1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hì, thế "đại hải thuỷ" thì có dập tắt được "thiên thượng hoả" không ạ? mà hình như có lần đọc ở đâu đó, nói đại ý rằng, thuỷ khắc hoả, nhưng mà phải có thuỷ thì hoả mới càng trở nên lung linh rực rỡ, hihi.
    "авай за жизнO
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    To nutamxuan: Theo mình thì có 2 lý do khiến tại sao chúng ta vẫn chưa tìm được một nửa kia của mình đó là:
    1. Chúng ta vẫn còn đứng núi này trông núi nọ trong vấn đề tình duyên.
    2. Kẻ thứ 3 (nhiều khi vô hình) xuất hiện ngay cả trong suy nghĩ của chúng ta khiến chúng ta không thể bình thản tiến đến với cái nửa còn lại kia nữa.
    Có một điều rất thú vị đó là các cụ nhà ta thường nói "cùng tuổi nằm duỗi mà ăn" hay là nutamxuan thử tìm kiếm trong bầy đàn của mình xem? vừa an toàn, tiết kiệm mà hiệu quả cũng sẽ rất cao đấy!!!
  3. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác này khéo ăn nói quá. Mà theo tớ biết là tuổi Mậu Ngọ rất thẳng thắn, ít khi "đi vòng" lắm đấy
    Chuyện tình duyên thì tớ chẳng dám phát biểu nhiều, tự thấy là chuyện tình duyên đối với người tuổi Mậu Ngọ khá long đong, nhưng nếu là con gái thì rất chung thuỷ, và nói chung thì duyên số do trời định thôi, cứ than thân trách phận mà làm gì. Hay hôm nào nhóm Mậu Ngọ chúng ta đi "hoành tráng" một bữa đi. Tớ cũng muốn gặp những chú ngựa khác xem sao
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    To catvna: Chị mình khuyên mình là với con gái thì không được "thẳng thừng" quá, vì Chị biết là mình rất thẳng tính nên thường hay làm mất lòng mọi người.
    Trước mắt mình vẫn chưa thể gặp gỡ bầy đàn được, mình sẽ cố gắng bố trí trong thời gian sớm nhất. Mình cũng chưa quen công tác tổ chức như thế này (mình mới gia nhập TTVN), hay là bạn catvna có ý kiến gì hay hơn không.
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đại Hải Thuỷ là sinh năm 82, 83 phải không? Đầu tiên mình cứ tưởng Thuỷ là luôn luôn khắc Hoả nhưng mà hôm nọ có ông anh họ suốt ngày nghiên cứu về mấy cái khoản này nên tò mò xem sách đọc thử...
    Đại Hải Thuỷ hợp với Thiên Thượng Hoả (Mậu Ngọ và Kỷ Mùi) và Tích Lịch Hoả (lửa sấm sét). Nói chung lửa ở trên trời thì chẳng có gì dập tắt được đâu. Hi`


    Xương rồng 78

  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng rằng những hình ảnh dưới đây sẽ hoà hợp được xuong_rong_78 & xanhia:
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 01/10/2003
  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ....nhảy vào box cuộc sống thấy cái topic này trên đỉnh, cái title nghe hoành tráng như chuông chùa thất lục, nhưng các bác ở trong này thì chả thấy "ưu tư, sầu lắng" như cái than vãn của main author, tôi thấy ai cũng tự tin và dõng dạc nói câu "nếu sinh ra một lần nữa vẫn lấy tuổi Ngọ" , hihi...
    Tôi tuổi Kỉ Mùi, thấy dân gian đồn rằng con gái tuổi Mùi thì....sướng! và tất nhiên là sướng hơn con gái tuổi Ngọ và tuổi Tị, hic....sai bét hay sao ý .
    Dẫn chứng nhé! tôi chơi với khá nhiều người tuổi Ngọ, thấy các chị tuổi Ngọ vô tư, hồn nhiên lắm! Chả thấy họ phản ánh khổ...cái gì cả, và kể cả con trai cũng thế! Cảm giác như tất cả bọn họ trẻ con hơn cả cái tuổi 79 của mình .
    Cũng thấy bảo 79 hợp nhất với 78, các bác lận đận thì bọn tôi cũng lận đận theo sao? thế thì lời dân gian, thầy bói lại mâu thuẫn nhau?!
    Nói chung không duy tâm, thỉnh thoảng phiếm luận tẹo cho nó có không khí thôi! Quan trọng là mình sống và làm việc thế nào, chứ ngồi tin vào số mệnh có mà...chết lâu rùi, chả còn ngồi đây mà phiếm luận. Tôi nói thế phải không mấy bác tuổi Ngọ?!
    If you could come...you will find me...
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cô đơn khi quanh tôi bầy đàn đang vui vẻ, nhưng đi tìm một con dê (tuổi mùi) làm gì ấy nhỉ.
    (hình minh hoạ)
  9. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bác cũng không biết thì làm sao mà tôi trả lời được .
    Nói chung là cuộc sống này còn nhiều cám dỗ...mù mờ quá, cần phải khám phá hết......Chứ an phận như cái chú tiểu hay ni cô ở cái hình bên dưới đây thì chán lắm .

    If you could come...you will find me...
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chú t9g68 anh cũng không định vào đây dạy chú nhưng anh thấy chú định cổ vũ cho lối sống bầy đàn theo kiểu Ngựa là không có được. Anh khuyên thật chú, hôm nào có cơ hội chú nên xem bầy đàn ngựa sinh hoạt thế nào đã nhé !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878

Chia sẻ trang này