1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ngắn gọn là các anh, chị, cô, dì, chú, bác... đã qua tuổi đọc báo này thì đừng có è cổ che bai nó, và những bạn không thích đọc báo thì cũng đừng lên đây chửi bậy, sẽ xúc phạm nhiều người đọc báo ấy lắm. Nếu không thích thì đừng đọc, sao lại phải giở cái trò tẩy chay chê bai này?
    Ờ thì báo còn nhiều sạn, nhưng nó vẫn còn nhiều thứ hay chán. Ngày xưa tờ báo ấy đã nới rộng cái đầu trẻ con của em đấy.
    Em cũng không bênh báo HHT hoàn toàn, dạo này các bài phóng sự không được chất lược như trước và mấy mục cho tụi "mức sống cao" hơi nhièu quá. Nhưng có ai ăn sườn mà ăn cả xương đâu, cái gì mình không thích thì đừng đọc, còn nếu đắt quá thì mượn bạn bè đọc cũng được mà. Còn nếu muốn thay đổi gì thì cứ viết thư đóng góp thẳng thắn với toà báo, nói xấu sau lưng kiểu này khó coi lắm.
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không mua báo HHT đọc. Một phần vì nội dung giờ quá tệ phần khác bởi vì không có xiền.
    Mà vì tệ thì nhiều hơn. Em cũng đanghọc lớp 12, đúng cái tuổi của báo HHT. Nhưng phải nói thực là báo HHT giờ chán quá, chán từ nội dung cho đến phần hình ảnh.
    Báo HHT thông tin update thì chậm, những tin mình đọc từ bao giờ rồi đến hôm có báo mới thấy, lại còn đặt những cái tít giật gân mà đọc thì thấy quá tầm thường.
    Đề tài về teen khai thác và khai thác cho đến khi không còn gì để khai thác. Ví như bây giờ hết chuyện để nói rồi lại lôi cả manga và anime ra để viết. Những người viết về truyện tranh thì kinh nghiệm kém đến nỗi gọi cả manga là anime, và ngược lại.
    Ngày xưa Hot boy, hot girl là mặc hip hop, nghe rock..bi giờ hót boy hot girl là phải biết đọc M''heaven, T3, rồi Phan thị club...
    Thật là quá chán rồi còn gì nữa. Thà cứ mộc mạc chân chất như ngày xưa có phải đáng quí hơn không. Cứ chạy theo trào lưu, biết báo HHT trở thành một báo đúng là Lá Cải thực sự.
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không mua báo HHT đọc. Một phần vì nội dung giờ quá tệ phần khác bởi vì không có xiền.
    Mà vì tệ thì nhiều hơn. Em cũng đanghọc lớp 12, đúng cái tuổi của báo HHT. Nhưng phải nói thực là báo HHT giờ chán quá, chán từ nội dung cho đến phần hình ảnh.
    Báo HHT thông tin update thì chậm, những tin mình đọc từ bao giờ rồi đến hôm có báo mới thấy, lại còn đặt những cái tít giật gân mà đọc thì thấy quá tầm thường.
    Đề tài về teen khai thác và khai thác cho đến khi không còn gì để khai thác. Ví như bây giờ hết chuyện để nói rồi lại lôi cả manga và anime ra để viết. Những người viết về truyện tranh thì kinh nghiệm kém đến nỗi gọi cả manga là anime, và ngược lại.
    Ngày xưa Hot boy, hot girl là mặc hip hop, nghe rock..bi giờ hót boy hot girl là phải biết đọc M''heaven, T3, rồi Phan thị club...
    Thật là quá chán rồi còn gì nữa. Thà cứ mộc mạc chân chất như ngày xưa có phải đáng quí hơn không. Cứ chạy theo trào lưu, biết báo HHT trở thành một báo đúng là Lá Cải thực sự.
  4. sady

    sady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, báo dành cho tuổi teen không lẽ đi khai thác đề tài "Vui - Khoẻ - Có ích"? Báo teen không khai thác đề tài teen thì khai thác cái gì?
  5. sady

    sady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, báo dành cho tuổi teen không lẽ đi khai thác đề tài "Vui - Khoẻ - Có ích"? Báo teen không khai thác đề tài teen thì khai thác cái gì?
  6. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    mấy bác trong này cãi nhau sung quá ^^ nhất là bác xe tăng, bênh báo HHT , em nghe mà cũng hoảng
    Bác bảo em con nít đầu óc hạn hẹp cũng được nhưng tờ báo HHT, bảo là phục vụ tuổi teen mà em là tuổi teen đây , đọc chả thấy phù hợp tí nào, chả biết nó phục vụ teen là teen nào ?!
    Thứ nhất, HHT hay đưa ra những hình tượng những boy cá tính gì gì đấy mà em xem xong, em thấy bọn bạn của em chả đứa nào được một tẹo nào. Theo như trong báo, boy cá tình là đẹp trai, con nhà giàu, một là biết nhảy hip hop hai là biết chơi bóng rổ ba là trượt ván . Bọn bạn con trai của em chả đứa nào biết một trong ba thứ đó nhưng em khâm phục bọn nó bởi bọn nó học thuộc hàng top top. Ngoài giờ học, bọn nó còn đi làm thêm, tiền của đâu mà hip hop với chả trượt ván. Mặc dù mấy tên biết nhảy hiphop và trượt ván trông cũng hay ho thât nhưng có cần lúc nào cũng tâng bốc thế ko. Em ở miền Nam, ko phải ở HN nên đọc báo em cứ ngỡ con trai HN chắc đứa nào cũng trượt ván , chơi bóng rổ và nhảy hip hop rất đỉnh ấy!
    Thứ 2, em không rõ loại thời trang mà HHT đăng giới thiệu trên đó là thời trang gì mà em nhìn em thấy cứ phát nôn. nhiều con nhỏ ỏng ẹo mặc mấy bộ đồ trong cứ như bọn ăn chơi thế mà cứ bảo là thời trang thì em cũng bó tay. Mẹ em là người rất tân thời ấy thế mà nhìn vào còn bảo, như một lũ điên. Em, thôi, xin là người hoài cổ, loại thời trang quần tụt, áo dây, váy tầng, mang tất đến đầu gối, thời trang búp bê gì gì gì... thôi, xin kíu. Em không có xiền mà cũng chưa điên.
    Thứ 3, báo HHT suốt ngày chúi mũi vào chuyện mấy anh chàng, cô nàng ca sĩ để làm gì nhỉ ?!! đúng là chán, chán kinh khủng ! Lúc đầu đọc vài bài còn ổn ổn sau thì thấy đúng rõ dư hơi, vớ vẩn. Đi khuyên là chớ tò mò chuyện người khác nhưng có cái gì giật gân thì HHT đều chú tâm khai thác .
    Thứ 4, thông tin cũ mèm, chả biết chôm ở đâu nhưng đúng là xưa như trái đất . Ai đó bảo em ích kỷ cũng được. Ai đó bảo là dân nông thôn hông có tiền lên net thì đọc thông tin cũ chút cũng có sao, cũng an ủi. Em cho đó là sai lầm. Báo chí là gì ?! theo em là cập nhật thông tin ngắn gọn, xúc tíc, dễ hiểu và kịp thời. Cái quan trọng chính là kịp thời ấy. Cứ thông tin mốc meo rồi mới đăng báo thì tạm thế quái nào mà tạm. làm thế là coi thường độc giả.
    Thứ 5, ...
    Nói chung, em cáu tờ báo này lắm nhưng không muốn chê nhiều, sợ người ta lại bảo em đầu óc hạn hẹp .
    Tất nhiên, có chê, ắt có khen. em khoái chuyên mục Ấu thơ trong tôi là.. đọc có nhiều bài dễ thương kinh khủng .. đọc xong cứ mong giá mình cũng có một tuổi thơ như thế . Cafe chiều thứ bảy thì khỏi nói, vì đó là truyện từ net, dạng này em đọc nhiều, tất cả dều hay dù cho nó có nằm trên HHT hay không. Ngoài ra thì phần truyện ngắn cũng ổn, nếu xét về khía cạnh giải trí, buồn đọc chơi, đọc xong bỏ đó, cóc phải suy nghĩ gì .
    Phần phóng sự coi như được đi, mặc dù nó cũng không giống phóng sự lắm nhưng mà chí ít đó là phần đáng để đọc.
    em xin hết.
  7. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    mấy bác trong này cãi nhau sung quá ^^ nhất là bác xe tăng, bênh báo HHT , em nghe mà cũng hoảng
    Bác bảo em con nít đầu óc hạn hẹp cũng được nhưng tờ báo HHT, bảo là phục vụ tuổi teen mà em là tuổi teen đây , đọc chả thấy phù hợp tí nào, chả biết nó phục vụ teen là teen nào ?!
    Thứ nhất, HHT hay đưa ra những hình tượng những boy cá tính gì gì đấy mà em xem xong, em thấy bọn bạn của em chả đứa nào được một tẹo nào. Theo như trong báo, boy cá tình là đẹp trai, con nhà giàu, một là biết nhảy hip hop hai là biết chơi bóng rổ ba là trượt ván . Bọn bạn con trai của em chả đứa nào biết một trong ba thứ đó nhưng em khâm phục bọn nó bởi bọn nó học thuộc hàng top top. Ngoài giờ học, bọn nó còn đi làm thêm, tiền của đâu mà hip hop với chả trượt ván. Mặc dù mấy tên biết nhảy hiphop và trượt ván trông cũng hay ho thât nhưng có cần lúc nào cũng tâng bốc thế ko. Em ở miền Nam, ko phải ở HN nên đọc báo em cứ ngỡ con trai HN chắc đứa nào cũng trượt ván , chơi bóng rổ và nhảy hip hop rất đỉnh ấy!
    Thứ 2, em không rõ loại thời trang mà HHT đăng giới thiệu trên đó là thời trang gì mà em nhìn em thấy cứ phát nôn. nhiều con nhỏ ỏng ẹo mặc mấy bộ đồ trong cứ như bọn ăn chơi thế mà cứ bảo là thời trang thì em cũng bó tay. Mẹ em là người rất tân thời ấy thế mà nhìn vào còn bảo, như một lũ điên. Em, thôi, xin là người hoài cổ, loại thời trang quần tụt, áo dây, váy tầng, mang tất đến đầu gối, thời trang búp bê gì gì gì... thôi, xin kíu. Em không có xiền mà cũng chưa điên.
    Thứ 3, báo HHT suốt ngày chúi mũi vào chuyện mấy anh chàng, cô nàng ca sĩ để làm gì nhỉ ?!! đúng là chán, chán kinh khủng ! Lúc đầu đọc vài bài còn ổn ổn sau thì thấy đúng rõ dư hơi, vớ vẩn. Đi khuyên là chớ tò mò chuyện người khác nhưng có cái gì giật gân thì HHT đều chú tâm khai thác .
    Thứ 4, thông tin cũ mèm, chả biết chôm ở đâu nhưng đúng là xưa như trái đất . Ai đó bảo em ích kỷ cũng được. Ai đó bảo là dân nông thôn hông có tiền lên net thì đọc thông tin cũ chút cũng có sao, cũng an ủi. Em cho đó là sai lầm. Báo chí là gì ?! theo em là cập nhật thông tin ngắn gọn, xúc tíc, dễ hiểu và kịp thời. Cái quan trọng chính là kịp thời ấy. Cứ thông tin mốc meo rồi mới đăng báo thì tạm thế quái nào mà tạm. làm thế là coi thường độc giả.
    Thứ 5, ...
    Nói chung, em cáu tờ báo này lắm nhưng không muốn chê nhiều, sợ người ta lại bảo em đầu óc hạn hẹp .
    Tất nhiên, có chê, ắt có khen. em khoái chuyên mục Ấu thơ trong tôi là.. đọc có nhiều bài dễ thương kinh khủng .. đọc xong cứ mong giá mình cũng có một tuổi thơ như thế . Cafe chiều thứ bảy thì khỏi nói, vì đó là truyện từ net, dạng này em đọc nhiều, tất cả dều hay dù cho nó có nằm trên HHT hay không. Ngoài ra thì phần truyện ngắn cũng ổn, nếu xét về khía cạnh giải trí, buồn đọc chơi, đọc xong bỏ đó, cóc phải suy nghĩ gì .
    Phần phóng sự coi như được đi, mặc dù nó cũng không giống phóng sự lắm nhưng mà chí ít đó là phần đáng để đọc.
    em xin hết.
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhớ thời năm 93-94, báo HHT có những bài thơ, truyện ngắn lãng mạn mà hay quá là hay(Hình như của nhóm trường Lam Sơn Thanh Hoá thì phải, ko nhớ rõ). Rồi đến hồi những năm 98-99, cái thời của Dương Bình Nguyên, Hoàng Anh Tú, Đàm Huy Đông(mấy cái tên khá tiêu biểu)..., truyện hay tớ nhớ mang máng, nào là "Khi tôi sinh ra không giàu", "lục bình tim tím", "đũa gắp một chiếc",...ai cũng có sắc thái riêng lại vừa đúng chất văn học trò. Các bài phóng sự thì rất sắc(chả biết có sát thực tế ko). Bây giờ thì sao? Nào thời trang , hot boy, hot girl, hàng hiệu... Cứ như thế mới phải là teen à? Nói thêm:Vì biết chơi bóng rổ chút ít, tớ ghét mấy thằng khoác cái mác "thích chơi bóng rổ", " sở trường: bóng rổ". Chưa bao giờ tớ thấy cái lũ ấy ra mấy cái sân ở HN chơi, cũng chưa "nghe danh " chúng nó bao giờ cả. Quần áo giày giép toàn đồ xịn thế thì chơi cái quái được, phí của giời. Ko biết mấy cậu thích lướt ván thật sự có cùng cảm nghĩ như tớ ko?.
    Còn về vụ HHT viết bài bậy bạ thì đầy. Vụ mấy cô người mẫu ra nước ngoài là điển hình đó thôi. HHT cũng là nơi lăng xê cực kỳ thành công các "ca sĩ diễn viên người mẫu". Viết một bài là cả giới teen tin sái cổ. Đan Trường một phần vì đã sớm biết dựa vào HHT nên mới có ngày hôm nay.(Thử hỏi bài "kiếp ve sầu" ai là người đầu tiên hát?)
    Hồi trước tớ cũng thích HHT lắm, nhưng đến giờ cả mấy đứa em tớ mới học lớp 10 cũng ko thèm đọc. Buồn thay.
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhớ thời năm 93-94, báo HHT có những bài thơ, truyện ngắn lãng mạn mà hay quá là hay(Hình như của nhóm trường Lam Sơn Thanh Hoá thì phải, ko nhớ rõ). Rồi đến hồi những năm 98-99, cái thời của Dương Bình Nguyên, Hoàng Anh Tú, Đàm Huy Đông(mấy cái tên khá tiêu biểu)..., truyện hay tớ nhớ mang máng, nào là "Khi tôi sinh ra không giàu", "lục bình tim tím", "đũa gắp một chiếc",...ai cũng có sắc thái riêng lại vừa đúng chất văn học trò. Các bài phóng sự thì rất sắc(chả biết có sát thực tế ko). Bây giờ thì sao? Nào thời trang , hot boy, hot girl, hàng hiệu... Cứ như thế mới phải là teen à? Nói thêm:Vì biết chơi bóng rổ chút ít, tớ ghét mấy thằng khoác cái mác "thích chơi bóng rổ", " sở trường: bóng rổ". Chưa bao giờ tớ thấy cái lũ ấy ra mấy cái sân ở HN chơi, cũng chưa "nghe danh " chúng nó bao giờ cả. Quần áo giày giép toàn đồ xịn thế thì chơi cái quái được, phí của giời. Ko biết mấy cậu thích lướt ván thật sự có cùng cảm nghĩ như tớ ko?.
    Còn về vụ HHT viết bài bậy bạ thì đầy. Vụ mấy cô người mẫu ra nước ngoài là điển hình đó thôi. HHT cũng là nơi lăng xê cực kỳ thành công các "ca sĩ diễn viên người mẫu". Viết một bài là cả giới teen tin sái cổ. Đan Trường một phần vì đã sớm biết dựa vào HHT nên mới có ngày hôm nay.(Thử hỏi bài "kiếp ve sầu" ai là người đầu tiên hát?)
    Hồi trước tớ cũng thích HHT lắm, nhưng đến giờ cả mấy đứa em tớ mới học lớp 10 cũng ko thèm đọc. Buồn thay.
  10. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp !!! Đi với chó phải sủa tiếng chó.

Chia sẻ trang này