1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    HIchic, Hà Nội tổ chức offline 2 lần mà Sg chưa lần nào nhỉ...Anh chị em nào ở SG có nhã hứng off line ko ?
  2. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    chào mọi người,
    cố gắng mãi vào post vài câu ko mọi người lại bảo lười,
    1 tớ xin đính chính lại lời bác T9g68, không phải vì cành cây là phận nữ nhi nên đến muộn mà vì có chút việc nên phải xin phép đến muộn có báo cáo đàng hoàng chứ đến đúng hẹn không phải là đặc quyền của các bác trai.
    canhcay trừ những lúc đến muộn ra thì còn lại rất đúng hẹn
    - 2 việc bầu ban lãnh đạo lại là không cần thiết, cứ để bạn T9 giữ chức đó là được rồi, vì bạn ấy nhiệt tình quyết định làm gì thì sẽ làm đúng như thế, điều này thì có mấy bác đi off làm chứng.còn sau này bác nào muốn xung phong giữ chúc vụ gì thì cứ tự nhiên miễn là đi off đầy đủ cho vui.
    3-với hội Mn tớ thấy không nên đưa ra kế hoạch mang tính vĩ mô quá, cứ gặp nhau , đi chơi nếu có thể và sau này làm thêm được việc gì thi hay việc ấy còn hơn là lên kế hoạch rồi không làm được.
    tạm tạm thế đã, đói quá rồi , hẹn các bác lần off sau nhé.
    À , bác sói ơi, MN có kiêu hồi nào đâu?
    mà mọi người cứ đi off xem ảnh trực tiếp còn hơn là ngồi nhà xem ảnh post lên không nói ko cười dc
  3. Tity

    Tity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho Tity tham gia cùng GOS với. MN xịn, chưa tìm được partner đi chơi..
    Tin tưởng hoàn toàn vàn GOS! Lên kế hoạch nhé.
  4. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ui cha` các bác đi ọp lai nghe vui quá nhỉ, hoan hô bác tg68 nhé, rút cuộc thì hội MN cũng đã manh nha thành lập được rùi. Lần sau bác tổ chức hy vọng tui sẽ tham gia được (nếu ko bận đi công tác, chán wá)
  5. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Dạ không phai kiêu đâu bác Sói ạ, em cũng không muốn đăng hình lên đây đâu, chuyên làm ăn lừa đảo nên sợ lộ, hì hì.
    Hic mãi hôm nay mới tranh thủ được vài dòng, bận quá, hê hê..
    Chúc anh chị em MN vui vẻ, trẻ khoẻ....
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác MN, lâu lắm rồi tôi mới mò vào đây vì dạo này công việc cũng hơi bận.Tôi thấy có nhiều bác lắm, hy vọng lần gặp mặt sau sẽ đông đủ hoành tráng hơn.Chúc các bác Mậu Ngọ nhà ta làm ăn ngày càng phát đạt, thành công hơn trong công việc nhé.

  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
  8. river_of_no_return

    river_of_no_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Thế tức là thế nào nhỉ? Tức là.. off... offline một lần nữa à??? lần này thì tớ nhất quyết sẽ không thể vắng mặt nữa rồi. Nhưng mà hình như dạo này topic này hơi vắng khách rồi thì phải, ít người trong cái list của t9g68 còn lai vãng vào đây lắm.
    Năm nay tưởng sẽ ngon hơn năm ngoái, thế mà... đến giờ, xem nào... tình cảm: bế tắc, công việc: càng ngày càng thấy chán (điệu này năm nay mình lại "lên đường" mất, trời ơi!). Mà chán nhất là ai nhìn vào cũng tấm tắc ao ước: "Tôi chỉ ước tôi đuợc như bà, chị chỉ mong chị được bằng một nửa em thôi!" Hic, có ai thấu cho là mình đang chịu đựng cái giấc mơ của họ như thế nào đâu. Sỹ diện là như thế đấy, trong héo ngoài tươi... Tự trọng là như thế đấy, hy sinh cả tình yêu của mình chỉ vì không chấp nhận lower myself dù chỉ là một chút...
    Về nhà với Mẹ thôi, chỉ có Mẹ là lúc nào cũng dang tay che chở mình, mắng mỏ thế thôi chứ lúc nào Mẹ cũng yêu mình và xót mình nhất. Mẹ ơi từ nay con sẽ không bao giờ ham vui đi chơi về muộn để Mẹ phải gọi điện lôi cổ về mà vẫn còn dằn dỗi ấm ức nữa đâu... Con sợ cái ngày mà con có đi cả đêm cũng sẽ không có ai thức chờ con, không có ai gọi vào điện thoại để con lại vùng vằng tắt đi không nghe...

  9. sweet_william

    sweet_william Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Một danh sách hay như thế mà vẫn chưa nhận được ý kiến hay nào,

Chia sẻ trang này