1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Lâu ko vào , mọi người vẫn rôm rả nhỉ?
    Hình như tôi số 1 theo cách tính tổng ngày tháng năm sinh . Chòm sao Song sinh >>>> Có ai cùng không nhỉ?
    Không biết những chú ngựa khác trong bầy đàn thế nào chứ tôi ...không thích mèo lắm(con mèo chứ ko phải người tuổi mèo ), nếu không muốn nói là ghét .
    Và cực lực phản đối đồng chí nào vừa kêu gọi lối sống thu vào bầy đàn không thôi đấy >>>> tớ không chơi nhiều với các chú cùng bầy mà

    I''m not crazy . I''m just not you
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    t9g68 tuy không luôn có mặt để giúp bạn nhưng sẵn sàng mang lại hạnh phúc cho người khác.
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Em đoán là mấy bác tuổi này hâm hâm nên không có người yêu.
    Rảnh quá nên lên đây hỏi trời hờ hờ hờ
    Đùa chút thôi.
    Chứ em thây bác Xương Rồng làm việc ở Bộ Nông Nghiệp cơ mà to bỏ xừ;
    Thằng nào mà láo bác tịch thu hết ruộng đất cho nó đi thuê he he eh
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  4. Iam_today

    Iam_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    He he.......Xem ra anh em cung giong nhau ca nhi? The ma to cu tuong chi minh to chay lung ta .........tung tang thoi chu hahhaha........
    So gi nao, chay nhei, khoe hon , lai duoc nhin xa trong rong, ban dau co met nhung dan se dai suc....Vung vang hon va kien cuong hon nua chu lo gi!!!
    .........
    Ay la noi the, tuoi nao roi cung den luc phai trai nghiem cuoc song, tuy tinh cach va su nhin nhan, tuy ca su cam dam ma cuoc doi moi nguoi se co mot con duong khac nhau, khong co tuoi xau, tuôi tot, chi co con nguoi dam song hay khong dam song ma thoi!!!
    Phai khong nao??
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Phải không nào??
    Cái từ này nghe quen quen quá ta. Nhớ ra rồi, hồi học lớp 11, có một ông thầy giáo, cứ sau mỗi câu nói lại quen đệm thêm từ "phải không nào". Nhiều hôm, cả lớp toàn những đứa ngựa non háu đá ngồi nghe thầy giảng bài mà chỉ toàn tập trung đếm xem bao nhiêu câu phải không nào.
    Ban đầu thì chỉ rì rầm 1, 2.... Nhưng về sau nhiều quá cứ đứa nọ làm mất tập trung của đứa kia thế là loạn lên cả chẳng biết bao nhiêu mà lần, mới học được có khoảng 6 phút mà thầy giáo cứ nghe thấy cả lớp (phải, cả lớp luôn) rầm rì, bảy mươi, bảy mốt, bảy hai,... Thầy không nói thì lớp rất là trật tự, nhưng hễ thầy bắt đầu tập trung giảng bài thì lại bắt đầu bảy ba, bảy tư,...
    Thầy đâu biết được rằng lũ học trò cũng đang rất tập trung và say sưa như thầy, chúng đang tập đếm/.
  6. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mới đi làm vài chai với mấy ông bạn , tình cờ lang thang làm sao lại lạc vào nơi này , thấy các bạn bàn đến tuổi ngọ hay ghê . Mình cũng là người tuổi ngọ , thế ra những người tuổi ngọ trong TTVN này cũng nhiều nhỉ ? Thành lập box tuổi ngọ đi thôi !!!! .
    Đọc hết 9 trang topic , thấy các bạn bàn quả là đúng . Rất biết tự xoay sở . Tuổi ngọ đúng là chỉ chơi với toàn những người lớn hơn mình kể cả việc có bạn gái . Chơi với những đứa nhỏ hơn thì lại không hợp . Số thì chắc là lông bông rồi , nay đây mai đó . Còn chuyện tình duyên thì luôn gặp chuyện : người mình thích thì ko thích mình , còn người thì mình rất ko thích thì lại mạnh dạn với mình . Điển hình như bi giờ các em việt nam mình rất thích thì cứ nhìn mình nhưng lại quay đi ,do đó chỉ toàn yêu được các em nhật với đài loan , nhưng thực ra mình đâu có thích . Thật khó hiểu . Nhưng đúng là rất gặp may , kể cả trong học hành thi cử . Luôn có quới nhân phò trợ

    ff
  7. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nòi cho cù?ng thì? ngươ?i tuĂ?i Ngò khĂng bao giơ? lĂfn ơ? 'Ău cà?, luĂn sẮng cò cà tình và? yĂu ghèt ròf rà?ng, khĂng lẶp lơ?. Nhưng khuyẮt 'iĂ?m cù?a ngươ?i tuĂ?i Ngò chình là? thf?ng quà mà? thf?ng thf́n ơ? trĂn 'ơ?i chf?ng 'ược lò?ng ngươ?i khàc bao giơ?. ĐẮn khĂ? vì? tình 'ò mẮt!!!

    DODOMUMMIM
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
  9. bichxu

    bichxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Minh la con gai tuoi Mau Ngo nen biet minh manh me the nao. Dung la con gai tuoi Ngo manh me that (các ban minh cung the), nhay cam lam. Nhin be ngoai luc nao cung thay vo tu, hanh phuc lam nhung ben trong co hieu tam su lam. May man cung nhieu.
    Dau sao thi van rat vui khi sinh nam Mau Ngo, co kho khan nhieu thi thanh cong moi ruc ro chu.
  10. lat_dat

    lat_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hình như người ta thường nói là tuổi Ngọ thì nhiều vất vả và hay lận đận.Chị tôi sinh năm 78, bà ấy rất nhanh nhẹn và năng động ,còn khéo léo hơn cả tôi nữa, làm việc gì cũng rất cẩn thẩn, nhưng bây giờ vẫn chưa xin được việc, chẳng phải bà ấy quá kém tắm, mà đã mấy lần bỏ lỡ cơ hội của mình.
    Tôi nghĩ tuổi nào cũng thế thôi, đôi khi chúng ta cố gắng làm 1 điều gì đó ,không thành công lại đổ cho số phận , cho tuổi tác, sao không nghĩ đến chúng ta đã làm hết sức mình chưa.Mọi người nghĩ thế nào nhẩy ?

Chia sẻ trang này