1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguanonhauda78

    nguanonhauda78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ, kiếm mãi mới được cái topic của hội cùng tuổi. Mấy ngựa nhà ta nghe chừng xôm tụ quá ta!
    Hí vài tiếng để anh em nhận mặt cái nhể?
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    thông báo khẩn:
    tối nay, 8h, hội MN sẽ tụ nhau lại hát karaoke xả stress. Địa điểm là ở 70 Nguyễn Chí Thanh - cách cầu Trung Hoà 500m, đối diện KTX trường ĐH Giao Thông Vận Tải.
    thông báo này thay cho giấy mời.
    thành phần tham dự sẽ được tường thuật lại vào buổi ngày mai, hẹn gặp lại.
  3. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ngó chừng lại ngựa cái quá nhỉ
  4. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ơ, ét xì tăng, không đồng ý. Vì giờ mới đang giai đoạn tìm hiểu nên không thể tự do xưng hô như thế được. Khi nào tìm hiểu xong hay nói cách khác là chuẩn bị đưa nhau về ra mắt quan viên hai họ mới có thể chuyển đổi cách xưng hô, còn tạm thời vẫn bằng vai phải lứa đã nhé.
    Tiếc quá, tớ vừa đi Hải Phòng nên trưa nay không biết có người "mời" ăn trưa. Đấy, cái tuổi ngựa đấy, đầu giờ sáng tớ còn lấy trộm thời gian làm việc vào đây gõ được một bài, đến trưa đã có mặt ở Hải Phòng và giờ đang trốn nấu cơm nhà ngồi ở văn phòng.
    t9g68 hỏi ý kiến tớ về hai câu chuyện của cậu hả:
    Về anh con trai: tớ nghĩ anh ấy may mắn, kiếm được ông bố vợ có tiền để mua nhà chứ như bố mẹ tớ thì chịu nhé. Các cụ từ trước tới giờ làm công chức nhà nước, sống hoàn toàn bằng đồng lương (nghĩ các cụ ngày xưa giỏi thật, vậy mà nuôi được mấy đứa con), nhà do nhà nước cấp, chỉ có tiền cải tạo, xây nhà là tiền cả đời gom góp, chắt chiu được thôi. Nếu bố mẹ tớ là bố mẹ vợ của anh kia thì có thương con lắm cũng chỉ có thể mời gia đình con gái về ở cùng nhà - coi như cho ở rể thôi. Àh, nói nhỏ, tớ đã "nịnh" được bố mẹ tớ rồi. Tớ đề nghị bố mẹ sau này tớ có lấy chồng thì cũng để nguyên phòng tớ cho tớ, để thỉnh thoảng tớ về chơi. Phòng tớ thì vẫn để sẵn, gia đình tớ cực kỳ quý người, trong trường hợp cậu và tớ "tìm hiểu được nhau" và công cuộc thuê nhà gian nan quá thì cậu có thể về ở rể được đấy. Cậu nghĩ thế nào. Tiện đây, cho tớ gửi lời chúc mừng tới anh bạn cùng công ty được bố vợ mua nhà cho nhé.
    Về chị con gái: từ tớ suy ra thì biết, tớ kém chị bạn cậu 2 tuổi mà đã chán ngấy với các bài phát biểu của họ hàng gần xa, cô dì chú bác, hàng xóm láng giềng về vấn đề chống lầy. Nhiều lúc cũng nghĩ chỉ cần thấy ai hợp hợp một chút, gật đầu quách cho xong việc. Cái việc đùng một cái chị ấy đưa thiếp mời không biết có phải trường hợp như tớ nghĩ không nhỉ?
    Cách đây vài năm, ai bảo tớ ế chắc chắn tớ sẽ nhảy dựng lên cãi lại. Nhưng giờ tớ chẳng dại như thế, cãi lại càng bị trêu, lại còn bị lý luận "không ế sao giờ vẫn chưa có người yêu, chưa lấy chồng?" Tớ chẳng dại. Giờ, ai bảo tớ ế tớ đều bảo "Ừ, ế ẩm lắm rồi. Có ai làm mối đi." Trong trường hợp này, thừa nhận là êm chuyện nhất. Người muốn trêu mình thấy mình thừa nhận rồi thì thôi, cũng chẳng buồn trêu nữa. Mình cũng được yên ổn. Liệu chị bạn cùng công ty cậu có giống tớ không???
    Kiểu này thời gian tìm hiểu của hai ta có vẻ ngắn ngủi quá nhỉ. Mai tớ lại nghỉ phép, thứ bẩy và chủ nhật cũng được nghỉ mất rồi. Kiểu này chưa kịp tìm hiểu có khi cậu đã đi lấy vợ mất rồi
    Cậu dễ tính thế thì tớ hơi buồn mấy giây. Tại nếu cho cậu ăn ngon cũng được, dở cũng xong thì phí mất khả năng nấu ăn của tớ. Tớ không tự khen nhưng được khá nhiều người khen là có tài nội trợ, nấu ăn khá ngon và khá chịu khó mày mò nấu ăn. Nhưng nấu phải có người biết thưởng thức, chứ ..... thì lắm.
    Còn về phần nội dung: nghe cậu kể tớ cũng toat mồ hôi hột nhưng nghĩ lại ai mà chẳng thế, về làm dâu là xác định sẽ bị hàng loạt người chấm điểm rồi. Nhưng từ bé đến lớn tớ vẫn tự hào tớ sống cực kỳ được lòng mọi người, từ bé đến lớn, từ trẻ đến già. Hihi
  5. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Sửa sai chút nhé, lại lỗi typing. Chiều cao của tớ ở mức trung bình giữa 1m60 và 1m70
  6. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật cáo lỗi với bà con. Tui hôm nay không tới được do phải làm tới 10h30 mới xong việc và vừa mới về tới nhà đây. Không biết bà con nhà ta vui vẻ tới bao giờ mới về thế. tường thuật lại cho anh em biết đê. Thui mệt rùi tui phai đi ngủ đây. Hy vọng buổi họp mặt lần sau sẽ sớm đến.
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Về buổi hát hò hôm qua thì không còn gì để nói.
    Ai đi hát, ai gọi điện nhắn tin cáo lỗi T9 đều biết hết. t9g68 ko còn gì để nói với những người còn lại cả.
    @: em rose_mallow à, anh đã nói là dạy vợ từ thuở bơ vơ ngoài đường rồi thôi.
    anh cũng xin sửa sai cái khoản này như là em vậy.
    Đính chính với em là anh làm ở 1 cơ quan hành chính sự nghiệp cấp Bộ. (not công ty). Việc em gửi lời chúc mừng đến anh Hà đã ghi được điểm của mọi người trong cơ quan anh rồi đấy. xin chúc mừng em.
    anh cũng xin sửa sai lỗi typing là hiện nay anh đã có 1 túp lều tranh. địa chỉ là phòng 304 nhà F4, Khu tập thể Cao Su Sao Vàng - Thanh Xuân - HN. Lúc nào mời em quá bộ đến nhà chơi. Tuy nhiên do hợp đồng thuê nhà ở chỗ anh đang ở là 1 năm nên anh vẫn đang ở nhà thuê lại số 62B - Khu tập thể Fafilm VN - ngõ 73 đường Nguyễn Trãi. cách Ngã Tư Sở 300m. Hết năm nay anh sẽ dọn lại lều tranh chứ dọn bây giờ thì 1 mình lạnh lẽo lắm.
    nhắc nhỏ em là hiện trong lều tranh của anh chưa có thứ gì cả, mà anh lại ko biết trang trí theo cái kiểu gì nữa.
    thế nhé. em nên hiểu là anh luôn luôn thực hiện công bằng, dân chủ, công khai và anh cũng đang tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá cái tình cảm của chúng ta nên mọi sự nó không thể toàn vẹn được, cứ khập khiễng đúng không. Chúng ta phải luôn thực hiện tổng kết đánh giá nhằm khắc phục sai lầm chứ, phải không em.
    chúc em mọi điều tốt lành.
    @: năm sau em thi cao học kinh tế àh. vậy đến tháng 3 chúng mình cùng nhau ôn thi nhé. Môn kinh tế chính trị, môn tiếng Anh và môn toán cao cấp (thống kê). chắc em cũng học như thế.
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Huhu.... tiếc quá, các đồng chí nhè đúng ngày tớ 0 mang theo mobile để tụ tập thế này, chán ơi là chán chả báo trước 1 ngày j cả , đã thế hôm qua lại sang bên KH làm việc chứ 0 ở cty. Thế là tối qua tớ lại fải đi nhậu nhẹt với fòng tớ
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ? Anh thấy hơi lo khi thời gian đang vùn vụt trôi rồi đấy.
    Vậy để anh nói tất tần cho em biết về ý định của anh nhé:
    1. Anh cũng đã chán cái cảnh lông bông rồi, mà đi tán tỉnh mấy em lít nhít bây giờ thì ko thể vì 2 lẽ:
    a) anh không đủ thời gian cũng như tiền bạc để chạy theo mấy cái nhõng nhẽo của các em ấy (nhất là những buôi SN, toàn bọn trẻ con quanh mình, uống rượu buồn ghê ghớm)
    b) nếu có tán đổ các em ấy thì em ấy cũng không nuôi nổi mình.
    2. Anh muốn tìm kiếm một người đáp ứng mấy cái nội dung mà anh đã nêu đó. Anh thấy em đạt 99% rồi. vậy mà em cứ làm thinh thế này thì kết cục là chúng ta sẽ không thể theo kịp với các nước trong khu vực mất thôi.
    biết đến bao giờ mới công nghiệp hoá hiện đại hoá xong đây trời.
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    xong
    bây giờ đã hết giờ làm.
    ngày mai thứ 7 được nghỉ
    ngày kia CN không phải đi làm
    thứ 2 ---> có vào topic đọc thì mọi chuyện cũng đã xong.
    thế mà anh cứ hy vọng rằng anh và rose_mallow sẽ phá kỷ lục khi thực hiện xong trước tiên công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá tình yêu kia đấy.
    tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chia sẻ trang này