1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi t9g68 nhé, mỗi người có một nguyên tắc, nguyên tắc của tớ là cứ bằng tuổi thì không gọi là anh, trừ phi là người yêu. Thế nên cho dù cậu có quyết đến mấy tớ cũng không thể tuân thủ theo được. Biết là giờ thời gian của chúng ta vô cùng quý báu, nhưng cái gì nó cũng có trình tự, đi vội, đi tắt, đi nhanh quá thế nào cũng hỏng hết xôi chè. Vậy nên, tạm thời vẫn cứ giữ nguyên cách xưng hô.
    Nói thế này cũng phải, ít ra khi chúng ta gặp nhau cũng có vấn đề mà nói, có người nói, người nghe, sau nay về nhà cũng vậy. Có cần học thêm cách nấu ăn không?
    Tớ cứ thấy đàn ông phải đi chợ, vào bếp nấu cơm hay rửa bát tớ cứ thấy tồi tội thế nào ý. Thế nên thực ra mục tiêu của tớ là giờ còn sống với gia đình chịu khó đi làm cho bọn tư bản, vừa kiếm ít tiền, vừa học cách thức làm việc, kỷ luật của nó, vừa thử sức xem khả năng, trình độ mình đến mức nào nhưng khi lập gia đình rồi, cũng nhờ tiền của nó học xong cái bằng chuyên ngành rồi thì kiếm một chỗ trú chân ở một cơ quan nhà nước nào đó cho ổn định giờ giấc, có thời gian cho gia đình. Nhưng như tình hình hiện tại, kế hoạch xem chừng sẽ phải thay đổi vì "nghĩa vụ" nuôi "chồng" ăn học thành tài.
    Công việc hiện tại thì có cả tiền và quyền thật đấy nhưng khá bận rộn và thời gian thường không ổn định. Tớ thì tớ cứ nói thật trước, với thời gian như hiện nay tớ khó mà kiêm nhiệm cả nhiệm vụ chợ búa, cơm nước nên t9g68 xem thế nào liệu dần dần có học và gánh vác được công việc này không? Tớ cứ phải thẳng thừng hỏi như vậy???
    Nhân cậu có nói về mấy em tuổi lít nhít, tớ có câu chuyện này muốn kể. Bà dì và ông chú tớ kinh tế cũng khá, có hai cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Hai cô em họ mình có đề nghị thế này với bố mẹ chúng nó "Tụi con sẽ yêu những anh hiện nay nghèo nhưng có tài, có chí tiến thủ. Bố mẹ chịu khó giúp đỡ cả con và người đó. Đến chục năm nữa, tụi con phát tài, tụi con sẽ phụng dưỡng bố mẹ". cậu thấy mấy em lít nhít mà có tư tưởng thế thì sao?
    Mà này, tớ đã đạt 99% chỉ tiêu của cậu, thế còn 1% là gì vậy?
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    anh nói miễn bàn thì có nghĩa là miễn bàn. tuỳ em
    chúng ta nên nhìn rõ thế này. Cuộc sống của chúng ta bao giờ cũng có 2 chiến tuyến, 1 là em hậu phương, anh tiền tuyến, 2 là ngược lại. tuỳ em
    Anh ko muốn bình luận gì về việc của mấy cô em nhà em trong đoạn này. Anh bó tay và thực sự quá bất ngờ khi chính em lại là người kể cho anh nghe đoạn truyện trên.
    1% là tuỳ em - đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu và anh chấm dứt thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá tình cảm với em ở bài viết này nhé.
    thanks for fun.
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Nghe bố này đong đưa lằng nhằng quá nhỉ mình cứ 1 là 1, 2 là 3. Hẹn riêng ra mà tán , ngựa là phải nhanh chóng chứ lị
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn Ăng T9 nhè, buĂ?i chuyẶn trò? cafe chiĂ?u nay thẶt ỳ nghìfa. TĂi thẶt khĂng nhẶn ra Ăng nưfa Ăng T9 à, sĂu sf́c chì tì?nh chì lì quà. VĂ? phĂ?n tĂi, cò thĂ? tĂi 'àf cò sự lựa chòn và? khĂng Ăn hẶn ( cò thĂ? cho là? như vẶy) với quyẮt 'ình cù?a mì?nh. Nhưfng lơ?i khuyĂn hay nòi chình xàc 'ò là? nhưfng lơ?i bẶc bàch tĂm sự 'àf phĂ?n nà?o cù?ng cẮ cho 'ươ?ng lẮi tĂn chì? cù?a tĂi. Cò?n vĂ? phĂ?n Ăng thì? sao? LiẶu Ăng 'àf cò sự quyẮt 'ình 'ươ?ng 'ơ?i 2 lẮi chưa? Cò thĂ? Ăng 'àf cò sự lựa chòn cho riĂng mì?nh nhưng theo tĂi Ăng nĂn cò sự "cĂn 'Ắi" hợp lì, ta khĂng nĂn coi tròng cài nà?y mà? coi nhè cài kia. MẶt lĂ?n nưfa xin cà?m ơn Ăng.
    PS : hĂm nà?o tĂi Ăng với mẮy chù bàn cù?a tĂi bẮ trì là?m bưfa nhẶu 'Ă, trà? tam tư?u tứ thẮ là? quà 'ù?, he he.

    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 18/12/2004
  5. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    G>m cho cĂi chĂ nĂy, dạo nĂy cũng bĂy 'ặt tĂm sự tĂnh củm nĂy nọ. ChĂ 'n ra phết
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    KhĂng ngờ mTt thằng 'ang thất tĂnh như tĂi lại củng c' thĂm 'ược cho Ăng niềm tin vĂo tĂnh yĂu. Dẫu sao cũng xin chĂc mừng Ăng.
    @: Ăng nĂn thuTc lĂng cĂi bĂi hĂt VĂ 'Ă lĂ em 'i
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    To T9 : thường thì trong những hoàn cảnh như vậy con người ta mới bộc bạch tâm sự hết nỗi lòng ông nhỉ. Mà tôi thấy ông thất tình hồi nào, ông trốn con người ta rồi lại ngồi kêu gào thất tình. Mà cái bài hát " vì đó là em" ấy, chả cần ông nhắc tôi thuộc rồi, không thấy hôm nọ tôi gào bài đấy hay như thế à .
    To chú Nghĩa : lúc nào anh lại phải trainning cho chú mới được, chú là chú vớ vỉn hết sức.

  8. longdev

    longdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, chào đồng loại của em !
    Em cũng là một người tuổi chạy đây. Xin tham gia CLB những người cùng tuổi.
    Được longdev sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 18/12/2004
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Ơ hoá ra đây là con trai à
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bài mọi người phần nào cũng đoán ra...Thế là từng chú rã đàn kiếm chuồng riêng.
    Xin chúc mừng, chí ít cũng là sự quyết định đã thể hiện bằng hành động, bờ-ra-vô thêm lần nữa!!!

Chia sẻ trang này