1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    đã ... nngggấấấấttttt
    Nhầm lẫn tệ hại thế bao giờ không
    Hehe, cả tuần rùi đi phỏng vấn liên miên, chả biết có kết quả gì tốt không. ừm, mà không có kết quả tốt thì cũng được, đi chơi tiếp càng vui
  2. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    To everyone: Chúc bà con có một ngày nghỉ lễ thiệt vui
    To me: Chúc cho uống được thiệt nhiều, uống như chưa bao giờ được uống
    To songtunu: Vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý à ? Sao cứ chạy mãi thế? Chúc cho sớm tìm đưọc việc nhưng cũng đừng quên đi chơi dzui dze trong ngày mai
    Chào bà con nhé
  3. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình cộng với ... = phá hoại, cậu không nghe sao hả. hi hi, nói vui thôi. Tớ chính thức tuyển cậu làm bạn, thỉnh thoảng tâm sự với tớ để cùng chia sẻ vui buồn. he he, Tớ chẳng biết trả lương thế nào cho cậu bây giờ. hay là khi nào tớ về, tớ sẽ đãi cậu đi ăn kem vô thời hạn, được chưa.
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chào @Songtunu và các bạn
    Thời gian qua tớ ko ở HN nên ít post bài và quan tâm tới Internet, nay tranh thủ vào đây nói đôi lời như sau:
    Trước tiên tớ xin chúc @Songtunu và các bạn luôn mạnh khoẻ, @Songtunu sớm ổn định.
    Sau đó, xin mạo muội có một lời khuyên với @Songtunu như thế này:
    Bạn nên sớm lập gia đình đi thôi, có thể là do ép duyên hay là vì lý do nào khác thì tớ không quan tâm, có thể là bạn sẽ khổ hơn bây giờ tớ cũng không quan tâm. Đơn giản là tớ chỉ nghĩ rằng bạn sẽ tìm được hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi thôi đó là chăm lo cho chồng và cho những đứa con. Dưới bàn tay của bạn - một người phụ nữ với những thiên chức sẵn có - chắc chắn chồng và các con của bạn sẽ được chăm sóc tốt hơn, và bạn cũng sẽ thấy vui hơn khi mình sống vì chồng, vì con, vì một gia đình sắp có.
    Vài lời mạo muội.
    Tuần sau tớ lại phải đi HP, lúc nào tớ về tớ hứa sẽ mua quà cho cậu @Songtunu ạ. Và mong rằng, ở nhà, cậu hãy chuẩn bị một chầu cafe để chào đón tớ cùng với quà HP.
    Tạm biệt.
  5. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Ông T9g68 dạo này buôn bí đao hay sao thế? Ông khuyên chị em lập gia đình mà lại nói không quan tâm đến chuyện sướng khổ vả lại muốn lập gia đình thì cũng phải có người để mà lập chứ, không lẽ.... Trâu ăn bí đao thiệt roài hị hị hị
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ...thế ko mua quà cho tớ nữa à...cả canhcay và các cô ngựa khác nữa chứ...so bì với cậu đấy, Songtunu ạ!
    Dạo này tớ cũng ít lên mạng và post bài vở.
    Cho hỏi thăm mọi người, chúc luôn mạnh khoẻ, công việc tấn tới nhé.
    To Nhimconnghichngom: Từ khi cậu sang, bọn mình chưa gặp nhỉ. Chắc là lao vào học ngay hả....có gì mail cho tớ nhé. Mong tin nhiều!
  7. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hơ, honghaxinh nói trúng phóc. Tớ vừa sang một cái là phải lao vào học ngay. Chưa gì mà bài vở đã ngập đầu ngập cổ rồi đây này, có thời gian để lên mạng mấy đâu. Mà cái computer của tớ nó đang bị tèo, không làm ăn gì được, lại đúng lúc đang cần máy để làm việc và chat chit nữa chứ, tức ơi là tức. Cuối tuần sau mới có thời gian mang nó đi bảo hành, còn bây giờ muốn làm gì dùng đến máy chỉ có vác xác lên thư viện hoặc lên lab thôi. Rầu hết cả người.
    Hehe, về nhà vui quá nên đang tấp tểnh xem tình hình Noel này có được nghỉ nhiều không để xin phụ huynh về tiếp, mặc dù các cụ đã cảnh cáo trước là Noel này không có về chơi về chọt gì hết, về nhiều quá rồi. Nhưng tớ cứ thử thuyết phục các cụ xem sao. Nếu mà tớ về được mấy con ngựa các cậu lại làm offline nữa rồi cho tớ đi với nhé.
    Thôi, tớ đang làm bài dở, phải làm nốt đây. Bibi, chúc cả nhà vui vẻ mạnh khoẻ
    !
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ừ, thực ra thì tớ thích thế hơn (cái vụ ăn kem ý ). Nick nè li_qing_hao (email: li_qing_hao@yahoo.com) nếu rảnh rỗi thì chat chít còn không thì viết email cũng được (tớ thích nghe tâm sự lắm )
    To T9g68: đi nhanh lên rùi mang quà về, mang cả quà Thái Bình nữa đấy nhá , tớ sẽ đãi café
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Song tu nu, dạo này có vẻ tất bật quá nhể. Thế nào rồi? đã xin được ở đâu chưa hay vẫn lông bông. Theo tớ cứ theo phương án của bác T9 mà thực hiện, lấy chồng đi thôi, trước mắt có công việc nội trợ, tha hồ thể hiện tay nghề tiện cả đôi đường
  10. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Lơ tơ mơ này chỉ xui dại con nhà người ta . Lấy chồng rùi thì làm gì còn được đi chơi nữa lại ở nhà mà bồng bế chồng con.
    To songtunu : Đừng có mà nghe mấy ông ấy nhé. Có người sẽ phải đấy. Cứ chơi thoải mái đi sau lấy chồng. Thế nhé

Chia sẻ trang này