1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ă? quĂn (tranh thủ cĂu bĂi chĂt), hĂnh như cĂi Ăng bạn ấy (cĂi cĂng cũng 'ang chưa cĂ gĂ ấy) quĂ Y ThĂi BĂnh hả? QuĂ nTi t> cũng Y ThĂi BĂnh 'ấy. H"i trư>c 'i học toĂn kheo v>i tụi bạn "QuĂ tao Y ThĂi BĂnh nhĂ, quĂ hương 5 tấn nhĂ".
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Lại cứ đi khoe trước rồi sau này ko thực hiện được nữa thì lại bị ông bà cô dì chú bác cùng em gái nó cười cho.
    để tránh cho bạn bị em nó cười cho ấy mình mách nước cho bạn thế này.
    trước tiên: cái thằng mà bạn bảo cái mũi tên hồng hồng chổng ngược ấy nó là con .... chuyển giới tính.
    về phần mình, có thể nói sẵn sàng giúp bạn. Nhưng chúng ta đánh bài ngửa thế này nhé:
    1. mình cao 1,55m nặng 48kg và hình thức được 5 điểm (qua đợt khảo sát ở cơ quan mình)
    2. Về nội dung: được 7,3 điểm (cũng qua khảo sát ở cơ quan), quê thì đúng là cả nội ngoại đều ở TB, hiện đang có công việc ổn định nhưng lương chỉ có 507.000VND/ 1 tháng - mình đang thuê nhà trọ và sống 1 cuộc sống tạm gọi là dưới mức bình thường.
    3. Tương lai là sang năm sẽ phấn đấu học cao học và trong vòng 5-10 năm nữa thì chỉ có học và học, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế
    Đấy, nếu như bạn có ý muốn được làm quen và đi đến 1 tình bạn lớn hay là 1 tình yêu vĩnh cửu thì liên hệ YM: tvthang78
    Nhưng trước đó là thì mình cũng có yêu cầu và đòi hỏi nhất định:
    1. Về hình thức: đẹp - 6 điểm theo đánh giá của mọi người
    2. Về nội dung: 7,3 điểm trở lên theo đánh giá của mọi người (dĩ nhiên là tớ có cả 1 hội đồng chấm điểm rất khách quan và chỉ mình tớ biết điểm kết quả mà thôi)
    3. Tiền lương nói chung có thể đủ lớn để chăm lo cho 1 gia đình và cho sự nghiệp học hành của tớ.
    Hehe, còn nhiều thứ lắm nhưng mà tớ chỉ cần đòi hỏi thế thôi đã.
    Now, bạn nào muốn chống móm, chống ế, (nhanh chân kẻo hết vì số lượng rất có hạn - only one)
    wellcome.....
    keke
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh cưới anh họ của tớ.
    Thái Bình rất nghèo nên anh ấy đã chuyển đến 1 tỉnh khác với nhiều núi đồi và các cô gái đẹp để sống và cưới vợ.
    Anh tớ giàu nhất họ luôn

  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tớ không xem như đây là cơ hội hay là 1 điều gì khác cho các bạn cả.
    Tớ chỉ nói thêm rằng thông tin quảng cáo rao vặt này chỉ có thời hạn là từ nay đến hết ngày CN (19/12/2004 tức ngày 8 âm lịch) vì hôm đó papa của tớ lên HN, chẳng biết điềm gì, nhưng nếu như hôm đó mà bố tớ lên hỏi vợ cho tớ (vì cụ chơi với một vài quan chức có con gái trên này) thì đúng là xong.
    vì vậy nếu đến CN mà bố tớ nếu vì mục đích khác thì không sao, còn nếu vì mục đích này thì buộc lòng tớ phải dẫn bạn gái (cái này tớ cũng đã có phương án chuẩn bị nhưng ko chắc chắn lắm) ra mắt và chắc chắn sẽ làm mất lòng cụ cũng như một vài vị bố vợ tương lai khác.
    biết đâu đấy bố tớ lại dẫn đến nhà 1 em mà khi nói chuyện em ấy lại đọc ra được nick của tớ và tớ cũng đọc ra được nick của em ấy trên ttvnol thì đúng là duyên trời định.
    hihi, lúc đó tớ sẽ ko dại gì mà từ chối, đúng không các bạn.
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có người "mời" mình "bình" bài viết cho hắn...xem nào...
    Chậc, Made in Việt Nam chính gốc...
    Nhìn kỹ thấy mình đủ tiêu chuẩn để "kính nhi viễn chi" = đứng xa mà trông
    Chiến hữu của tớ bảo tớ chỉ cao có 1m6 mà...
    hihi, chiến hữu phải biết chính vì thế tớ mới thích người cao. Tớ yêu cái mình không có và chỉ lấy những gì mình còn thiếu thôi
    Thế thôi, không bàn thêm, cũng không đủ * để vote...tặng gọi là nhé
    nhong...nhong...nhong!
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lại có nhiều điện thoại và tin nhắn trao đổi đến thế.
    vâng, thưa pà kon. từ khi em post cái bày gọi là để tranh luận lên diễn đàn thì em đã nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo khiếu nại. Cụ thể:
    nhiều người thấy bất hợp lý.
    vâng, em xin khẳng định là không hề bất hợp lý chút nào cả, không những hợp lý mà còn hợp tình nữa là khác.
    Đơn giản: khi 2 người đã là 1 thì ko còn phép so sánh ai lợi ai thiệt, ... nói chung là không tính toán. Huống hồ các cụ nhà ta đã có câu: gái có công thì chồng chẳng phụ.
    Hơn nữa, em chỉ nói rằng nuôi gia đình và nuôi em trong thời gian ăn học của em thôi chứ. Dĩ nhiên, sau khi học xong (chính xác khoảng 6 năm <<< nếu thuận lợi) thì em hứa rằng vợ em sẽ không còn gì phải suy nghĩ nữa (điều này nói ra đúng là hơi sớm nhưng các bác thông cảm, con gái cứ hay thích chúng ta phải hứa)
    Nói chung, qua việc quảng cáo rao vặt em đã học hỏi được rất nhiều điều. Sau khi post bài xong, em cũng cho mọi người ở cơ quan xem bài viết và bây giờ xin được kể 2 câu chuyện thay cho hồi kết.
    Về con trai: Anh Hà cưới vợ và nói rằng tao cứ dắt nó (vợ anh ấy) đi thuê nhà trọ, nay chỗ này, mai chỗ khác cho ông già vợ xót con mà phải mua nhà cho tao.
    Về con gái: Hôm qua anh Hùng trêu chị Minh: em ế rồi (chị Minh 29 tuổi). Chị Minh nói vầng, em cũng đang cần người giải quyết cái khâu ế lắm, hay là anh giúp em. Anh Hùng bảo: Anh có vợ rồi. Chị Minh nói thêm: có vợ cũng được. Mọi người cứ nghĩ chị Minh đang trong giai đoạn căng thẳng. Vậy mà trưa nay chị ấy phát thiệp mời đám cưới của chị ấy thì toàn thể cơ quan ai cũng bất ngờ.
    Tớ không bình luận gì ngoài việc nói với các bạn rằng 2 câu chuyện trên là có thật 100% ở cơ quan tớ và 1 lần nữa, cám ơn các bạn đã quan tâm.
    Ghi chú: nhắc lại là thời hạn của bài viết quảng cáo chỉ có giá trị đến hết ngày 19/12/2004.
    Vâng, xin cảm ơn.
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    mũi tấn công chủ lực thì lại chưa thấy có ý kiến ý cò gì cả.
    cả nhà ai biết em gái này đang ở đâu nhắn giùm cô ấy lên mạng đọc bài viết của tớ nhé.
    question: Chứng minh rằng tình phí = 0 và hãy thể hiện điều được chứng minh vào trong thực tế.
    answer: Khi tích phân của ế chạy từ 1 đến vô cùng thì tình phí sẽ = 0
    => Suy ra điều phải chứng minh.
    Thực tế ah, thầy giáo đợi em chút xem cô bạn gái rose... trả lời thế nào đã.
  8. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Sorry, chắc cái tính vội vàng là cái tính của riêng tớ chứ không phải là của tuổi Mậu Ngọ đâu nhỉ. Tớ suốt ngày nhắc nhở trong đầu "gõ xong phải kiểm tra lại lỗi chính tả" vậy mà cứ xong là thực hiện bước gửi bài rồi không thèm đọc lại bài, out ra luôn.
    Từ hôm qua bạn t9g68 nhắc tớ có khác, suốt tối tớ cứ hắt xì hơi liên tục. Tớ cũng định làm một bài như kiểu "tôi ... tuổi, dịu dàng, dễ thương.... yêu màu xanh, yêu hoà bình, ghét chiến tranh..." nhưng thôi, cứ theo sườn bài của bạn t9g68 mà làm theo vậy (lười sáng tạo mà).
    1. Hình thức: chiều cao ở mức trung bình giữa 1,60m và 1,75m. Đứng lên cái cân của mấy người đi dạo (cái cân có tiếng nói và in được kết quả ý) thì bao giờ cũng đề nghị cắt tiếng và nhận được giấy báo "cần nặng thêm" > 10kg nữa --> thuộc mẫu người dây. Tuy nhiên, mọi người vẫn chấm cho hình thức được > 5 điểm
    2. Về nội dung: - nội dung bao gồm những vấn đề nào ý nhỉ? Bạn t9g68 liệt ra hộ tớ một số tiêu chí được không, nói chung chung thì khó lắm.
    Quê nội tớ thì ở Thái Bình, quê ngoại thì ở tận một xứ miền trung nhưng theo mọi người thì tớ bị xếp vào thành phần mất gốc với quê ngoại và "gần" mất gốc ở quê nội. Công việc cũng khả ổn. Cuộc sống vui vẻ, trẻ khoẻ vì ngoài đi làm, học và đi chơi thì gần như không có trách nhiệm nào cần phải lo nữa. Hiện tại đang theo học một khoá học từ xa phục vụ cho công việc và tương lai.
    3. Tương lai: chẳng biết năm 2005 này có thi đỗ cao học bên Kinh tế không. Lấy chồng.
    -->>> So sánh với các tiêu chí của bạn t9g68
    1. Hình thức: > 5 có nghĩa là có thể < 6 nhưng cũng có thể > 6: điều này để khi nào gặp trực tiếp bạn t9g68 cho điểm cho chính xác nhỉ?
    2. Về nội dung: Nếu bạn t9g68 có cả hội đồng chấm điểm khách quan thì tốt nhất chờ hội đồng chấm luôn một thể.
    3. Khoản này khi có lẽ tớ cũng tàm tạm đạt yêu cầu. Hôm trước đứa bạn hỏi "lương mày giờ bao nhiêu". Sau khi tớ phát biểu, nó bảo "nhà tao có hai vợ chồng và thằng cún, chi tiêu một tháng hết 4 triệu. Với lương mày thừa sức chi tiêu cho một gia đình mà vẫn còn tiền để tiết kiệm". Vậy thì bạn t9g68 cảm thấy yên tâm rồi chứ?
    À, cho hỏi thêm, mấy cái số lằng nhằng trên nick của bạn có ý nghĩa gì vậy???
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn yên tâm chứ tớ thì thế nào cũng được. Bổ xung thêm là bố mẹ tớ đã từng mắng tớ rằng quá dễ tính như thế sau này vợ nó cho ăn thế nào cũng được àh (vì tớ cực kỳ ít khen hoặc chê món ăn mà người khác làm)
    Việc bạn hỏi về nội dung ấy mà. Thực ra mình cũng không biết ban giam khảo của mình đánh giá dựa trên tiêu chí nào nữa. Như mình có thể nói sơ qua thế này. Ngoài việc mình lấy một người vợ là chủ yếu nhất thì người đó còn là 1 người con dâu của bố mẹ, con dâu của cơ quan, chị dâu của 2 em gái mình và em dâu của 1 người chị kết nghĩa. Ngoài ra chưa kể là cháu dâu của các cô dì chú bác hai bên nội ngoại (38 người). Đấy, nội dung dựa trên cách đánh giá của bi nhiêu người ấy vì mình là con trưởng, lại là con trai 1, đang là công nhân viên chức nhà nước.
    còn mấy chữ số ấy mà, nó ko lằng nhằng và đó là bí mật mà mình chỉ kể riêng cho bạn biết khi chúng ta face to face mà thôi.
    Trưa nay mình có việc đến C.Ty Cao Su Sao Vàng ở Thanh Xuân. nếu tiện đường, t9 sẵn sàng mời bạn ăn cơm trưa và uống cafe cùng t9.
    Lời mời chân thành đầu tiên cho 1 người chưa quen biết.
    hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện dân chủ, công khai đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá tình bạn của chúng ta.
    Chúc vui.
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thêm một cái nhắc nhở nho nhỏ. Bây giờ chúng mình đang tìm hiểu nhau, vậy ko thể là bạn hay là 1 cái gì đó tương tự cậu tớ,...
    trật tự sẽ được thiết lập thể hiện bằng 2 từ âu yếm trong cách xưng hô là chỉ có anh và em (cái này người ta gọi là dạy vợ từ thuở bơ vơ ngoài đường)
    và câu đầu tiên anh muốn nói với em rằng em vẫn chưa bình luận gì về câu chuyện con trai và con gái ở cơ quan anh. Chỉ nhắc khéo em là mọi người ở cơ quan anh cũng đang theo dõi diễn biến tiếp theo của chúng ta đấy, em cứ khách quan nhé.
    YM của anh vẫn chưa chính thức nhận được thông tin phản hồi nào từ phía em. ngày mai là ngày làm việc cuối tuần của anh mất rồi. t7 và CN được nghỉ nhưng sáng thứ 7 này anh lại bận rồi. Hy vọng em hiểu cái khoảng thời gian định mệnh mà CN này anh phải trải qua.
    Yêu con chó của em .

Chia sẻ trang này