1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy của tôi sinh năm 78, anh ấy đáng lẽ ra đã thuộc về tôi. Vì tôi, tất cả là vì tôi. Khi anh ấy ở bên tôi, cần đến tôi thì tôi thờ ơ, tôi bất cần. Để bây giờ người ta đã cướp mất anh ây của tôi. Anh ấy đã theo tôi, yêu tôi suốt 5 năm trời, nhưng đến khi anh ấy không còn đủ kiên nhẫn nữa thì tôi lại nhận ra mình yêu anh ấy biết bao. Anh ơi, bây giờ dẫu anh quyết định thế nào đi nữa em vẫn tôn trọng và cầu mong cho anh hạnh phúc. Tôi là một người thất bại trong tình yêu!
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hì...việc gì phải kêu gọi ai nữa. Hội trưởng tự xung phong giúp đỡ đi chứ còn giè nữa. Đầu tầu gương mẫu cho các bạn noi theo. Phải quyết đoán và dũng cảm như bạn X78 mới đáng hoan nghênh chứ nhỉ Như thế mới đúng là PHONG CÁCH ĐÀN ÔNG THỜI NAY
    Vụ ọp ẹp cuối năm tớ xin tham gia nhiệt tình. Nhưng mà phải lên cái lịch cụ thể đi chứ chung chung thế này làm sao mà sắp xếp lịch ăn chơi được, cứ chồng chéo lên nhau, đi được hội này không đi hội kia thì cũng tiếc lém, tiếc lém . Hichic...cái tính mình nó ham vui, nên lỡ hụi này là sà vào hụi khác ngay. "Vui đâu chầu đấy" mà, "chị yêu" nhỉ?

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 06/12/2004
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừa tớ cũng rất nhiệt tình hưởng ứng vụ ọp ẹp cuối năm này , cviệc đã bắt đầu hòm hòm và chuẩn bị được ăn chơi nhảy múa thoải mái nên khoái tụ tập lắm.
    Dạo này mấy chú ngựa rủ nhau get married sôi nổi và đông vui quá, tuần nào cũng đi mấy đám cưới khiến mình thỉnh thoảng cảm thấy "chạnh lòng" ghê , hehe nhưng mừh thui kệ họ, mình cứ tận hưởng cuộc sống tự do vui vẻ đã .
    Lúc nào ọp ẹp gọi tớ với nhé, tớ thì chưa đi ọp ẹp với toàn người lạ bao giờ đâu
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi tên tôi kẻ đa tình
    Nắng lòng rọi muôn bóng giai nhân
    Không em còn có bao nhi nữ
    Đã áo cơm, đã chốn bế bồng
    Cứ gọi tên tôi kẻ đa tài
    Nặng lòng một chút với không ai
    Với buồn làm duyên thêm tình phụ
    Đi khắp đường xa chẳng dấu hài
    Cứ gọi tên tôi kẻ đa sầu
    Này em vui thế có biết đâu
    Xuân qua gom lại còn bao nụ
    Rụng trái hồn nhiên cỏ trắng đầu
    Cứ gọi tên tôi ngọn gió nhàu
    Đa đoan ôi trĩu nặng trời sâu
    Theo em hụt bước bao xuân nữ
    Đi khuất kiệu hoa lẻ mấy kiều
    Cứ gọi tên tôi kẻ đa cầu
    Mong tình thơ thẩn bỗng bền lâu
    Kìa em trong bóng mùa xanh ấy
    Có thấy đồi hoa đã cuối chiều...
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Những người cũ của ta ơi
    Về nơi đâu để cuối trời nhiều mây
    Nhiều mây như tóc ngựa này
    Liêu xiêu trước gió, loay hoay dưới trời
    Những người xưa của ta ơi
    Về nơi đâu để rối bời cỏ hoa
    Cỏ hoa một dấu chân qua
    Gót chân ta đó đã nhoà tháng năm
    Những người xưa của tri âm
    Về nơi đâu để ta băng một mình
    Một mình vó kiệu bâng khuâng
    Mắt nâu soi bóng trăng rằm trên cao
    Những người xưa ở chốn nào
    Một thiên mệnh bạc ***g vào dây cương
    Lạc kêu lạnh lẽo đêm trường
    Ngẩng đầu hí những vĩ cuồng bon chen
    Những người xưa đã phai tên
    Như là chiến mã ngủ quên bên hào
    Thôi về nằm dưới ngàn sao
    Cho anh hùng chút chiến bào bọc thây.
    VTC 12/2004
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Bác vo thuong ca cứ suốt ngày thơ phú thế này, chả nói câu nào cả .
    Bà con MN chú ý, ngày mai (8/12/2004) ai rỗi rãi thì sau giờ tan sở chúng ta có thể gặp nhau tại quán Cafe Nhân 9A Láng Hạ để giao lưu gặp gỡ thành viên mới (nếu có) và bàn về chương trình nhảy múa hát hò nhậu nhẹt cuối năm.
    Thông báo này thay cho giấy mời.

  7. deeply_injured

    deeply_injured Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói tuổi tui rat hạp với tuổi Mậu Ngọ đó . Tui wen 2 người tuổi nay, tui thấy họ hay đấyy chớ.
  8. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hình như chả có ai hào hứng, ý kiến ý cò ghè. Chán
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn tuổi gì thía: Dần-Ngọ-Tuất là "tam hợp" đó, nhưng hoá "tam tai"
    Nhưng bạn quen 2 người mà thấy hay thì vào đây sẽ thấy cả bầy chúng tôi ...thế nào nhỉ
    Cả nhà "thổi kèn khen lấy" nào
    @Cả nhà: chiều nay là mùng 8/12/2004 đó, theo như thông báo của Hội truởng Lotomo, các "Ngọ" (chắc là trói gọn ở HN) cùng đến tụ tập ở Cafe 9 Láng Hạ nhé (chú ý có 2 hàng cùng số 9....) Hàng nào hả Hội trưởng. Tớ biết nhưng tớ không có nghiệp vụ chỉ đường
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chiều nay fải đi nhậu nhẹt rùi , nhưng vẫn thích đi gặp gỡ bầy đàn chút , nếu nhậu nhẹt xong mà vẫn còn sớm thì tớ tới nhé, ai đó cho tớ số mobile để liên lạc với

Chia sẻ trang này