1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wendy-nguyen

    wendy-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cái này thì mình cũng không hiểu tại sao đến giờ này vẫn chưa có người yêu. Bạn thì toàn là bạn trai, nhưng chẳng có phản ứng với ai cả. Khổ quá!! Có lẽ vẫn còn trẻ con?!!??
  2. wendy-nguyen

    wendy-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy. Mỗi lần giảng bài cho em mình hay cho bất cứ ai, kết quả cuối cùng cũng là một trận đánh nhau tưng bừng. Còn đa cảm thì phải kiểm lại xem cái. Cái khoản vô tư thì hơi bị đúng.
  3. wendy-nguyen

    wendy-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    có tui nè, nhưng đó chỉ là một trong những màu xanh mà tui thích thôi. Cho nên từ nhỏ đến lớn đồ dùng nào của tui cũng màu xanh hết. Được cái ở nhà đồ dùng mỗi người mỗi màu nên...chả biết nói thế nào nhỉ???
  4. river_of_no_return

    river_of_no_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dễ hiểu thôi, của quý thì bao giờ chả hiếm... Số lượng chả quyết định được gì đâu, nhiều lúc càng đông càng vô vị ấy chứ...
    Không lập được Box thì làm bữa rượu offline ra mắt nhau cũng được nhỉ, có ai ở đây uống mà không biết điểm say không???

    Love all, trust a few, do wrong to none...
  5. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ( Ngựa ) đọc các bài của các bạn nhà mình thấy tất cả đều đúng . Cũng như tôi đây mang tuổi ngựa ngẫm lại thấy hay hay . Về tính cách thì 100% là trẻ con tuy vẫn biết là mình đã 25 _ 26 tuổi và vô tư 1 cách thậm tệ chẳng xuy nghĩ điều gì cho đến nơi đến chốn nhưng được cái cũng chẳng dựa dẫm vào ai , còn bình thường xuề xoà chẳng thích cãi vã nhau nhưng tính nóng thì như lửa sẽ ......bụp ...... nhau ngay nếu cần mà sẽ chẳng ai có thể can thiệp được . Đây là 1 phần về tính cách con nữa bài sau sẽ tiếp tục còn bây giờ nghỉ chút nhé.
    co ai biet duoc co minh toi buon
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Chào cả bầy (ngựa) ,tớ cũng là ngựa đây mà là ngựa nòi đấy nhá .Lang thang TTVN cả ngày hôm nay mới phát hiện 1 topic hay thật ,càng đọc càng thấy đúng .Cho tớ gia nhập bầy với nhá.

    Gac kiem ... gia tu vu khi !
  7. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bầy ngựa này mà nhất loạt đồng thanh hý, thì chắc TTVN tán loạn mất. Các bác cao hứng thành lập box, nhưng ít ra fải có một đại diện, thay mặt Mậu Ngọ đứng ra thuyết fục ban lãnh đạo của TTVN cho thành lập box. Tiêu chí của box là gì? mục đích thành lập là gì? chẳng lẽ chỉ là những câu hô hào, mọi người ngẫu hững mà người ta lập thêm ra một box hay sao nhỉ?
    MÌnh cũng là một Mậu Ngọ, mình thấy nếu để tồn tại một box riêng, thì bản thân box fải có fương hướng hoạt động thật ý nghĩa cho xã hội cũng như đóng góp cho TTVN một điều gì đó. Các bạn thử nghiên cứu kỹ đi nhé. Mình sẽ ủng hộ việc lập box riêng khi thấy có một đầu tàu đủ khả năng đứng ở đầu sóng ngọn gió.
    Còn không thì mọi người vẫn tâm sự được ở đây, rồi rủ nhau offline có hay hơn không? Nếu dân Mậu Ngọ bản lĩnh thì thử làm một cái gì đó hay hay xem nào.
  8. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khỉ đã về kìa cùng Chúa xuân
    Mai vàng nở rộ đẹp vô ngần
    Đào đang xúng xính xiêm y mới
    Ta tiếp nàng Xuân chén tẩy trần.​
    Nhân dịp Xuân về, chúc tất cả các bạn sức khỏe, năm mới với nhiều niềm vui, thành công mới và vạn điều như ý. Điều chủ yếu vẫn là mong sao nghị lực trong mọi tình huống đều sống với mọi người nói chung và những chú ngựa nói riêng.
  9. hichichuhu

    hichichuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ôi giờI ơi, đọc xong cái topic này phát mệt. Tớ vào chả là vì cô bạn gái của tớ là tuổI 78, cô nàng giống y xì những gì xấu nhất mà các cậu đã nêu ra, nào là bất kham, nóng như lửa, đi như ngựa? mà tớ thì yếu quá, kham ko được nên tớ đành say goodbye.
    Hôm nay đọc cái box này thì thấy hoá ra ko hẳn là lỗI của nàng mà do cái lỗI sinh ra vào năm 78. LỗI này chủ yếulà do bố mẹ nàng.
    Chả biết đằng nào mà lần. Dù sao nàng cũng là 1 ngườI con gái đáng phục đấy, nhưng có vẻ quá mạnh và quá nóng đốI vớI tôi.
  10. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chà, vậy là cũng đã sắp hết năm Quý Mùi, có lẽ chưa bao giờ mình lại mong cho nhanh đến Tết như năm nay. Nhìn lại năm vừa qua, thấy chẳng làm được gì, mọi kế hoạch đặt ra đều 0 thành công, nhớ lại năm trước thấy còn khá hơn, ừm có lẽ tại sao Thái Bạch thật.
    Xem nào, công việc đang yên ổn và cứ chầm chậm tiến triển thì tự dưng lại nhảy đi chỗ khác, oai ... nói chung sai lầm quá. Rồi thì đang được sếp lớn yêu quý, tự dưng lại cứ thích bật lại sếp bé, cánh tay phải đắc lực của sếp lớn (uh, vì thế mà ông ta tỏ ra VIP lắm cơ), hix...thế là lại mất lòng tin ở sếp lớn và...một số rắc rối xảy ra, hmm chả ra làm sao. Rồi lại chuyện làm ăn, hix chỉ vì sao Thái Bạch mà ai cũng cản trở, vốn tính bướng bỉnh nên chẳng nghe ai và thế là..... đổ vỡ thật. Rồi.....đủ thứ chuyện linh tinh nữa. Đúng là tại sao Thái Bạch thật.
    Không biết năm Giáp Thân này sẽ ra sao nhỉ? Lại bắt đầu cho các kế hoạch còn đang dang dở, uh quên mất sang năm sẽ là sao gì nhỉ? Chắc là sao đẹp
    Nhân dịp năm mới chúc cả nhà chúng ta tràn ngập niềm vui, sức khoẻ và thành công!

Chia sẻ trang này