1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    kìa ! có vị nào lấy trộm gà của anh XE TĂNG thì giả anh ý đi ...
  2. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    mọi ng nên chấm dứt cái điệp khúc ngày xưa đó đi.theo như lời mọi ng thì ai cũng yêu quý HHt ngày xưa vì nó hay vậy thì bây giờ nó chán rồi thì mỗi ng góp 1 tay làm cho nó hay trở lại 0 tốt hơn là ngồi chửi rủa bới móc nó ra sao.ai muốn có ý kiến gì thì gửi thẳng cho báo hht ý chứ cứ ngồi đây mà nói thì đến thánh cũng chả bít đường mọi ng muốn gì để mà chiều
  3. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    mọi ng nên chấm dứt cái điệp khúc ngày xưa đó đi.theo như lời mọi ng thì ai cũng yêu quý HHt ngày xưa vì nó hay vậy thì bây giờ nó chán rồi thì mỗi ng góp 1 tay làm cho nó hay trở lại 0 tốt hơn là ngồi chửi rủa bới móc nó ra sao.ai muốn có ý kiến gì thì gửi thẳng cho báo hht ý chứ cứ ngồi đây mà nói thì đến thánh cũng chả bít đường mọi ng muốn gì để mà chiều
  4. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đùa à, tôi đâu có mất trộm gì đâu, hay là anh mất trộm rồi suy bụng ta ra bụng người.
    Nhạt quá
    Lại một bạn có vấn đề về mắt. Theo như lời mọi người thì ai cũng yêu quý HHT ngày xưa??? Đọc kiểu gì vậy, có người chửi cả HHT ngày xưa đấy.
    Lại còn mỗi ng góp tay làm cho nó hay trở lại nữa. Ý tưởng rất mới lạ hay ho hấp dẫn sáng tạo. Có gửi yêu sách hay kí tên vì công lí đến nó cũng chẳng thèm chiều bạn đâu, vì bạn có chịu bỏ đồng nào ra đâu. Suy nghĩ của bạn trẻ con, ngây thơ và trong sáng quá, đâu hiểu được cuộc đời này đầy cạm bẫy. Thôi, về học bài đi không ngày mai cô giáo lại gọi lên bảng đấy. Chuyện xã hội phải để những anh chị am hiểu, từng trải tranh luận, không đến lượt bạn đâu, yên tâm nhé.
  5. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đùa à, tôi đâu có mất trộm gì đâu, hay là anh mất trộm rồi suy bụng ta ra bụng người.
    Nhạt quá
    Lại một bạn có vấn đề về mắt. Theo như lời mọi người thì ai cũng yêu quý HHT ngày xưa??? Đọc kiểu gì vậy, có người chửi cả HHT ngày xưa đấy.
    Lại còn mỗi ng góp tay làm cho nó hay trở lại nữa. Ý tưởng rất mới lạ hay ho hấp dẫn sáng tạo. Có gửi yêu sách hay kí tên vì công lí đến nó cũng chẳng thèm chiều bạn đâu, vì bạn có chịu bỏ đồng nào ra đâu. Suy nghĩ của bạn trẻ con, ngây thơ và trong sáng quá, đâu hiểu được cuộc đời này đầy cạm bẫy. Thôi, về học bài đi không ngày mai cô giáo lại gọi lên bảng đấy. Chuyện xã hội phải để những anh chị am hiểu, từng trải tranh luận, không đến lượt bạn đâu, yên tâm nhé.
  6. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường chỉ vào đây để đọc mà ít post bài, và có lẽ cũng lâu lắm rồi tôi mới có thời gian để nhớ lại thời thơ ấu qua những trang báo HHT.
    Tôi vẫn nhớ những trang báo ngày xưa với những cây bút một thời: Trang Hạ, Bình Nguyên Trang, Châu Giang, Phan Hồn Nhiên. Phương Mai ... và cũng rất ấn tượng với một Hoàng Anh Tú, một Đỗ Hoàng Ngọc Anh... Tôi cũng rất nhớ Hương đầu mùa khi xưa và háo hức chờ đợi... cũng rất thích những bài thơ nhẹ nhàng tình cảm của Đường Hải Yến, nhớ những truyện ngắn lắng đọng, sâu sắc về tuổi học trò.... Có chứ, nhưng có lẽ chúng ta cũng nên hiểu HHT cũng cần theo nhịp sống của thời đại hôm nay. Tại sao các bạn cứ so sánh HHT hôm nay và HHT ngày xưa mà không so sánh: Ngày xưa (cũng chả xưa lắm đâu) ai mới có mobile, tôi nhớ đến những năm 97 khi đó Internet vẫn là cái gì đó xa xỉ, nhìn ai có mobile cũng đáng ngưỡng mộ.... Còn hôm nay, Internet hay mobile chỉ là cái để mọi người trao đổi thông tin, nó rất bình thường... Tại sao mọi người không đặt câu hỏi so sánh ngược lại như thế....
    Thời của tôi học sinh mấy ai đã biết kiếm tiền, nên tôi rất ngưỡng mộ những người cùng thời với tôi như: Hoàng Anh Tú, Đỗ Hoàng Ngọc Anh (Ngọc Anh bây giờ đi du học mất rồi), Nguyễn Anh Tuấn, Kim Ngọc Minh.... Còn bây giờ tôi cảm giác chúng tôi thiệt thòi hơn thế hệ tuổi teen, họ được tiếp xúc với nhiều phương tiện thông tin hiện đại hơn... Du học - những năm tháng của tôi là quá xa vời, còn hôm nay các bạn trẻ làm được nhiều hơn thế... thời đó chuyện ra nước ngoài du lịch với chúng tôi là hoang đường, còn hôm nay, mọi thứ đều rất dễ dàng...
    Tôi cũng tiếc vì tờ HHT không còn như tôi mong muốn ngày xưa, nhưng tôi cũng nghĩ đơn giản, tôi không còn tuổi teen nữa. Ngày xưa tờ báo từ 2500VND lến 3000VND quả thật rất đắt đối với học trò chúng tôi. Hôm nay có thể tôi không còn phải so đo tính toán về chuyênh giá cả, nhưng tôi nghĩ, hình thức tờ báo đẹp lên, nhiều màu sắc (khác xa với những tờ báo đen trắng in trên giấy đen), vậy thì giá thành có tăng lên đó cũng là chuyện bình thường.
    Còn nữa, vẫn biết tờ HHT hiện nay gắn liền với học trò thành phố nhiều hơn. Tôi đồng ý, đúng là các bạn học trò nông thôn vẫn thiệt thòi, nhưng thử nghĩ xem đó lại là vấn đề không chỉ của riêng ai... bởi vì đó là câu hỏi mà các cấp các ngành đều đặt ra câu hỏi nhưng chưa ai trả lời... Nông thôn vẫn phải chịu thiệt thòi như vậy. Một tờ báo cần công sức của nhiều người, và họ, những người làm báo, cũng cần một thu nhập để đảm bảo cuộc sống, và chắc chắn , tờ báo cũng là một món hàng để kinh doanh. Nhìn trên khía cạnh kinh doanh, tất nhiên khách hàng của tờ báo vẫn là người ở các thành phố lớn, họ có thu nhập, có điều kiện... Xin đừng trách những người làm báo tập trung vào số lượng khách hàng đó, bởi vì nếu bạn về quê bạn mới hiểu, đọc báo vẫn là cái gì đó xa xỉ, chứ đừng nói đến internet hay mobile... cái này thuộc phạm trù xã hội rồi, các bác ở Chính phủ sẽ giải quyết.
    Tôi vẫn yêu và vẫn sống với những tờ HHT ngày xưa, dù cũng rất hiếm khi đọc lại, còn HHT hôm nay tôi không đọc không phải vì tôi ghét hay chê bai nội dung mà tôi thấy nó không còn phù hợp với mình nữa. Đúng như bạn gì đã nói, mình lớn lên, còn tờ báo vẫn phục vụ lứa tuổi teen. Tôi tìm đọc những tờ báo khác, phù hợp với lứa tuổi của mình hơn, chỉ đơn giản vậy thôi!
  7. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường chỉ vào đây để đọc mà ít post bài, và có lẽ cũng lâu lắm rồi tôi mới có thời gian để nhớ lại thời thơ ấu qua những trang báo HHT.
    Tôi vẫn nhớ những trang báo ngày xưa với những cây bút một thời: Trang Hạ, Bình Nguyên Trang, Châu Giang, Phan Hồn Nhiên. Phương Mai ... và cũng rất ấn tượng với một Hoàng Anh Tú, một Đỗ Hoàng Ngọc Anh... Tôi cũng rất nhớ Hương đầu mùa khi xưa và háo hức chờ đợi... cũng rất thích những bài thơ nhẹ nhàng tình cảm của Đường Hải Yến, nhớ những truyện ngắn lắng đọng, sâu sắc về tuổi học trò.... Có chứ, nhưng có lẽ chúng ta cũng nên hiểu HHT cũng cần theo nhịp sống của thời đại hôm nay. Tại sao các bạn cứ so sánh HHT hôm nay và HHT ngày xưa mà không so sánh: Ngày xưa (cũng chả xưa lắm đâu) ai mới có mobile, tôi nhớ đến những năm 97 khi đó Internet vẫn là cái gì đó xa xỉ, nhìn ai có mobile cũng đáng ngưỡng mộ.... Còn hôm nay, Internet hay mobile chỉ là cái để mọi người trao đổi thông tin, nó rất bình thường... Tại sao mọi người không đặt câu hỏi so sánh ngược lại như thế....
    Thời của tôi học sinh mấy ai đã biết kiếm tiền, nên tôi rất ngưỡng mộ những người cùng thời với tôi như: Hoàng Anh Tú, Đỗ Hoàng Ngọc Anh (Ngọc Anh bây giờ đi du học mất rồi), Nguyễn Anh Tuấn, Kim Ngọc Minh.... Còn bây giờ tôi cảm giác chúng tôi thiệt thòi hơn thế hệ tuổi teen, họ được tiếp xúc với nhiều phương tiện thông tin hiện đại hơn... Du học - những năm tháng của tôi là quá xa vời, còn hôm nay các bạn trẻ làm được nhiều hơn thế... thời đó chuyện ra nước ngoài du lịch với chúng tôi là hoang đường, còn hôm nay, mọi thứ đều rất dễ dàng...
    Tôi cũng tiếc vì tờ HHT không còn như tôi mong muốn ngày xưa, nhưng tôi cũng nghĩ đơn giản, tôi không còn tuổi teen nữa. Ngày xưa tờ báo từ 2500VND lến 3000VND quả thật rất đắt đối với học trò chúng tôi. Hôm nay có thể tôi không còn phải so đo tính toán về chuyênh giá cả, nhưng tôi nghĩ, hình thức tờ báo đẹp lên, nhiều màu sắc (khác xa với những tờ báo đen trắng in trên giấy đen), vậy thì giá thành có tăng lên đó cũng là chuyện bình thường.
    Còn nữa, vẫn biết tờ HHT hiện nay gắn liền với học trò thành phố nhiều hơn. Tôi đồng ý, đúng là các bạn học trò nông thôn vẫn thiệt thòi, nhưng thử nghĩ xem đó lại là vấn đề không chỉ của riêng ai... bởi vì đó là câu hỏi mà các cấp các ngành đều đặt ra câu hỏi nhưng chưa ai trả lời... Nông thôn vẫn phải chịu thiệt thòi như vậy. Một tờ báo cần công sức của nhiều người, và họ, những người làm báo, cũng cần một thu nhập để đảm bảo cuộc sống, và chắc chắn , tờ báo cũng là một món hàng để kinh doanh. Nhìn trên khía cạnh kinh doanh, tất nhiên khách hàng của tờ báo vẫn là người ở các thành phố lớn, họ có thu nhập, có điều kiện... Xin đừng trách những người làm báo tập trung vào số lượng khách hàng đó, bởi vì nếu bạn về quê bạn mới hiểu, đọc báo vẫn là cái gì đó xa xỉ, chứ đừng nói đến internet hay mobile... cái này thuộc phạm trù xã hội rồi, các bác ở Chính phủ sẽ giải quyết.
    Tôi vẫn yêu và vẫn sống với những tờ HHT ngày xưa, dù cũng rất hiếm khi đọc lại, còn HHT hôm nay tôi không đọc không phải vì tôi ghét hay chê bai nội dung mà tôi thấy nó không còn phù hợp với mình nữa. Đúng như bạn gì đã nói, mình lớn lên, còn tờ báo vẫn phục vụ lứa tuổi teen. Tôi tìm đọc những tờ báo khác, phù hợp với lứa tuổi của mình hơn, chỉ đơn giản vậy thôi!
  8. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Vậy chứ thông tin học hành bác có thấy ở trang nào của tờ báo ko ạ ?
    Chính vì vẫn còn tình yêu với HHT thì mới viết chứ .
  9. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Vậy chứ thông tin học hành bác có thấy ở trang nào của tờ báo ko ạ ?
    Chính vì vẫn còn tình yêu với HHT thì mới viết chứ .
  10. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    chẳng bít là bao tuổi mà đòi làm anh chị,sống đc bao năm trên cái cõi đời này mà to mồm,có bao giờ tự soi mình vào gương để biết đc mình là ai 0 đấy??????????????

Chia sẻ trang này