1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cha?o mư?ng đô?ng chí, 19/12 na?y đô?ng chí gặp mặt luôn với bọn tớ nhé?
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    doi dau kho nhung van phai niem no
    mama vua goi dien bao papa may chu nhat nay la mung 8 am lich se len HN
    het noi.
    moi nguoi di ve vui buon dau kho dung ke cho tui them tui than nghen.
  3. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    ặ papa lên HN thiè? baby hêèt quÂèÊy aè?, vÂèÊy phaè?i choèÊn ngaè?y khaèc sao
    Sao toàn ngặỏằi bỏưn vỏằ>i bỏằ
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 14/12/2004
  4. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, mấy hôm bận quá, chạy dáo dác giờ mới lần mò vào đây được.
    Ờ hay bác hội trưởng giúp tớ đi. Hôm trước, tớ nhận được yêu cầu của bà ngoại, cô dì, chú bác là... "cứ miễn là lấy chồng đi, ai cũng được, cả nhà duyệt tuốt" Sướng chưa??? Khỏi phải lo dẫn chồng chưa cưới về cả nhà có ý kiến này nọ. Nhưng... nghe đến câu đó cũng thấy độ ế của mình đến mức độ nào rồi
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ thì không có khả năng giúp đỡ trực tiếp được roài nhưng bạn yên tâm lớn đi, không cách này ta bày cách khác. Tớ cũng đang dự tính mở công ty "nhịp cầu duyên" hay nôm na là công ty mai mối đấy, bạn mở hàng thì yên tâm đi tớ tính free hoàn toàn. Bạn có đồng ý không nhỉ???
    Ah mà bạn vội vàng làm gì, ta cứ chậm mà chắc có phải hơn không, 78 thì đã có gì mà ế

    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 15/12/2004
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được 1 cái thiệp hồng
    Mời bạn và người thương
    9h ngày 19/12/2004 tức ngày mùng 8/11 âm lịch
    đến dự bữa cơm thân mật....
    hix
    hôm đó papa cũng bảo là tốt ngày, lên HN, ko biết có chuyện gì liên quan đến mình hay ko.
    Nhận được thiệp mời, đành khất nó: tao bận rồi, chiều qua mama tao gọi điện. hix, nó bảo vậy để người thương của mày đi cũng được.
    trời
    người thương ơi, em ở đâu, về đi đám cưới bạn anh kìa
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Đến là chán cái nhà ông T9g68 này, cứ ra sức ngồi kêu gào. Em gái giới thiệu cho ông anh em nào là y như rằng ông anh chê ỏng chê eo, giờ than thở cái nỗi giè . Hay CN này papa của ông lên bắt về quê lấy vợ, chúc mừng ông nhé, hị hị
  8. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái hội Mậu Ngọ nên mừng quá, sinh ra lũ lẫn, không thèm nhìn thấy cái dấu hồng hồng chổng ngược xuống của lotomo.
    Tớ cũng nghĩ 78 thì đã có gì mà ế, mới sắp có 27 tuổi đầu, chưa đến đầu 3 cơ mà. Nhưng mà cũng tại tớ, hồi con em họ tớ vào đại học cách đây 5 năm nó có hỏi tớ trước bàn dân thiên hạ là "khi em ra trường không biết chị thế nào nhỉ?" (nó học trường Y). Tớ hùng dũng bảo nó "Lúc đó chị và chồng chị bế con sang nhà em chơi". Giờ cả nhà và nó cứ bắt tớ phải thực hiện câu nói đó. Nó bảo một năm rưỡi nữa nó ra trường đủ thời gian để tớ thực hiện điều đó.
    Ngày 19 này là ngày đẹp hay sao ý nhỉ? Tớ cũng nhận được hai cái trát cơm bụi giá cao
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Bàn ơi, Ăng bàn tớ ( cài Ăng 'ang kĂu gà?o ơ? trĂn 'ò ) cùfng 'ang chưa cò gì?. Cò gì? thì? hợp tàc 'Ăi bĂn cù?ng cò lợi 'Ă, tớ bà?o thẶt 'ò, tay nà?y 'ược lf́m 'Ắy.
  10. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ngựa nên muốn yên cũng chẳng được yên thân thì phải. Sáng nay tớ đã lên kế hoạch cả buổi sáng chỉ ở văn phòng, làm các công việc liên quan đến văn bản giấy tờ vậy mà vẫn bị người ta réo đi. Bực mình tức tối vậy mà vẫn phải nở nụ cười rõ tươi với mấy bà chị phòng thuế. Rõ ràng lỗi không phải của mình vậy mà vẫn phải "Dạ, vâng" ngọt xớt. Hỏng hết cả kế hoạch vậy mà vẫn cứ phải nhẹ nhàng nói "không sao đâu ạ"
    Trưa nay được mấy đồng nghiệp khen giỏi vì thấy trưa nào cũng lượn, đến quá giờ làm việc mới về, không thiết đến nghỉ trưa. Nhớ cái hồi đi tìm địa điểm thuê văn phòng đã ra quyết tâm dù đắt hay rẻ cũng phải tìm một văn phòng gần khu trung tâm để tiện "shopping". Thế nên bây giờ, trưa nào cũng lang thang bát phố.
    Ở đây có bạn nào thích lang thang buổi trưa không, liên lạc với tớ. Đồng nghiệp của tớ toàn nam giới, nên buổi trưa tớ hay lang thang đi ăn một mình lắm.

Chia sẻ trang này