1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    chẳng bít là bao tuổi mà đòi làm anh chị,sống đc bao năm trên cái cõi đời này mà to mồm,có bao giờ tự soi mình vào gương để biết đc mình là ai 0 đấy??????????????
  2. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thật, tớ lâu lâu không vào đây rồi, hôm nay thấy cái topic này có bài mới, tìm vào đọc lại thấy cậu xe tăng hạng nặng vẫn ngồi đây bênh vực cho báo với những lời lẽ rất chán. Tớ chợt nhận ra là đầu óc cậu không thể nào cải tạo nổi. Từ những gì cậu viết để bênh vực cho HHT, tớ quả quyết rằng cậu nằm trong một trong những nhóm sau:
    - Bố mẹ cậu( người yêu cậu....) làm báo đấy
    - Cậu đang có một mong muốn tột cùng được làm cho HHT
    - Tệ nhất, cậu là kẻ không có nhận thức một cách đúng đắn, thể nào là hay và dở
    Tớ bâng khuâng 5 phút, mong là cậu nằm trong nhóm 1 hoặc 2.
    Thế nhé, cá nhân tớ cho là mọi người bàn đến đây cũng hết nước hết cái rồi. Ai yêu cái báo lá cải đó, cứ đọc, còn ai ghét nó,đừng tìm cách cứu vãn nó làm gì, những tờ báo như thế sẽ tự teo thôi.
    Xin hết.
  3. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thật, tớ lâu lâu không vào đây rồi, hôm nay thấy cái topic này có bài mới, tìm vào đọc lại thấy cậu xe tăng hạng nặng vẫn ngồi đây bênh vực cho báo với những lời lẽ rất chán. Tớ chợt nhận ra là đầu óc cậu không thể nào cải tạo nổi. Từ những gì cậu viết để bênh vực cho HHT, tớ quả quyết rằng cậu nằm trong một trong những nhóm sau:
    - Bố mẹ cậu( người yêu cậu....) làm báo đấy
    - Cậu đang có một mong muốn tột cùng được làm cho HHT
    - Tệ nhất, cậu là kẻ không có nhận thức một cách đúng đắn, thể nào là hay và dở
    Tớ bâng khuâng 5 phút, mong là cậu nằm trong nhóm 1 hoặc 2.
    Thế nhé, cá nhân tớ cho là mọi người bàn đến đây cũng hết nước hết cái rồi. Ai yêu cái báo lá cải đó, cứ đọc, còn ai ghét nó,đừng tìm cách cứu vãn nó làm gì, những tờ báo như thế sẽ tự teo thôi.
    Xin hết.
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    HHT nói đúng ra là ả báo chí OSIN. Nói vậy bởi teen cần gì nó chạy theo đó và thực sự nó chỉ hướng đựơc vào teen mà thôi.
    Ngày trước tôi cũng thích đọc HHT nhưng đó là cái thuở báo vẫn là báo, còn giờ đây ? Tờ HHT chỉ như một cái catalogue quảng cáo nhằng nhịt với những thông tin ngắn như cái quần short vậy....chán vật vã
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    HHT nói đúng ra là ả báo chí OSIN. Nói vậy bởi teen cần gì nó chạy theo đó và thực sự nó chỉ hướng đựơc vào teen mà thôi.
    Ngày trước tôi cũng thích đọc HHT nhưng đó là cái thuở báo vẫn là báo, còn giờ đây ? Tờ HHT chỉ như một cái catalogue quảng cáo nhằng nhịt với những thông tin ngắn như cái quần short vậy....chán vật vã
  6. vnramgroup

    vnramgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hoa Học Trò??? Đặt cái tên vậy thấy bẩn thỉu và ô uế hết mức. Hình thức thì đồng bóng, nội dung thì lá cải và nhăng nhít, mất dạy. Cái ngữ lộng ngôn đó mà dám đại diện cho cả một thế hệ học trò Vietnam để mang cái danh là "hoa", là "nụ" cho học trò sao?
    Tệ nhất là mấy đứa phóng viên âm nhạc? Ăn nói thì xấc xược, mất dậy, nửa ông nửa thằng, đi tác nghiệp thì coi thường đồng nghiệp. Những con "người" (con là chính, người là rất phụ) như vậy thì làm sao đủ tư cách để mà làm báo nhỉ.
    Lại còn cái trò hotboy với hotgirl gì đó, lẽ ra phải đổi tên thành "Tuyển tập những củ chuối chơi bời và đú hạng nhất" mới đúng. Thơ văn thì ko có? Vậy cái gì kết nụ, cái gì đơm hoa? Ha ha, chắc hẳn những Đan Trường, những F4, những Ưng Hoàng Phúc, Quang Vinh đang đơm hoa cho thế hệ học trò mới đây.
    Nhảm nhí nhất là cái báo 2!, đọc cái này có cảm giác mấy thằng/con "tập gõ chữ làm tin" ở đó rặt một lũ chó canh cổng cho ca sĩ và người mẫu. Truyền bá văn hoá rẻ tiền vô bổ làm hỏng cả một thế hệ.
    Kết luận, dẹp cái báo đó đi. Những con người có tự trọng như Phan Hồn Nhiên (bây giờ đang làm biên tập hay thư ký toà soạn gì đó) nên ngẫm lại mình và thôi cái trò thị trường hoá H2T lại. Mông các người đang đội ở trên đầu và tự ! vào mặt mà không biết đấy, rõ là chán.
    Bực mình!!!
  7. vnramgroup

    vnramgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hoa Học Trò??? Đặt cái tên vậy thấy bẩn thỉu và ô uế hết mức. Hình thức thì đồng bóng, nội dung thì lá cải và nhăng nhít, mất dạy. Cái ngữ lộng ngôn đó mà dám đại diện cho cả một thế hệ học trò Vietnam để mang cái danh là "hoa", là "nụ" cho học trò sao?
    Tệ nhất là mấy đứa phóng viên âm nhạc? Ăn nói thì xấc xược, mất dậy, nửa ông nửa thằng, đi tác nghiệp thì coi thường đồng nghiệp. Những con "người" (con là chính, người là rất phụ) như vậy thì làm sao đủ tư cách để mà làm báo nhỉ.
    Lại còn cái trò hotboy với hotgirl gì đó, lẽ ra phải đổi tên thành "Tuyển tập những củ chuối chơi bời và đú hạng nhất" mới đúng. Thơ văn thì ko có? Vậy cái gì kết nụ, cái gì đơm hoa? Ha ha, chắc hẳn những Đan Trường, những F4, những Ưng Hoàng Phúc, Quang Vinh đang đơm hoa cho thế hệ học trò mới đây.
    Nhảm nhí nhất là cái báo 2!, đọc cái này có cảm giác mấy thằng/con "tập gõ chữ làm tin" ở đó rặt một lũ chó canh cổng cho ca sĩ và người mẫu. Truyền bá văn hoá rẻ tiền vô bổ làm hỏng cả một thế hệ.
    Kết luận, dẹp cái báo đó đi. Những con người có tự trọng như Phan Hồn Nhiên (bây giờ đang làm biên tập hay thư ký toà soạn gì đó) nên ngẫm lại mình và thôi cái trò thị trường hoá H2T lại. Mông các người đang đội ở trên đầu và tự ! vào mặt mà không biết đấy, rõ là chán.
    Bực mình!!!
  8. sady

    sady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xin trích vào đây một câu chuyện "Cà phê chiều thứ 7" theo trí nhớ của tôi:
    "Có một hoạ sĩ trẻ muốn tìm khuyết điểm của mình, liền mang bức tranh đến nhờ thầy nhận xét. Người thầy nói: "Con hãy mang bức trang của con ra đặt ở quảng trường lớn, yêu cầu mọi người hãy khoanh tròn vào những lỗi sai của con!"
    Hoạ sĩ trẻ làm theo lời thầy và anh vô cùng thất vọng khi mang về một bức trang với hàng trăm dấu khoanh tròn. Hôm sau, người thầy lại nói: "Lần này con hãy mang bức trang ra, yêu cầu mọi người khoanh vào lỗi sai và sửa nó!"
    Lần này người hoạ sĩ trẻ mang về một bức tranh không có dấu khoanh tròn nào cả!"
    Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, phê phán chỉ trích người khác thì dễ, góp ý tích cực cho họ mới là khó! Tôi tin rằng, bạn chẳng phải là kẻ hay chê bai người khác khi đầu óc mình thì rỗng tuếch!
  9. sady

    sady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xin trích vào đây một câu chuyện "Cà phê chiều thứ 7" theo trí nhớ của tôi:
    "Có một hoạ sĩ trẻ muốn tìm khuyết điểm của mình, liền mang bức tranh đến nhờ thầy nhận xét. Người thầy nói: "Con hãy mang bức trang của con ra đặt ở quảng trường lớn, yêu cầu mọi người hãy khoanh tròn vào những lỗi sai của con!"
    Hoạ sĩ trẻ làm theo lời thầy và anh vô cùng thất vọng khi mang về một bức trang với hàng trăm dấu khoanh tròn. Hôm sau, người thầy lại nói: "Lần này con hãy mang bức trang ra, yêu cầu mọi người khoanh vào lỗi sai và sửa nó!"
    Lần này người hoạ sĩ trẻ mang về một bức tranh không có dấu khoanh tròn nào cả!"
    Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, phê phán chỉ trích người khác thì dễ, góp ý tích cực cho họ mới là khó! Tôi tin rằng, bạn chẳng phải là kẻ hay chê bai người khác khi đầu óc mình thì rỗng tuếch!
  10. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật, tớ lâu lâu không vào đây rồi, hôm nay thấy cái topic này có bài mới, tìm vào đọc lại thấy cậu xe tăng hạng nặng vẫn ngồi đây bênh vực cho báo với những lời lẽ rất chán. Tớ chợt nhận ra là đầu óc cậu không thể nào cải tạo nổi. Từ những gì cậu viết để bênh vực cho HHT, tớ quả quyết rằng cậu nằm trong một trong những nhóm sau:
    - Bố mẹ cậu( người yêu cậu....) làm báo đấy
    - Cậu đang có một mong muốn tột cùng được làm cho HHT
    - Tệ nhất, cậu là kẻ không có nhận thức một cách đúng đắn, thể nào là hay và dở
    Tớ bâng khuâng 5 phút, mong là cậu nằm trong nhóm 1 hoặc 2.
    Thế nhé, cá nhân tớ cho là mọi người bàn đến đây cũng hết nước hết cái rồi. Ai yêu cái báo lá cải đó, cứ đọc, còn ai ghét nó,đừng tìm cách cứu vãn nó làm gì, những tờ báo như thế sẽ tự teo thôi.
    Xin hết.
    [/QUOTE]
    Lời lẽ của tôi chán nhưng nó đúng anh bạn ạ, sự thật thường mất lòng. Đọc bài của cậu tôi biết cậu còn trẻ con lắm, đó là bởi vì tính võ đoán của cậu. Tôi chẳng thuộc nhóm nào trong cái list của cậu cả. Thế nhé cậu bé, tờ báo đó cũng sẽ không tự teo đâu. Cậu chắc ít đọc chứ tôi viết bài ở bên lịch sử văn hoá, học thuật, diễn đàn kinh tế dầy ra đấy, không phải gà như các cậu đâu
    Những chú nào nói đó là báo lá cải đảm bảo chưa bao giờ làm kinh tế, hoặc là hssv hoặc là những người làm công ăn lương, tầm nhìn hạn hẹp.

Chia sẻ trang này