1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

    Đầu tiên nói về phụ kiện trước, HHT rất hay làm trò tặng đĩa CD kèm theo làm cho giá 1 quyển lên rất cao (khoảng 15.000Đ), vừa rồi cái đĩa kèm theo quyển báo Tết thì ghi là có 12 bài hát mà trong chỉ có 8 bài đã thế thứ tự lung tung chả như list ở bìa gì cả. HHT2! thì làm 1 quyển nhật kí mà lại dành toàn bộ cho con gái viết thế là sao nhỉ? (đọc toàn thấy anh chàng này....), con trai thì dùng thế nào được quyển này.

    Còn về nội dung thì dạo trước có phim HCCC thì liên tục in poster diễn viên phim này , giờ thì toàn thấy Châu Du Dân, các bài viết đặc biệt là trắc nghiệm hay bói toán gì đó hầu như là dành cho các girl mà chả thấy đất của boy đâu, tôi nhớ ko nhầm tờ HHT2 số trước có nói về các cung trong năm mà cuối cùng toàn dành cho girl xem tình cảm tháng này thế nào .... Cuối cùng boy đọc báo này còn mỗi mấy trang thể thao và vườn cười
  2. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tờ báo nó không sống bằng tiền của nhân dân đóng góp mà sống bằng tiền của độc giả mua báo bác ạ! So... nội dung của nó phục vụ loại hình độc giả nào cũng là vì loại hình ấy là đối tượng đọc chủ yếu của nó. Anh em mình ko bao h mua HHT mà nó suốt ngày viết cho mình chả khác nào có cô gái xinh đẹp đang yêu bác say đắm nhưng bác lại đek quan tâm, suốt ngày đi tán tỉnh 1 con vừa xấu vừa vô duyên nào đó (mà con này nó lại đek thèm bác ). Mọi người sẽ nói bác là thằng dở hơi.
  3. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tờ báo nó không sống bằng tiền của nhân dân đóng góp mà sống bằng tiền của độc giả mua báo bác ạ! So... nội dung của nó phục vụ loại hình độc giả nào cũng là vì loại hình ấy là đối tượng đọc chủ yếu của nó. Anh em mình ko bao h mua HHT mà nó suốt ngày viết cho mình chả khác nào có cô gái xinh đẹp đang yêu bác say đắm nhưng bác lại đek quan tâm, suốt ngày đi tán tỉnh 1 con vừa xấu vừa vô duyên nào đó (mà con này nó lại đek thèm bác ). Mọi người sẽ nói bác là thằng dở hơi.
  4. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Phục bác thật đấy, còn đủ kiên nhẫn đọc mấy tờ lá cải nhố nhăng này
  5. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Phục bác thật đấy, còn đủ kiên nhẫn đọc mấy tờ lá cải nhố nhăng này
  6. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    báo HHT mà bạn bảo là lá cải nhố nhăng thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi đấy. Tôi đọc báo này vì nó có nhiều thông tin update hàng tuần như là thể thao, music. Chưa kể đến những chuyện trong mục "Cà phê chiều thứ bảy" toàn những chuyện rất có ý nghĩa đấy, rồi còn mục Giáo dục giới tính rất tốt cho thanh thiếu niên. Không biết gì thì đừng lói lăng nhăng
    Tôi đang nói là mỗi khi có những bài trắc nghiệm hay bói toán thì toàn dành cho girl cơ mà, đâu có đòi là nó phải viết cho mình đâu, sao mâý bài đó không dành cho cả 2 phe có phải là hay hơn không??
    Mà báo này sống bằng tiền quảng cấo là chính chứ không phải là do độc giả mua báo mà sống được đâu, leromeo13 ơi!
  7. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    báo HHT mà bạn bảo là lá cải nhố nhăng thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi đấy. Tôi đọc báo này vì nó có nhiều thông tin update hàng tuần như là thể thao, music. Chưa kể đến những chuyện trong mục "Cà phê chiều thứ bảy" toàn những chuyện rất có ý nghĩa đấy, rồi còn mục Giáo dục giới tính rất tốt cho thanh thiếu niên. Không biết gì thì đừng lói lăng nhăng
    Tôi đang nói là mỗi khi có những bài trắc nghiệm hay bói toán thì toàn dành cho girl cơ mà, đâu có đòi là nó phải viết cho mình đâu, sao mâý bài đó không dành cho cả 2 phe có phải là hay hơn không??
    Mà báo này sống bằng tiền quảng cấo là chính chứ không phải là do độc giả mua báo mà sống được đâu, leromeo13 ơi!
  8. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thế không có độc gia? mua báo thi? qua?ng cáo cho ai? Ma? qua?ng cáo cu?a toa?n la? Kotex với lips ice chứ có cái qua?ng cáo na?o vê? soccer wears ko? Nói chugn đấy la? 1 tơ? báo phục vụ bọn con gái, va? gâ?n như tất ca? các tơ? báo cho teenagers ở nước ngoài cũng đi theo mô hi?nh na?y (chắc la? vi? bọn con gái lớn sớm nhưng ngây thơ lâu). Nó mang tính quy luật rô?i, pha?n đối nó liệu có ích gi????
  9. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thế không có độc gia? mua báo thi? qua?ng cáo cho ai? Ma? qua?ng cáo cu?a toa?n la? Kotex với lips ice chứ có cái qua?ng cáo na?o vê? soccer wears ko? Nói chugn đấy la? 1 tơ? báo phục vụ bọn con gái, va? gâ?n như tất ca? các tơ? báo cho teenagers ở nước ngoài cũng đi theo mô hi?nh na?y (chắc la? vi? bọn con gái lớn sớm nhưng ngây thơ lâu). Nó mang tính quy luật rô?i, pha?n đối nó liệu có ích gi????
  10. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất, giờ này còn đọc HHT là sao ?
    Cậu nói nó không sống bằng tiền mua báo của độc giả mà sống bằng tiền quảng cáo, chẳng hoá là tự chứng tỏ mình là trẻ người non giạ lắm lắm. Có bao giờ tự hỏi vì sao mấy tờ báo như" Nông nghiệp VN" hay " Đại đoàn kết" chẳng có ma nào đăng quảng cáo không? vì đối tượng độc giả của nó ít lắm.Còn cái lá cải kia của cậu, chẹp chẹp, các em gái cấp 2,3 nhịn cả tiền ăn sáng mà mua, khổ thân, chỉ vì chạy theo mấy anh Quang Vinh với lại F4. Báo cho HS gì mà toàn định hướng đú cho các em, giá thì đắt lòi kèn. Hic, mấy cái CFCT7 hay là GDGT, nói thật, nhàm lắm rồi, nghe qua tưởng là sâu với cả sắc lắm, nhưng là đối với các em lớp 4 thôi, nhé.
    Mà trong bõ Báo Chí có một loạt bài về cái lá cải của cậu rồi, vào đó mà khóc.
    Chậc chậc, con trai mà giờ này còn đọc báo đó.

Chia sẻ trang này