1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hix cuối cùng thì hum qua mọi người lại chẳng tụ tập nữa, thế mà làm tớ cứ mong ngóng suốt, 0 hiểu sao dạo này tớ khoái đàn đúm tụ tập thế cơ chứ . Hôm qua 0 thể bỏ fí một ngày CN được, thế là tớ ới mấy chú ngựa cũ rủ đi chơi, may quá, chú nào cũng hào hứng đồng ý luôn. Chết cười cho một cô bạn, vừa mới cưới chồng hơn tháng trước, thấy tụi tớ nhắn cho một cái tin bảo: "Tụi này đang tụ tập chơi bời vui vẻ lắm" cho nó fải ấm ức, ấy thế là nó ntin lại với vẻ đầy trách móc: "Mọi người đi mà 0 rủ H àh, mọi người quên H rồi chứ gì, mọi người 0 muốn cho H đi cùng chứ j ...", hehe chết mất thôi, đúng là Ngọ nguậy, 0 có chịu ngồi yên bao giờ, ai đời chồng con cả rồi mà vẫn thích đú thế . Thế là ông chồng fải chở nó tới chỗ bạn bè, bỏ nó ở lại chơi với bạn rồi lại quay về làm việc, ông này cũng tuyệt thật .
    Cả bọn tự nhiên đang đi đường lại nổi hứng thích đi xa, mũ mão thì 0 có thế là quyết định gửi xe vào nhà một đứa bạn và đi xe bus, hihi đi xe bus vui tuyệt, do đi 0 quen nên đứa nào cũng cứ nghiêng ngả, ngã siêu vẹo vào nhau, cười nói bắng nhắng như trẻ con . Khổ thân 1 ông bạn đứng cạnh 2 cô, cứ bị túm đầu túm cổ suốt, mấy ông kia bảo: "Thằng T sướng nhé, được 2 em cứ bám lấy thế kia", hehe thằng bạn tội nghiệp ca thán: "Sướng j, tao khổ đến sắp chết rồi đây", úi trời đúng là con trai nói dối như cuội, trông cái mặt hạnh fúc thế kia mà còn trả vờ . Một ngày leo trèo thỏa thích, đứng trên xe bus mệt nghỉ cả đi lẫn về, vui tuyệt, hix nhưng tối về thì mệt fờ râu
    Chúc mọi người một tuần làm việc thật vui vẻ nhé
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mòn mỏi chờ papa, bỏ cả ăn cỗ 2 cái đám cưới để xem có chuyện gì nghiêm trọng không.
    rồi papa của tớ cũng lên đến HN. Thế là đã xong. Ngày giờ tổ chức đám cưới đã chính thức được ấn định. 12 tháng giêng âm lịch tức là ra tết được có chục ngày là tổ chức. Đặt tiệc cưới, thuê hội trường và linh tang lang tang đủ thứ cũng đã được các cụ chuẩn bị chu đáo cả.
    hix, chỉ tiếc là việc đó lại dành cho đám cưới em gái tớ. còn về phần tớ thì đúng là hú vía.
    papa dẫn đến nhà 1 ông đúng tiêu chuẩn nhà mặt phố bố làm to lại có ô tô con đỗ cửa. nghe đâu ông ta là Cục trưởng cái cục gì đó, hix, chả nhớ nữa. tình bạn của các ông hàn huyên hết 3 tiếng tính cả giờ ăn trưa.
    con gái của ông bố vợ tương lai đúng là tuyệt trần, em mới ra trường đang làm ở cơ quan bố trời ơi, cái giọng nói đúng là nhỏ nhẹ, dễ thương quá, mái tóc thẳng và còn suôn mềm nữa, 1 khuôn mặt mang đầy tính nhân bản, tròn và trắng, đôi má bầu bĩnh nhìn cứ muốn cắn thôi. hix, đôi mắt em mới tuyệt vời làm sao, lúc nào nó cũng híp lại và quả thật em rất BÉO. hix, ấn tượng lần đầu tiên: HƠI ỚN. đặc biệt không hiểu sao mà mình có thể tưởng tượng là nếu như không có quả kính cận mà em đang đeo thì,....
    ...
    rồi bố nàng nói chuyện với bố chàng
    ....
    nàng và mẹ nàng nói chuyện với chàng
    ....
    cháu có người yêu chưa (ồ, thẳng thắn đấy chứ) cháu đang làm gì, ở đâu, cháu định tiếp theo,.....
    choáng....
    chia tay ra về bố nàng tiễn ra tận cửa dặn dò: Nhớ đưa bố về cẩn thận nghe con. Thứ 7,CN được nghỉ thì chịu khó đến nhà chú chơi nhé,....
    pó tay
    ...
    phone gấp về cho mama: mẹ à, con còn phải học. Ừ thế thì tốt quá, ****** cứ lo mày lông bông rồi chơi bời lêu lổng, cố mà học vào con ạ, bố mẹ còn sức khoẻ sẽ chu cấp cho con ăn học tất, không phải lo nghỉ gì cả. mẹ chỉ có cái chữ để lại cho con mà thôi.
    ôi, mẹ. lúc nào cũng tuyệt vời, chắc chắn như vậy rồi.
    [đùa]sau này, khi con gặp được người nào gần tốt tính như mẹ, nhất định con sẽ chinh phục cho bằng được[/đùa]
  3. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay buồn quá là buồn vì thấy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá vài ngày đã kết thúc. May mà có công việc kéo đỡ lại
    Tới t9g68: tớ thấy cái cô bé cậu tả cũng được đầy chứ. Tình hình quan trọng nhất là cô ấy có đủ sức nuôi cậu ăn học không? Còn trông tướng cô bé thì chắc sẽ đủ sức chăm lo cho cậu. Chứ giả dụ là tớ, thì tớ nói rồi, tớ thuộc loại có bao nhiêu sức dốc vào công việc rồi, tướng tá mảnh khảnh, làm nhiều quá là thế nào cũng lăn ra ốm. Lúc đó thì thân mình có khi còn chẳng nuôi nổi nữa là nuôi chồng ăn học.
  4. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ cái cô này hay chửa Sao lai gián tiếp tấn công người ta thế?
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! mình tên Tám cũng tuổi Ngọ rất hân hạnh được làm quen với các bạn để cùng trao đổi những gì mà lứa tuổi chúng mình quan tâm
    Ôi mình nghe người nhà nói mình hay đứng núi này trông núi nọ trong công việc đi làm cũng mấy chỗ mà chưa vừa ý....nhưng mình ko quan tâm lắm mình chỉ làm những gì mà mình cảm thấy tốt nhất mà thôi
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    tuỳ em
    tớ cũng nhận được câu nói như vậy và tớ đang
    To all: tớ lại đi làm chỗ mới nên cũng hơi bận rộn . Bây giờ tớ bố cáo để cả chuồng biết và an tâm rằng tớ vẫn còn ... thở (trích mess của Mây..gió)
    Thế không có vụ Tất niên nào hết à
    Sắp Noel rùi, lại gần Tết nữa...
  7. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có người yêu mới định chúc mừng cho Songtunu , ai ngờ lại long đong việc mới , rong ruỗi mãi thế bạn Ngọ xinh xắn Songtunu
    Mà cho hỏi tí : Có bác Mậu Ngọ nào trong topic này ở Nha Trang ko ? Làm phát Noel và Tất niên , Tân niên đi nào .Mình ở xa Hanoi quá
  8. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ĐÂu có 'Âu, tỏằ> tỏƠn công trỏằc tiỏp 'ỏƠy chỏằâ. Chỏằ? buỏằ"n nỏằ-i ngặỏằi ta tỏằô chỏằ'i tỏằ> mỏƠt rỏằ"i.
    Tuy nhiên, hôm qua tỏằ> thỏƠy tỏằ tin hỏn, chỏc mơnh vỏôn có khỏÊ nfng kiỏm chỏằ"ng. Chuyỏằ?n là thỏ này, tỏằ> 'ặỏằÊc giao trĂch nhiỏằ?m sặĂ tuyỏằfn nhÂn viên vòng 1ngoài Hà NỏằTi. Sau khi xem xât, 'ỏằc kỏằạ hỏằ" sặĂ tỏằ> quyỏt 'ỏằi phỏằng vỏƠn. Đỏằ"ng chư thỏằâ 1, thỏằâ 2 không gơ 'Ăng nói. Đỏn 'ỏằ"ng chư thỏằâ 3, sau khi nói chuyỏằ?n vỏằ>i nhau vỏằ công viỏằ?c, vỏằ 'ỏằĐ thỏằâ trên trỏằi dặỏằ>i biỏằfn tỏằ> 'ỏằ nghỏằ 'ặa ra. Đỏằ"ng chư 'ó sau 5 phút viỏt viỏt, xoĂ xoĂ 'Ê 'ỏằ nghỏằ cho 'ỏằ"ng chư viỏt vỏằ mỏằTt chỏằĐ 'ỏằ theo ẵ cỏằĐa 'ỏằ"ng chư 'ó là rỏƠt hay. Tỏằ> chỏƠp nhỏưn.
    Mỏằi ngặỏằi biỏt tỏằ> nhỏưn 'ặỏằÊc bài viỏt thỏ nào không? MỏằTt bài viỏt tỏÊ tỏằ>, ỏƠn tặỏằÊng cỏằĐa 'ỏằ"ng chư 'ó vỏằ tỏằ>, và gỏĐn kỏt thúc là mỏằTt cÂu bfn khofn "Không hiỏằfu trĂi tim cô ỏƠy 'Ê thuỏằTc vỏằ ai chặa, nỏu chặa tôi xin làm....".
    Tỏằ> suẵt bỏưt cặỏằi khi 'ỏằc bài cỏằĐa 'ỏằ"ng chư này. Nhặng giỏằ tỏằ> 'ang phỏÊi quyỏt 'ỏằ hay không? Trơnh 'ỏằT 'ỏằ"ng chư này theo nhỏưn xât khĂch quan cỏằĐa tỏằ> là tặặĂng 'ỏằ'i 'ặỏằÊc và phạ hỏằÊp vỏằ>i công viỏằ?c cỏằĐa công ty tỏằ>. Nhặng cĂi tỏằTi 'i phỏằng vỏƠn xin viỏằ?c nghiêm túc mà không tỏưp trung tặ tặỏằYng thơ tỏằ> sỏằÊ sau này dỏằ. bỏằ nói thêm, dạ là tỏằ> sỏẵ 'ặa sỏp tỏằ> short list và sỏp tỏằ> sỏẵ là ngặỏằi phỏằng vỏƠn lỏĐn cuỏằ'i và quyỏt 'ỏằ ỏÊnh hặỏằYng tỏằ>i 90% quyỏt 'ỏằ 'ặa 'ỏằ"ng chư 'ó vào danh sĂch và trặỏằ>c khi 'ặa cho sỏp tỏằ> nói nhỏằ mỏằTt cÂu "em thỏƠy ngặỏằi này khĂ ỏằ.n" thơ gỏĐn nhặ 99% ngặỏằi 'ó sỏẵ 'ặỏằÊc nhỏưn vào. Tỏằ> có nên tuyỏằfn ngặỏằi này không nhỏằ???? Nhỏằ cĂc bỏĂn cho lỏằi khuyên.
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người đi đâu rồi ý nhỉ, vắng vẻ quá
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Do nhận được quá nhiều đơn thư phản ánh là bộ phim kết thúc như thế ko có hậu, nay diễn viên nam chính xin trả lời thế này.
    Phim kết thúc do ko còn kinh phí để tiếp tục
    giờ trở lại quan hệ bạn bè nhé, như kinh nghiệm đi xin việc của tớ thì chắc tớ cũng làm như anh chàng kia
    về đường vợ con sau này thì nếu khác cơ quan thì thôi, ko nói làm gì, nhưng nếu cùng cơ quan tớ ko thể chấp nhận là vợ (kể cả người yêu) mình lại hơn mình được, nhất là vị trí trong công tác thì lại càng ko thể. <<<<<< có thể mình vẫn còn định kiến quá chăng

Chia sẻ trang này