1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới lọ mọ đến đây để đọc cái topic này
    đỏ để làm gì vậy
    mình cũng Ngựa này, offline nhớ rủ mình với nhé

    <EM>_Songtunu_</EM>
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 08/04/2004
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 10/04/2004
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Songtửnữ cũng ở chòm Song sinh nè
    Mèo: căn bản thì không ghét nhưng mà ghét phải hầu hạ chúng nó => hơi ghét
    to dodomummim: không quên lời mời mọc bên box Tâm sự đâu (hội những kẻ chưa muốn chống lầy ý )

    <EM>_Songtunu_</EM>
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 08/04/2004
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    tại nhấn nhầm nút thôi, đừng treo nick em về tội spam mod nhớ
    em là em vô tội đấy
    hối lộ mod trước thêm cái này cho bác gái
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 10/04/2004
  4. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hom nay ngày mấy rồi nhỉ? Hình như là 10/04/04 thì phải. Quái lạ, đồng chí t9g68 bảo là qua ngày 1/4 thi đồng chí sẽ có vụ tổ chức ăn uống gì đó với anh em Mậu Ngọ, thế mà đâu rồi ấy nhỉ?
    Lạ thật đấy.
    Chán chả buồn kí nữa!
  5. chuonchuonbao

    chuonchuonbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mậu Ngọ !!!
    Con ngựa bất kham
    Đi làm ở đâu cũng chỉ đươc thời gian ngắn...rồi...lai bỏ
    có lẽ phải viết bản tự kiểm về công việc và tình duyên mất thôi
    không biết lỗi ở khâu nào????
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ừ, me too
    Đi làm ở công ty này gần được 01 năm, giờ thấy chán quá
    Có nên đổi chỗ làm không
    Thích ai đó một thời gian, tự nhiên thấy chán...
    Làm thế nào bây giờ
  7. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra songtunu vẫn chưa quên lời mời mọc của tớ à, tớ cứ tưởng ấy lại quên rồi, tớ thì "không thích" mèo lắm nhưng vẫn phải "sống chung với chúng" vì em gái và papa có đến 4 con mèo, anh "xã" tương lai cũng đã "thỏ thẻ" "gãi đầu gãi tai" nói "Em ơi về nhà mới có cho anh mang mèo về không?". Tớ vẫn chưa quyết định thế nào cả vì hỡi ôi chẳng nhẽ sau này phải đưa ra "tối hậu thư" kiểu như "anh muốn ôm em hay ôm mèo nào???".
    Yên tâm tớ chưa "chống lầy" trong ngày một ngày hai đâu nên vẫn "hội họp" được. Có gì ới tớ bằng pm một câu thôi là tớ đi offline với hội Mậu Ngọ liền!
  8. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Chào Songtunu,
    Cậu tuổi Ngọ, lại cùng chòm sao song sinh với mình à? Mình thuộc chòm sao song sinh III (ngày 11~16) thì phải . Mình có đọc một đoạn về tuổi này, có những điều đúng, có những điều cần kiểm nghiệm...Để rồi xem con tạo xoay vần đến đâu . Hay thì thật là hay, mà dở cũng không kém cạnh . Cứ hình dung một người có tính cách, phản ứng trước mỗi sự việc đều giống mình cũng hơi...ngại ngại nhỉ ? (j/k)
  9. ceramic

    ceramic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một con ngựa bất kham, cũng thây mình có những đặc điểm chung của đồng loại, cũng ngang bướng, cứng đầu, cũng dở hơi ăn cám hấp, tham lam nhiều thứ nhưng mà cũng chẳng thật quyết tâm làm cái gì từ đầu đến đũa cả, chủ yếu làm theo cảm hứng và cảm xúc của bản thân. Nghiêm túc trong tình yêu, nhưng t/y thì hình như lại không chiều theo ý của mình. Cũng chẳng sao! Trước đây, mình cũng hay băn khoăn như các bạn, nhưng giờ thì mình nghĩ khác, cuộc sống thì chẳng bao giờ dễ dàng cả, nhưng đừng vì thế mà làm nó phức tạp lên. Để làm được những việc lớn. người ta cũng cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Đừng băn khoăn nhiều quá, mỗi ngày bạn cứ ghi lại những điều mình làm được dù nhỏ nhoi, rồi bạn sẽ thấy, mình làm được nhiều điều hơn mình tưởng. Cứ yêu cuộc đời, rôi cuộc đời sẽ mỉm cuời với bạn. Cứ yêu người, rôi bạn sẽ nhận thấy có nhiều người yêu mến mình. Ngày mai bao giờ cũng bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúc một ngày tuơi đẹp!
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Lại cùng nốt cả đoạn này nữa
    Chắc có khi phải kiểm tra lại xem xem nào
    Theo tử vi mà nói thì songtunu là một kẻ cứng đầu, thông minh... hình như cũng đúng

Chia sẻ trang này