1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Oai, thế bạn Rose_mallow cứ nghĩ tớ thuộc loại thứ dữ lắm á. Hì hì đùa thế thôi chứ tớ hiền khô à, như bạn thấy rồi đấy. Được cái con trai MN anh nào cũng thế, cũng hiền lành thật thà, tình cảm dạt dào
  2. cuchuoitech

    cuchuoitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên tớ đọc cái bài tuổi Ngọ thấy mọi người nói đúng thế he he vì mình cũng tuổi ngựa. Tuổi Ngọ hình như long đong về tình duyên cứ chăng đâu vào đâu cả. Công việc thì bình thường tạm tạm đủ sống thôi chưa thấy tương lai gì lắm he he Chơi thì hợp với tuổi Dần mình chơi với 1 seri tuổi Dần hi` hi` mà chẳng có em nào tuổi Tuất để yêu cả hiihihi
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Ông này dân văn nghệ "sỹ" có khác, nói hay thế.
    PS (`o-o`): Ơ mà người yêu mình dạo này sắp lấy chồng rồi hay sao, mãi không thấy mặt mũi đâu hết?
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 13/04/2005
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ủa...gặp mặt "tay ba" hả...mà bạn Rose_mallow "tay bo" gặp hai bạn Hội trưởng Hội phó...có vấn đề gì không!
    Chẹp, không thấy ai pi-mờ cho mình cả...cũng tại dạo này mình "chểng mảng" với cái "chuồng MN" này cơ
    @Songtunu, Canhcay, Nhimcon, Dongsongkhongtrolai .... đâu roài, dạo này cũng ít pót bài đấy, với lại không chát mấy nhỉ...giữ liên hệ đi chứ
    Chúc cả nhà vui nhé
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ dạo này bận khủng khiếp, với cả công ty tớ á, ở gần rừng nên không có In-tẹc-nét gì hết
    Cũng vẫn lên mạng nhưng muộn nên không còn ai để buôn hết
  6. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp thi rồi, chẳng dám lên mạng nhiều. Có mò vào đây thì cũng chỉ đọc bài rồi chuồn. Muốn post lắm, nhưng chẳng có nhiều thời gian, với cả sợ post linh tinh rồi bị kêu là spam thì chết. Àh, có khi tháng 5 tớ về chơi đấy, nhưng chưa chắc chắn đâu. Khổ thế. Vấn đề phải nghĩ đến đầu tiên vẫn là tiền đâu. Nhưng vẫn hi vọng là về được để còn có dịp tụ họp tiếp phát nữa chứ nhể.
  7. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tuổi ngựa có khác, chóng thích chóng chán. Lúc thì luôn giữ cho cái topic này ở đầu danh sách, lúc thì để cho nó trôi tuốt xuống dưới này bao lâu cũng chẳng thèm quan tâm. Hứng lên thì vào chuồng chăm sóc dọn dẹp. Hết hứng là bỏ mặc nó đau thương như thế này đây.
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe có tớ vào đây câu kéo với nhimconnghichngom nữa nè .
    Hix mà dạo này tớ chỉ có hứng ca cẩm, than fiền thui, cứ hễ ai hỏi tới là tớ kêu ca ầm ĩ cả lên, lúc nào tớ cũng trong trạng thái sẵn sàng kêu ca, mà càng kêu nhiều thì càng mệt, càng mệt lại càng kêu....., thế nên là sợ vào đây nhiều thì lại kêu ca nhiều, mà kêu ca nhiều mọi người lại ... ghét thì buồn lắm .
    Phù....sao mà dạo này mệt thế chứ lị, cứ nhìn thấy việc là mệt, bệnh này chắc là bệnh sợ việc . Được ngày CN nghỉ ở nhà thì thấy khoẻ thế, sáng dậy tự nhiên thấy 0 có mệt mỏi tẹo nào cả, ấy thế mà sáng nay vừa ngủ dậy 1 cái, chưa kịp làm việc j đã lại bắt đầu thấy mệt mỏi, ê ẩm hết cả người rùi, tay chân mỏi nhừ , sợ tới cty quá rùi . Chiều thứ 7, gặp sếp ở nhà xe, sếp thì cười rất tươi với nviên, ấy thế mà chả hiểu làm sao cái mặt mình nó cứ bí xị ra, chả thèm nhếch mép cười với sếp 1 cái, thấy mình dzô dzuyên thế . Sáng nay gặp lại mặc dù mệt lắm vẫn fải cười 1 cái thật tươi để bù lại, do cố cười tươi nên cũng thấy đỡ mệt hơn, giờ thì lại 0 cười nổi nữa rùi, lại fải kiếm ai đó để kêu ca thui
  9. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sunflower giỏi nhỉ. Đoán ra tớ câu bài à? Tại tớ thấy cái chủ đề này nó thảm thương ghê gớm. Cứ gọi là trồi lên tụt xuống liên tục. Đau lòng lém.
    Cậu đang chán đi làm đấy à? Đấy không phải là bệnh sợ việc đâu, mà là bệnh lười đấy. Bệnh này nói chung là rất phổ biến. Tớ mắc liên tục đây này. Được cái bệnh này không bị lâu, có điều hay tái phát lắm.
    Mà này, thích kêu ca phàn nàn thì cứ vào đây mà kêu ca cho thoải mái, chứ đừng có ra ngoài mà kêu ca đấy nhé. Sang box Tình ******** yêu mà xem, bên đó có cái chủ đề vì sao men chia tay bạn gái đấy. Gớm, một trong những lý do phổ biến nhất là chị em hay kêu ca, than vãn quá. Cứ ra ngoài mà kêu nhiều rồi có ngày ế ra đấy, không ai làm mối cho được đâu.
    Hơ, thực ra mình đang câu bài tiếp thì phải.

  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    @All:
    Đã lâu tớ ko vào mạng, Dạo này tớ đập hết cả Y.Mess và meo méc trên máy tớ đi rồi. Tớ đã có một người bạn gái thông hiểu tính nết thất thường của tớ.
    Tớ nói thật, ko hiểu do tính nết của chúng ta hay là do tớ nghĩ nữa, nhưng tớ thấy tình cảm của chúng ta dành cho nhau thật là nhạt nhoà, cả thèm chóng chán. Tớ đã mấy lần chủ động đề nghị mọi người offline, gặp gỡ nhau nhưng mọi người sau khi nhắn tin hứa hẹn sẽ đi thì cuối cùng lại ko đến, chỉ có lotomo lần nào cũng đúng hẹn nhưng ngay cả lotomo mấy lần tớ gọi điện rủ đi uống cafe riêng thì lại bận. Tớ ghét cái lý do bận.
    Tớ mong muốn rằng có thể thành lập một hội MN (sau này về già chúng ta gọi là là đồng niên đấy), có nội quy và có nội dung hoạt động đàng hoàng nhưng quả thực điều đó là rất khó.
    Tớ muốn viết ra đây thật nhiều, nhưng tớ lại ko biết bắt đầu như thế nào nữa.
    Tớ cảm thấy mình có lỗi với một vài bạn MN trong topic này. Cho tớ xin lỗi.

Chia sẻ trang này