1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế nào ý chứ tớ thấy tuổi Mậu Ngọ suớng bỏ xừ, nhất là con gái. Bạn bè tớ cứ đứa nào biết hí là y như rằng nhàn nhàn nhã nhã công ăn việc ******** yêu tình báo là cứ như được đưa đến tận miệng, mà tinh thần thì lúc nào cũng nhẹ nhõm. Uất thay những đứa không biết hí. Tớ cũng 78 nhưng lại không hí, mà lại khẹc khẹc. Bực thế đấy, vẫn bị là con rắn, cùng bộ tộc với thanh xà bạch xà các đồng chí ạ. Rắc rối đủ mọi phương diện. Nhưng được cái tinh thần yêu giống nòi thì cao hơn cả lưng ngựa, có các cho tớ bốn chân và một bộ bờm nữa thì tớ vẫn không đổi đâu
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tuổi ngựa các bác em thấy chỉ giỏi đi thôi, chẳng có bác nào chịu yên một chỗ cả. em có quen mấy người các bác này có công việc ổn định và cũng khá an nhàn nhưng các bác đều bảo ko thích, thích đưọc bay nhảy và rồi bỏ công việc đó.
    tears may be dried up but the heart never
  3. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    XEM TRANH NGỰA
    (Lê Minh Quốc)

    Con ngựa đi ngang đường phố chiều mưa
    Những đứa trẻ chạy theo reo tiếng hát
    Bổng vòm cây đổ xuống niềm vui
    Đưa tâm hồn tôi lên cao chót vót.

    Từ trên cao nhìn về trái đất
    Thấy con ngựa đi vào trong trang Picasso
    Nó hí vang từng mảnh màu đen trắng
    Tôi rùng mình bắt gặp cỏi hư vô.

    Có những ngày rất thật tưởng như mơ
    Tôi yêu em bởi vì em tuổi ngựa
    Dội xuống đời dăm bảy cơn mưa
    Trong phút chốc em nóng như ngọn lửa.

    Quay trở về và lặng im gõ cửa
    Như con ngựa gõ móng xuống nền nhà
    Một bức tranh từ trên tường nghiêng xuống
    Bây giờ em thật sự bước chân ra.​
    Thanks, Yesterday!
  4. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    RR nói đúng đó, tui cũng đi suốt ngày à, không làm sao mà ngồi yên một chỗ được, nếu không kiếm được việc gì, mà bị ở không một ngày, là coi như tiêu luôn ngày đó, già đi cả chục tuổi chứ không vừa đâu.
    Mà được đi nhiều nhanh nhẹn, hoạt bát, thấy đời tươi vui. Quanh quẩn một chỗ chán lắm.
    Thêm vào đó, thày bói nói, tuổi này đứa nào lập gia đình, muốn tôt, nên lập gia đình sớm hẳn, hoặc là muộn hẳn, tầm mình thày bói nói là khoảng 30 trở đi, mới có duyên lấy được chồng. Bây giờ thì đang vô duyên hết chỗ nói, có cố gắng mấy cũng thành công cốc, vậy lo gì, cứ vui lên, vô tư đi. Ai cho ta đi đâu là ta cứ đi, tung hoành bốn biển. Sướng một mình ta và sướng bạn bè ta.
  5. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, đọc bài các bác viết thấy vui phết nhề. Tôi chả thấy tuổi Mậu ngọ lận đận về tình duyên chút nào, bằng chứng là tôi đã có vợ roài, hé hé, tuổi Mùi nhá, vui cực! Đang định kiếm cu tí tuổi Hợi đây, cho đời con mình nó sướng.
    Ờ mà tuổi MN thích đi thật. Từ lúc ra trường tới giờ, tớ đi gần hết cái nước VN mình rồi, 3 năm làm 3 Cty khác nhau, khổ thật.
    Bác nào có ý kiến thành lập Box tuổi Mậu Ngọ mà chả thấy ai hưởng ứng thế nhể.
    Lập Box Mậu Ngọ đê anh chị em ơi, tiện thể giao dịch làm ăn luôn. Tớ xin đăng kí ngay 02 thành viên, tớ và đồng nghiệp của tớ!
    Bà con nào ủng hộ thì giơ tay nhá. Rồi anh em mình làm đơn thành lập Box.
    SAVATAR
    [​IMG] I Love My Babe!
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 28/11/2003
  6. cocomo

    cocomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe nói tuổi Ngọ càng lấy chồng muộn càng sướng.
    Hic, thế thì chắc đến 60 tuổi mình mới chống lầy.
    Muốn lên sự nghiệp lớn ta phải năng la cà.​
    Don't know where to go
  7. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây, xin đăng ký làm thành viên của Box Mậu Ngọ nào
  8. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    tuổi ngọ như chúng mình đứa nào chẳng thích nhiều tiền, nên chẳng chỗ nào đáp ứng được nhu cầu cả, thế là cứ phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác mà kiếm xèng thôi.
    ĐỪNG LO RỒI TA SE SƯỚNG
  9. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ui, vì xiền, vì môi trường làm việc.... tui lại muốn nhảy đây, mãi mà vẫn chưa ổn định được. Tui thích một môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái và... đủ xiền để sống tất nhiên là với cviệc mà mình ưa thích. , nhảy nhiều cũng khá mệt đấy nhỉ
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tôi lập ra cái chủ đề này nhưng tôi cũng là tuổi ngựa. Vì thế mà tôi là cũng chán chính cái chủ đề mà mình khởi xướng. Tuổi ngựa vậy đó, có ý chí (thích lập box riêng) nhưng lại hay cả thèm chóng chán. Tôi mau chán mọi thứ lắm các bác ạ. Chẳng hiểu sau đang thích làm một cái gì đó, thích đến tột cùng luôn, nhưng một lúc sau (hoặc một hồi lâu sau) khi đang mải làm những việc khác là lại thấy quên và chán ngay cái ý thích ban đầu đã nêu ra. Buồn cho tuổi ngựa thật đó. Tôi cũng đã từng làm quản trò hô hào bao nhiêu kiểu nhưng rồi cuối cùng mới thấy thất vọng vì mình hay đứng núi này trông núi nọ quá. Quyết tâm làm một việc gì đó cho bằng được nhưng rồi sau một giấc ngủ dậy lại thấy chán, chả muốn làm cái việc ấy nữa.
    Thôi, đang tâm trạng viết lung tung quá, khi nào tỉnh táo hơn tôi sẽ viết cho các bạn nghe về những suy nghĩ của tôi - một con ngựa chính hiệu - hiếu thắng - mau chán - thích tự do - thương yêu những người ở ngay bên cạnh mình mà quên đi tất cả.

Chia sẻ trang này