1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp !!! Đi với chó phải sủa tiếng chó.
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó. Những truyện ngắn rồi thơ của Đàm Huy Đông là em thích nhất, cả Hoàng Anh Tú nữa. HAT thì vẫn còn viết nhưng DHĐ thì lâu lắm rồi ko thấy đâu cả.
    Ngày xưa đọc HHT đúng nghĩa HHT còn bây giờ ? Nhiều lúc cũng chả hiểu những thông tin báo update lên mình cần biết để làm gì ? Có thừa thãi quá không ?
    Dù sao cũng có một thời mình iu wí cái báo đó còn bi giờ..không thể không nói là rất tệ
    Những người thích báo thì vẫn ủng hộ, còn những người ko thích thì cũng chỉ nói lên ý kiến thôi. Khen hay, tuỳ vào mỗi người nên em cũng mong là không có ai vì cảm thấy bị xúc phạm khi đọc những lời phê bình về báo.Kẻo lại vì một tờ báo mà cãi nhau sinh sự thì chít
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó. Những truyện ngắn rồi thơ của Đàm Huy Đông là em thích nhất, cả Hoàng Anh Tú nữa. HAT thì vẫn còn viết nhưng DHĐ thì lâu lắm rồi ko thấy đâu cả.
    Ngày xưa đọc HHT đúng nghĩa HHT còn bây giờ ? Nhiều lúc cũng chả hiểu những thông tin báo update lên mình cần biết để làm gì ? Có thừa thãi quá không ?
    Dù sao cũng có một thời mình iu wí cái báo đó còn bi giờ..không thể không nói là rất tệ
    Những người thích báo thì vẫn ủng hộ, còn những người ko thích thì cũng chỉ nói lên ý kiến thôi. Khen hay, tuỳ vào mỗi người nên em cũng mong là không có ai vì cảm thấy bị xúc phạm khi đọc những lời phê bình về báo.Kẻo lại vì một tờ báo mà cãi nhau sinh sự thì chít
  4. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thứ nào hay ? Cậu kể ra cho tôi nghe mở rộng tầm mắt với .
    Nếu cậu thích , chúng ta có thể so sánh báo hôm nay với tập báo ngày trước ( tôi hơi tiếc nhưng bây giờ tôi phải phân loại tờ báo Hoa thành 2 tập : loại đọc để cảm nhận , loại đọc để giết thời gian ) .
    Tôi thấy báo bây giờ có chuyên mục Học hành là hay . Chuyển động khám phá thì đi xuống ,các câu chuyện quẩ thật ko còn ý nghĩa nữa trong khi quá nhàm chán . ( cafe thứ bảy ko còn phù hợp , ấu thơ trong tôi đi quá xa thực tế ,tôi ko cảm nhận được tý gì - do tôi kém ? )
    Người ta mua một tờ báo để đọc , và đây lại là báo Hoa , nên phải để họ thoả mãn với số tiền mà họ bỏ ra.
    Đây ko phải là một tờ báo giải trí đơn thuần đề mà :thích thì đọc , ko thích thì thôi .
    Đây là tờ báo của tuổi trẻ , nó định hướng cho tương lai của giới trẻ Việt Nam ( ko ít thì nhiều ) .
    Bạn nghĩ rằng ít người viết thư phản ánh đến "quý báo " lắm sao ? Tôi cam đoan có hàng đống nhưng từ mấy năm rồi . Bây giờ thì những người có tâm huyết với nó đã chán . ( một thằng nhà thơ chán viết bài thì sẽ thế nào nhỉ ? )
    Việc chúng ta nói ở đây là hoàn toàn công khai , rõ ràng . Tôi thắc mắc tại sao bạn lại cho rằng :"nói xấu sau lưng " ?
    Đây là một hiện tượng xã hội cần được nhận thức từ lớp trẻ , hay bạn thích cái kiểu : mấy ông Dược phẩm làm ăn sai trái , tôi đang nói các ông ở chỗ XYZ đây này , mời các ông vào đọc , ko lại bảo chúng tôi nói xấu sau lưng .
    PS : thấy chủ đề này "lặn " quá , bới nó lên vậy .
  5. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thứ nào hay ? Cậu kể ra cho tôi nghe mở rộng tầm mắt với .
    Nếu cậu thích , chúng ta có thể so sánh báo hôm nay với tập báo ngày trước ( tôi hơi tiếc nhưng bây giờ tôi phải phân loại tờ báo Hoa thành 2 tập : loại đọc để cảm nhận , loại đọc để giết thời gian ) .
    Tôi thấy báo bây giờ có chuyên mục Học hành là hay . Chuyển động khám phá thì đi xuống ,các câu chuyện quẩ thật ko còn ý nghĩa nữa trong khi quá nhàm chán . ( cafe thứ bảy ko còn phù hợp , ấu thơ trong tôi đi quá xa thực tế ,tôi ko cảm nhận được tý gì - do tôi kém ? )
    Người ta mua một tờ báo để đọc , và đây lại là báo Hoa , nên phải để họ thoả mãn với số tiền mà họ bỏ ra.
    Đây ko phải là một tờ báo giải trí đơn thuần đề mà :thích thì đọc , ko thích thì thôi .
    Đây là tờ báo của tuổi trẻ , nó định hướng cho tương lai của giới trẻ Việt Nam ( ko ít thì nhiều ) .
    Bạn nghĩ rằng ít người viết thư phản ánh đến "quý báo " lắm sao ? Tôi cam đoan có hàng đống nhưng từ mấy năm rồi . Bây giờ thì những người có tâm huyết với nó đã chán . ( một thằng nhà thơ chán viết bài thì sẽ thế nào nhỉ ? )
    Việc chúng ta nói ở đây là hoàn toàn công khai , rõ ràng . Tôi thắc mắc tại sao bạn lại cho rằng :"nói xấu sau lưng " ?
    Đây là một hiện tượng xã hội cần được nhận thức từ lớp trẻ , hay bạn thích cái kiểu : mấy ông Dược phẩm làm ăn sai trái , tôi đang nói các ông ở chỗ XYZ đây này , mời các ông vào đọc , ko lại bảo chúng tôi nói xấu sau lưng .
    PS : thấy chủ đề này "lặn " quá , bới nó lên vậy .
  6. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bạn vào đây tranh luận để làm gì?
    Tôi thấy rất nhiều bạn chỉ muốn bảo vệ ý kiến của mình mà không thèm quan tâm đến lí lẽ của người khác. Các bạn sợ sai hay sao? Tất nhiên rồi, cái gì nó đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó sửa lắm, hahahaha, lại cứ tưởng là mình đúng lắm, hahahaha, thật là buồn cười, hahahaha
    Đầu óc phải thoáng ra một tí, tuổi thì còn trẻ mà cứ khư khư níu giữ như ông già là không được. Cái gì trái với định kiến của mình là không chấp nhận thì làm sao mà khá nổi?
  7. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bạn vào đây tranh luận để làm gì?
    Tôi thấy rất nhiều bạn chỉ muốn bảo vệ ý kiến của mình mà không thèm quan tâm đến lí lẽ của người khác. Các bạn sợ sai hay sao? Tất nhiên rồi, cái gì nó đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó sửa lắm, hahahaha, lại cứ tưởng là mình đúng lắm, hahahaha, thật là buồn cười, hahahaha
    Đầu óc phải thoáng ra một tí, tuổi thì còn trẻ mà cứ khư khư níu giữ như ông già là không được. Cái gì trái với định kiến của mình là không chấp nhận thì làm sao mà khá nổi?
  8. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lỗi suy luận
    Nếu những cái dở mọi người nói tôi phủ nhận thì tôi phải chỉ ra chỗ dở của nó sao?
    Ặc ặc ặc
    Lớp mấy rồi????
  9. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lỗi suy luận
    Nếu những cái dở mọi người nói tôi phủ nhận thì tôi phải chỉ ra chỗ dở của nó sao?
    Ặc ặc ặc
    Lớp mấy rồi????
  10. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có bênh báo đâu, đọc kĩ lại nhé cô bé. Người ta phê phán nó một cách mù quáng thì tôi chỉ ra thôi.
    Em còn trẻ quá
    Nó hơi khó chịu nhưng em thử suy nghĩ xem nhé:
    Với tất cả các nguồn thông tin ở xung quanh em, gia đình, nhà trường, xã hội, thì sự tâng bốc đối với một người học giỏi và sự tâng bốc đối với một người nhảy hiphop và trượt ván giỏi bên nào nhiều hơn. Nếu em nói là sự tâng bốc đối với boy hiphop và trượt ván nhiều hơn thì cho tôi hỏi chỗ em ở là ở khu vực nào vậy? Mới tâng bốc cho lối sống hại điện một tí mà em đã không chịu được, mờ mắt phán xét mù quáng thì có đúng không?
    Theo tôi dù có đến mấy tờ báo hoa thì cũng chưa kéo lại được sự cân bằng cần thiết cho xã hội đâu bạn ạ. Hay là theo bạn thì tỉ lệ tâng bốc cho "những người vừa đi học vừa đi làm thêm" với "những người hiphop và trượt ván" bao nhiêu là vừa? Suy nghĩ đi nhé!
    Tôi thấy báo HHT vẫn ca ngợi những người học giỏi kiếm tiền đấy thôi!
    À quên, thế em có thích boy đẹp trai, con nhà giàu không?
    Sao lại chán vậy cô bé?
    Vậy như thế nào mới là không dư hơi.
    Cô bé cần xem lại như thế nào là tò mò và như thế nào là khai thác giật gân nhé.
    Tò mò là có quan tâm đến cơ, còn đối với việc khai thác chuyên giật gân thì họ đâu thèm quan tâm đến thực hư, mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận, do vậy nó chẳng có gì là mâu thuẫn cả.
    Chê nhiều hay không không ảnh hưởng gì đến đầu óc hạn hẹp cả, mà là phê bình đúng hay sai thôi.
    Tôi cũng cin hết cô bé ạ.
    Nhưng đừng có đọc bài người khác bằng cách cố gắng tìm ra những chỗ sai của người ta so với mình mà hãy suy nghĩ xem mỗi ý kiến họ đưa ra đúng hay sai và tại sao.

Chia sẻ trang này