì Lợi sẽ qua , có gì sẽ alô trước.
  7. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    @ lá rụng : tình hình là anh có lượn lờ qua mấy siêu thị tìm cai underwear nhìn ***y để mừng sn chú như chưa tìm được cái nào như thế cả , ngày mai ....à hôm nay chứ anh sẽ cố gắng tìm tiếp và giao hàng đúng thời gian ..chú yên tâm nhé
    @ lợi hà thành : đồng chí dạo này trực đêm nhiều quá hay sao mà ban ngày ko thể hoàn thành nvụ mà các nàng MN giao phó thế ..vụ này đồng chí lại đá bóng sang cho đồng chí T9 à , ai chứ giêng tôi có thể thông cảm cho đồng chí ...hehe ...nếu tôi mà gần khu đấy tôi cũng sẽ nhận nvụ này .....tự hỏi khi đọc tin của lợi thì đồng chí T9 sẽ có suy nghĩ ntn ...hhaahha
  8. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    uh, chỉ có gấu mèo hiểu sathu.
    thế chị về quê có quà cho bọn iem ko???
    Gọt khỏi chân thì chị lại phi xe lên Tam Đảo - đơn giản thôi mà, lại làm phát lửa trại hoành tá tràng nhỉ.
    Thèm đi quá cơ, tuần sau đi đâu tiếp nhỉ???
    chị có đi cùng long tomahock đi ngày máu lửa ko????
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau đến nhà chị
    Ơ... thế là đi ngày máu lửa ( chả nhớ rõ hình như là ngày bảo lửa mới đúng dưng cứ ghi theo nó ) à ? chị tưởng là tham gia vụ đi Cát Bà chứ ?!?! Thế chốt lại là đi đâu nhỉ ?
    Tối qua chị vừa lải nhải rằng là có mấy đứa bạn định đi Cát bà cùng. Đi Cát Bà đi, có sư phụ yêu quý của chị cũng đi đó , đi ngắm sư phụ chị hộ chị với, lâu quá rồi ko đc nhìn thấy sư phụ
  10. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tớ không về nhà mình, vì lý do rứt chi là đơn giản, tớ lười quá , cứ lâu lâu không vào lại ngại phải leo từng lầu, mà càng để lâu càng ngán cho nên cứ ngày này tháng nọ lần lữa mãi
    Hôm nay có tin mừng nên phải chạy vội vào đây khoe với mọi người tí , chắc không nói ra thì cũng biết là gì . Các mẹ nhiều kinh nghiệm chỉ bảo tớ với nhé, tớ chưa biết phải bắt đầu từ đâu với đâu cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này