1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát về Hà nội của nhạc sĩ Phú Quang, tớ thấy hay hay nên gửi cho mọi người.

    Mùa thu và em
    sáng tác : Phú Quang
    lời thơ : Ý Nhi
    Khi những cơn mưa trắng mặt hồ
    Ta chìm trong tình em, mùa thu dịu dàng
    Đêm dài dần trôi, cùng ta khao khát
    Nghe mưa xa theo dài bước chân qua
    nghe tình yêu thức dậy, từ môi và mắt người
    Anh hôn em ngoài phố đêm
    nơi ánh đèn chợt sáng chợt tắt
    và hàng cây bé nhỏ dường như đắm say ngàn giấc mơ
    Ta bên nhau , những nẻo đường mơ hồ sương khói
    Lặng im em nghe thanh phố thở, bằng tiếng gió heo may
  2. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn tuổi Ngựa bài thơ nguyên gốc của Xuân Quỳnh, trước đây mình post ko trọn vẹn, nay mới tìm được bản gốc gửi cho các bạn, chúc vui nghen:
    Tuổi ngựa
    (thơ Xuân Quỳnh)
    Mẹ ơi con tuổi gì ?
    Tuổi con là tuổi ngựa
    Ngựa không yên một chỗ
    Tuổi con là tuổi đi
    Mẹ ơi con sẽ phi
    Qua bao nhiêu ngọn gió
    Gió xanh miền trung du
    Gió hồng miền đất đỏ
    Gió đen hút đại ngàn
    Mấp mô triền núi đá...
    Con mang về cho mẹ
    Ngọn gió của trăm miền
    Khi mở ra mẹ xem
    Có hương thơm màu sắc
    Ngựa con sẽ đi khắp
    Trên những cánh đồng hoa
    Loá màu trắng hoa mơ
    Trang giấy nguyên chưa viết
    Con làm sao ôm hết
    Mùi hoa huệ ngọt ngào
    Gió và nắng xôn xao
    Khắp đồng hoa cúc dại
    Mẹ ơi mẹ ít nói
    Giống như là hoa ngâu
    Ngựa con phi mau mau
    Qua bạt ngàn hoa sở
    Bỗng nhiên con nhớ mẹ
    Khi qua đồi hoa sim
    Và quay lại con nhìn
    Chỉ một màu lau trắng
    Ngựa con qua làng xóm
    Như mẹ kể ngày xưa
    Con băng qua gốc đa
    Mùa sen hồng giếng ngọc
    Hoàng hôn vàng như thóc
    Con lao về ban mai
    Mới đấy đã qua rồi
    Con đường lên Quán Dốc
    Chỉ còn nghe tiếng hát
    Phía chân trời mở ra
    Tuổi nhỏ thoắt lùi xa
    Con đã không còn bé....
    Tuổi con là tuổi ngựa
    Nhưng mẹ ơi đừng buồn
    Dẫu cách núi cách rừng
    Dẫu cách sông cách bể
    Con tìm về với mẹ
    Ngựa con vẫn nhớ đường.
  3. deltaRhoupsilon_fraternity

    deltaRhoupsilon_fraternity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Long time no see. Chúc năm mới hội ngựa vui vẻ nhá.
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về lời chúc dành cho những chú ngựa - ngựa 78 nhá
    Thế bạn cũng cầm tinh horse đấy chứ
    Hí...hí...i...i..i, các bạn Mậu Ngọ ơi, post bài đi chứ, tâm sự tình hình công việc, yêu đương, lăng nhăng, lít nhít, bận bịu, đi chơi, sắm sửa, kế hoạch...đại loại thế; hoặc đơn giản là send mess thăm hỏi nhau cái...trời lạnh quá
    Mới lại tình hình chuồng trại ...xem thế nào để lên tầng chứ...pót đều tay, chả mấy anh em ta xây đến lầu 4...nào...zôta cả nhà
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Lotomo: thế nào ông hội trưởng
    Yêu rồi nên bê trễ hả
    Hôm rồi nói muốn tổ chức ăn uống, hát hò cho anh em...thôi, tóm nó thành tất niên sớm đi.
    Cuối năm mọi ng cũng bận lắm, nên cứ tất niên ít một...rồi thì cũng đến ngày đông đủ cả mà
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà bê trễ thế hả, tôi vẫn đều đặn công tác làm việc đây này. Chẳng qua là mọi người lười quá đấy mà, chả chịu vệ sinh chuồng trại gì cả. Còn mấy vụ hát hò nhậu nhẹt thử hỏi tớ có nhiệt tình không nhể, hô hào mãi rồi đến khi có mặt nhìn nẫu ruột. Hì hì còn cái vụ yêu đương thì cứ yêu, làm việc cứ làm việc, cùng nhau ta đi lên, tôn chỉ của tớ là "vui duyên mới không quên nhiệm vụ".
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đó, cả nhà thấy Hội trưởng gương mẫu k?
    Ông T9G68 đâu roài...phiêu dạt trời nào...
    Cả các cô bạn của tớ: Songtunu-Hao, Canhcay-Chi, GiangNhím, Giangktrởlại nữa...híc, chiến hữu cũng nhét vào đây, mọi người chắc bận hả...k thấy đâu cả
  8. deltaRhoupsilon_fraternity

    deltaRhoupsilon_fraternity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To honghaxinh: Delta tui cung la horse ma. Hanoi đang lạnh lắm phải không. Delta đang ở xa quá không offline cùng hội ngựa năm mới đưọc, có gì vui cho delta biết với nhé.
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn lạnh trong lòng Hà Nội...cuối năm công việc bận bịu nên cũng không chắc là có thể off được đâu Delta ạ
    Delta đang ở đâu vậy? Chắc đi du học hả? Nhưng dù ở đâu thì vào đây, chúng ta cũng là người một nhà mà
    @Cả tàu: Have a nice weekend, with and
  10. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào các ban Mậu Ngọ, mình cũng là một con ngựa bất kham đây. Tình cờ thấy có diễn đàn này mình rất thích đấy. Cho mình ra nhập hội Mậu ngọ với nhé
    Mọi người bảo mình là ngang bướng, hay cãi và chẳng biết là có thông minh không thì hồi sau sẽ rõ
    Còn mình thì nhận thấy là có vẻ là mình cũng là người thiếu kiên nhẫn và thích sự thay đổi: THÀ MỘT PHÚT HUY HOANG RỒI CHỢT TỐI >>>>>
    Nhưng mà thật sự là mình thấy nhiều người bạn Mậu Ngọ của mình rất giỏi, thông minh thành đạt và ổn định. Trong khi đó mình thì ngược lại....................
    Các bạn hãy lý giải tại sao lại cùng tuổi ngọ mà khác nhau thế nhỉ??????
    Chúc các bạn Mậu Ngọ Một năm mới tràn ngập niềm vui, cười nhiều hơn, yêu nhiều hơn và chắc là sẽ bỏ nhiều hơn đấy.
    hihihi

Chia sẻ trang này