1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhibinh

    nhibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mấy bác tuổi Ngọ này cũng lắm ý tưởng quá nhỉ, vậy những người tuổi ........... D....ê.....ê (1979) thì sao, hãy làm 1 topic thảo luận đê
  2. Thang_12D3

    Thang_12D3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là người tuổi Mâu Ngọ tình duyên lận đận thật. Nếu không lận đận thì tảo hôn :D
    Mình cũng tuổi Mậu Ngọ, yêu lần đầu từ lớp 10, đến giờ vẫn cứ lông bông. Người yêu lúc nào cũng có, nhưng chẳng biết tại sao cứ không bền. Không biết bao nhiêu lý do. Cuối cùng thì phải đổ cho số vậy. Ở đây có ai biết chỗ cắt tiền duyên thì mách tớ cái nhé. Tớ xin hậu tạ bia hơi :D
  3. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Ê bạn ơi, mở thêm chuồng dê làm chi, cứ chung chuồng với bọn tớ đê. Tớ nghe các thầy...bói bửu là Dê với Ngựa hợp, cực hợp ý. Bọn tớ còn nhiều đất lắm, wéo căm các bạn dê, có gì để tớ gọi thêm cho chục cô...dê, các bạn tha hồ đông vui, hé hé
    To Thang_12D2 : chả có gì gọi là lận đận cả ông bạn ạ, ông chứ nghĩ thế chứ tôi nghĩ chắc ông bạn kén quá thôi . Ông bạn liều nhắm mắt đưa chân phát thử xem có thay đổi được cục diện không?

  4. deltaRhoupsilon_fraternity

    deltaRhoupsilon_fraternity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tuổi ngọ nguậy gian nan thật. Bôn ba cũng nhiều, quan hệ rộng, vậy mà vẫn đơn chiếc. Từ bé đến giờ có rất nhiều mình thích và họ cũng thích mình, thế mà vẫn không yêu được, thế mới đau.........
  5. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hi`, công nhận tuổi Ngựa thường lận đận về đường tình duyên thật. Không phải là không có ai để ý đến, mà nhiều khi là do mình lại chẳng để ý đến người ta, thế mới khổ. Chưa kể tuổi ngựa hay nóng vội, thiếu kiên nhẫn, nhiều khi chóng thích chóng chán. Nhưng mà các ******* nhà mình đừng quá lo. Ông lotomo ông ấy chẳng nêu ra cái tôn chỉ của hội ngựa chúng ta rồi đấy thôi: "Giải quyết ế cho nhau!" Thế nên các bác cứ chịu khố vào đây chăm chỉ post bài, giao lưu học hỏi kinh nghiệm là trước sau gì cũng hết ế thôi, he he he.
    Nhím có cô bạn cực xinh nhá, cũng tuổi Ngựa, nhưng tại bận rộn quá nên không có thời gian đi tìm hiểu. Bác nào có nhu cầu kêu Nhím một tiếng, Nhím cho nick cô ấy mà chat.
    Chúc bà con vui vẻ mọi sự đều xuôn sẻ nhé.
  6. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà cũng lạ hén, mọi người đều lói tuổi ngựa hạp với tuổi chó (mà iem là tuổi chó đây lè), vậy mà chả hiểu sao gặp tuổi ngựa iem hay cãi lộn lắm, không biết bây giờ thế lào chứ đấy là hồi trước, nhà iem (là một DNTN) tuyển một một bác tuổi ngựa về nàm, nhà iem theo đạo công giáo lên chả am hiểu mấy về tuổi tác, nhưng iem thấy là tính tình thì cực giống như cac bác đã phân tích, hồi đó iem nghĩ rằng cái bác này lẽ ra bằng tuổi ấy phải thành công lắm rồi, đằng này mới lẹt đẹt làm việc tại một DNTN nhỏ, mà bác ấy làm việc cũng kỳ lắm, đúng là làm nhanh thật, thông minh, nhanh trí nhưng hơi ẩu và mau chán, sáng quy định 7h30 làm việc mà bác ấy mãi đến 8h mới mắt dắm mẳt mở xuất hiện và việc đầu tiên là kêu một em ở quán café nhà bên cạnh mang đến 2 ly cà fê và 2 gói thuốc lá, sau đó mở nhạc ầm ĩ cả lên. Iem phê phán trực tiếp thì bác ấy vẫn tỉnh như ruồi và cười: ?oĐến đây chơi với anh tí đi cưng!?, iem muốn phát khùng lên được ý. Cứ sáng ra nhìn mặt bác ấy là thấy chán rồi nhưng bác ấy vẫn không chừa cứ nheo mắt lại trông đáng ghét lắm và mỗi lần trông cách làm việc của bác ấy là iem muốn nổ tung. Nhưng được cái nếu nói chiện bình thường với bác ấy thì rất vui, bác ấy làm tớ cười suốt, với lại bác ấy chơi game hay cực, iem là người chơi hay nhất nhà với nhất lớp rồi vậy mà vẫn thua bác ấy mới tức chứ! Iem thấy tuổi ngựa có điểm đặc biệt là không để bụng ai bao giờ, nói xấu rồi cũng quên, vẫn nhe răng cười. Thế đấy, gặp thì thấy ghét nhưng không gặp thì thấy cũng nhơ nhớ, hí hí?.
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là bi giờ thế nào? Hay em để anh ý xổng mất rồi??? Phí của giời
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Bài Thơ Năm Ngọ 1
    Vó cuồng bờm tóc rối
    Tôi đi dưới trời sâu
    Dưới đêm sao, chiều úa
    Tôi qua sớm sương mù...
    Tôi phi cùng cơn gió
    Về tận chốn trùng khơi
    Bể dâu ôm nhân thế
    Nghe sóng vỗ ngậm ngùi
    Chân đi qua cuộc đời
    Một phần tư thế kỷ
    Bóng tôi qua cửa sổ
    Tuổi trẻ ngủ bên thềm
    Bỏ đồng bãi xanh êm
    Quên núi đồi gầy guộc
    Dặm rừng thưa sau gót
    Mỏi mắt về hoang vu
    Trên cao bóng chim mờ
    Quanh hồ đàn cá lặn
    Vầng trăng rơi trước mặt
    Bạch mã cũng vô tình
    Nào ai đến ***g cương?
    Nào ai cùng sải vó?
    Cỏ hoang in vết chân
    Đơn côi cùng gian khó
    Ô kìa bạn tôi đó!
    Móng sắt nghỉ bên đường
    Ô kìa người em gái
    Cương gióng dắt về chuồng
    Ô kìa buồn thảo nguyên
    Bầy ngựa hoang gặm cỏ
    Mai kia ai... tầm mã
    Tiếng hí về xa xôi
    Lời "ngựa chạy có bầy"
    Mai đây không còn nữa
    Trùng dương quá chơi vơi
    Lấp trăm nghìn nỗi nhớ
    Tôi yêu từng tiếng vó
    Vọng mãi phía đồi xa
    Tôi quên từng bóng thoáng...
    Vụt qua lối phồn hoa
    Ô kia từng phiến đá
    Hoang vu tiếng sóng ngầm
    Ô kìa vầng ánh sáng
    Rớt xuống đời cuồng phong
    Tôi quỳ nghe biển khóc
    Lạnh một trời tái tê
    Tôi cúi hôn biển mặn
    Khát một đời đam mê
    VTC-2002
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ năm Ngọ 2
    Một sớm qua hàng tranh
    Thấy ngựa hồng, ngựa tía
    Thần tình từng nét vẽ
    Ô, ai nhớ bóng mình?
    Một trưa qua cổng thành
    Thấy oai linh ngựa đá
    Dưới chân bia, hàng chữ:
    Ô, ai nhớ sức mình?
    Một hôm thấy nghệ nhân
    Tạc ngựa thần Quan Vũ
    Trơn tru từng thớ gỗ
    Ô, ai nhớ lòng mình?
    Một chiều qua công viên
    Thấy vòng quanh ngựa gỗ
    Bé em cười thích thú
    Ô, ai nhớ hồn mình?
    Một đêm qua phố làng
    Nghe não nùng ngựa hí
    Âm u từng khấp vó
    Ô, ai nhớ tiếng mình?
    Một khuya rất mặc trầm
    Người tìm về sương gió
    Vai xuôi bờm tóc rũ
    Ô, ai nhớ tuổi mình?
    Năm qua, tờ lịch cũ
    Ô, ai gỡ tuổi mình?
    VTC-2002
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ năm Ngọ 3
    Ngựa
    Năm nao
    Hí vang trời
    Cười trong tay mẹ
    Năm nay
    Thong dong cùng nhân thế
    Đời quanh co
    Hai tư năm có lẻ
    Đi về...
    Một vòng vu vi
    Nắng gió
    Ngựa quỳ vào nỗi nhớ
    Tình yêu...
    Trái tim lạnh những chiều...
    Cỏ úa
    Bến sông xưa
    Thấy ngựa bỗng thay dòng
    Vó rải tần ngần
    Chốn cũ
    Thảo nguyên mênh mông quá
    Cỏ rối phía chân trời
    Cuộc đời là một vầng mây...
    Bay bờm ngựa
    Khi gió xuôi bờm, mây trôi về phía nhớ
    Khi gió ngược dòng, mây quẩn giữa lòng mưa
    Ôi...
    Thế nhân giữa trường đua
    Tranh từng bước vó
    Chen nhau ngã
    Rồi từng con về đích tàn hơi...
    Tiếng hí vang trời
    Mã cười hay mã khóc
    Ngựa cứ đi tìm
    Âm thầm vạn vó
    Sẽ có một ngày khi chen cùng nhân thế
    Ngựa quen đường cũ
    Sẽ gặp lại mình
    Một thủa biết...
    Tin yêu.
    VTC-2002

Chia sẻ trang này