1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi phải xin lỗi mọi người về sự lạc đề này nhưng xin mọi người hãy đọc bài báo này xem có cách gì cứu giúp bà con không?http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/08/3B9E0F26/
  2. otchua

    otchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc bài cua mọi người về báo HHT, thấy các ý kiến đưa ra (cả khen lẫn chê) đều rất đúng ý của tớ. Tớ cũng thấy báo HHT dạo này đi xuống quá! Hồi học cầp 2, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đọc HHT cơ đấy. Nhưng rồi ngày càng thất vọng. Tớ xin nêu ra một số dẫn chứng cụ thể mà chưa ai đề cập đến ở đây.
    Thứ nhất, họ rất hay tâng bốc báo mình (cả trực tiếp lẫn gián tiếp). Dẫn chứng thì nhiều vô kể. Nào là báo có hơn 1 vạn độc giả (chắc không?) Tôi tin chắc họ đã dựa vào số lượng báo bán được. Tuy nhiên ko có nghĩa mỗi tuần báo bán được 1 vạn bản mà chắc chỉ 1/5 số đó. Họ còn nói rằng với mỗi tờ báo HHT 1 người mua thì sẽ có 5, 6 người mượn để đọc ké. Lố bịch! Cùng lắm thì ở những vùng sâu vùng xa mới có chuyện đó. Nào là các ca sĩ, diễn viên khi được phỏng vấn đều khen báo HHT hay, là độc giả trung thành của báo. Nhảm nhí! Chạy sô như chong chóng, với lại U30, U40 cả rồi, đọc báo ấy làm chi? Nào là nhiều người gửi bài cho HHT thì ko được đăng nhưng gửi cho báo khác cùng đối tượng độc giả thì được đăng. Gớm! Làm như bai của báo mình chất lượng lắm vậy! Rồi còn chuyện người mẫu HHT nữa chứ. Người mẫu thì cần dáng đẹp là được rồi, đằng này lại còn đú, ra cái điều báo ta ngay đến cả người mẫu cũng học hành tử tế. Nhưng cái tiêu chuẩn đặt ra thì thật buồn cười. Học sinh tiên tiến. Có khó gì đâu? Chỉ cần không đến mức quá lười, đầu óc không quá bã đậu là tiên tiến ngay thôi mà. Thử hỏi mấy em đó sau này được mấy người đỗ ĐH? Em Trần Lan Trà My, một người mẫu có tiếng của HHT, từng đi đóng phim, vừa rồi thi Kinh tế quốc dân được có 16,5 điểm.
    Nhưng lố bịch nhất là có lần báo đăng thư của 1 độc giả ?otrung thành? trong đó có đoạn viết ?ođứa bạn em nó không đọc HHT nên trông nó ngu ngơ lắm các anh chị ạ?. Hic! Đứa viết câu này đã chuối, đứa cho đăng câu đó lên còn chuối hơn. Thế hoá ra ai không đọc HHT thì đều bị down hết à?
    Thứ 2, ngôn ngữ không trau chuốt. Đành rằng đây là báo dành cho tuổi teen, vì tuổi teen, nhưng có cần thiết phải đến mức như thế không? Dù sao cũng là 1 tờ báo. Toàn những cách viết kiểu net như ?olàm wen?, ?owên?, rồi cả ?ocủ chuối?, toàn những khẩu ngữ mà họ cũng đăng được.
    Thứ 3, bày ra những cuộc thi rất vô lý. Chẳng hạn có đợt báo đưa ra một loạt những chữ cái rồi bảo ai có thể ghép được nhiều nhất tên ca sĩ, ban nhạc (cả nội lẫn ngoại) từ những chữ cái đề đưa ra thì sẽ được thưởng. Cực kỳ lố bịch. Hơn 200 quốc gia trên TG, đầy rẫy ca sĩ ban nhạc, chẳng ai đếm được, vậy liệu ban giám khảo có đủ tư cách để kiểm tra xem liệu ca sĩ X, ban nhạc Y có thật trên đời hay ko? Tui ghép tên Bolobala, tui bảo đó là tên ca sĩ người Irắc đấy. Ban giám khảo có chấp nhận không? Nếu không chấp nhận thì bằng chứng đâu?
    Thứ 4, rất hay đăng tin vịt và áp đặt suy nghĩ của mình lên độc giả.
    Họ dịch từ net có đoạn ca sĩ Brian của Westlife lọt vào danh sách 50 nam ca sĩ hấp dẫn nhất. Họ cho dấu mấy hỏi chấm bên cạnh. Bạn biết tại sao không? Vì trước đó họ, bằng ý kiến chủ quan của mình đã bảo rằng Brian xấu trai nhất nhóm, là người hát ít nhất nhóm. Không hiểu từ đâu mà họ có suy nghĩ thiển cận ấy trong khi thực tế thì khác hẳn, Brian được đánh giá là rất quyến rũ và thực sự thì anh luôn là người hát chính trong tất cả các ca khúc của WL. Chưa hết, có đợt ngày 1-4, muốn làm quả bom chấn động trong độc giả, bọn BTV cho đăng tin WL bị tai nạn máy bay, chết 4, 1 người bị thương nặng. Người bị thương nặng là Brian. Có thể nhiều người sau này khi biết đó là tin vịt sẽ không hiểu vì sao họ lại chọn Brian chứ ko phải ai khác còn sống, nhưng nếu xâu chuỗi 2 sự kiện mà tôi nói ở trên lại thì sẽ hiểu. Họ muốn tăng thêm sự đau đớn trong lòng các fan của WL. Ban nhạc mà họ yêu quý chết gần hết, riêng người xấu trai nhất thì còn sống. Ấy là tôi chưa nói đến chuyện báo chí mà dám đăng tin vịt như thế là vi phạm pháp luật.
    Trên đây là vài điều tôi không thích về HHT.
  3. triomphateur

    triomphateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Báo Hoa học trò từ năm 95-97 tôi còn giữ cả. Báo hoa học trò bây giờ, với hồi xưa hoàn toàn khác nhau, hướng tới những nội dung khác nhau, và hướng tới tầng lớp độc giả khác nhau, cũng giống như kiểu M.U bị mua lại bởi nhà Glazer vậy. Ý kiến cá nhân của tôi là, báo hoa học trò bây giờ quá dở, đến không thể chấp nhận được, và tôi kô mua để đọc nữa. Còn bạn, bạn thuộc lớp mới, bạn thích cách viết báo kiểu đó, bạn mua nó, bạn khen ngợi nó, đó là tùy bạn. Về chuyện này, tôi tôn trọng ý kiến của mỗi người, và chẳng có gì cần bàn thêm.
    Tôi chỉ không hiểu, và không chấp nhận nổi, những con người suy nghĩ 1 chiều, sử dụng ngôn ngữ "forum" của minh - bắt bẻ, vặn vẹo lời người khác, chọc tức, khiêu khích, thậm chí phỉ báng người khác, để rồi gọi đó là tranh luận cho ý kiến của mình?
    Chủ đề này, vì thế, chả có giá trị gì.
  4. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko có vị gì, tui đang nói là giờ HHT xuống cấp rồi, tui cũng ko mua tờ H2t2 nữa rồi vì rất đắt mà toàn linh tinh được mấy quyển đầu là hay thôi, giờ lại đến quyển HHT thường cũng bắt đầu giống quyển kia, nhất là quyển tuần trước hay trước nữa tui ko nhớ rõ có 1 thằng điên nào đó viết truyện về MU đọc như s h i ... í, chuối ko thể tả, sau đó truyện này còn được đăng trên trang chủ của MU nữa chứ
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thế, ngày xưa báo HHT tui mua cả mẹ tui cũng đọc, nhưng bây giờ khi tui đưa tờ báo cho cụ thì cụ bảo , mẹ chả biết đọc cái gì, toàn là chuyện sao này sao nọ, rùi tình cảm linh tinh. Ngày xưa khi đọc bảo tui muốn sau này khi ra trường tuổi còn trẻ tui sẽ được làm ở đó nơi của những ngưởi trẻ đầy nhiệt huyết. Nhưng bây giờ khi đã là sinh viên năm thú 3 báo chí thì cái mơ ước ấy chẳng còn. Tôi thèm biết bao được đọc 1 bài thơ học trò ( Nhưng lâu lắm rùi nó không còn tồn tại trên báo)> Tôi cũng thèm biết bao những câu chuyện đầy cảm xúc ý nghĩa của những cây bút ngày xưa. Có thể cho rằng lớp học trò nay đã khác xưa họ đang sống trong một môi trường năng động và tất lẽ dĩ ngẫu tờ báo của họ cũng thay đổi. Nhưng thay đổi không có nghĩa là làm cho nó trở nên LỐ BỊCH. Đọc báo mà thấy học trò mình chỉ toàn thấy ĂN CHƠI VÀ THỜI TRANG. BUỒN
  6. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xã hội dần đi lên chuyên nghiệp,do đó các tầng lớp cũng bị phân hóa ngày càng rõ rệt.Dù là học sinh thì cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều.Bảo một tờ báo phục vụ cho mọi đối tượng học sinh là điều không thể.
    H2T hướng đối tượng chủ yếu của mình là những hoc sinh ở thành thị, những em có điều kiện kinh tế gia đình khá giả, là những người có thể sẵn sàng bỏ ra tới vài chục nghìn để mua một số báo, hay cũng có nhiều điều kiện để mua những sản phẩm mà H2T quảng cáo.Xét về mặt làm kinh tế thì H2T là số 1 hiện nay.
    Các bác thì cứ mong muốn báo hoa thay đổi giống như ngày xưa, nhưng theo tôi đó chỉ là chuyện hoang tưởng.Chúng ta,những người từ lâu đã không còn mua báo,lại muốn tờ báo thay đổi theo ý chúng ta sao? Những người có thể thay đổi được nó,chính là nhóm độc giả của nó kìa.
    Có bác nào đó bảo tờ báo này rồi sẽ tự teo,tôi không nghĩ như vậy,một tờ báo luôn biết cách chạy theo thị hiếu độc giả thì sẽ không bao giờ teo được đâu. Chỉ tiếc là hiện nay,H2T đã gần như độc quyền trong giới học sinh,những báo như áo trắng hay mực tím hình như chỉ phổ biến trong miền nam,ở ngoài bắc tôi ít thấy. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều tới việc định hướng cho thế hệ trẻ.
    Thực ra chúng ta cứ đặt mình vào hoàn cảnh của giới teen hiện nay thì sẽ hiểu tại sao H2T cần phải thay đổi. Tôi lấy ví dụ như vầy : Trong lớp học có 2 thằng ( hoặc 2 cô nàng ),một người cầm 1 tờ báo như H2T ngày xưa,còn người kia cầm tờ H2T hiện nay để đọc.Người cầm tờ giống như H2T cũ sẽ bị nhân xét thế này : ?oĐúng là thằng ( con ) nhà quê, đồ mọt sách,thế kỷ thứ mấy rồi còn đọc loại báo đấy,ra vẻ trí thức dởm.? . Còn đứa kia thì : ?o Ôi, anh ấy ( cô ấy ) mới hiểu biết,năng động làm sao, thật là sành điệu.?
    Có câu : muốn biết đó là người như thế nào, hãy nhìn vào tờ báo mà người đó đọc. Nhưng giới teen thì còn ở độ tuổi chưa chín chắn,ưa làm nổi,thích sành điệu,có thể tạm thông cảm. Đáng báo động là những người dù là sinh viên rồi mà vẫn còn thích đọc báo này, số lượng này không phải hiếm đâu,nhất là con gái, còn nếu là con trai thì thật, chẳng còn gì để nói.( nói đến đây mới nhớ lớp tôi hồi trước có vụ mấy thằng con trai suýt đánh nhau vì giành nhau tờ H2T,ặc ặc.)
    Loanh quanh một lúc rồi lại chẳng biết mình định nói cái gì,túm lại theo tôi nghĩ thì H2T trong tương lai sẽ còn thay đổi nhiều nhiều,lúc đó các bác cứ tha hồ mà ngồi tiếc,hi hi.
  7. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trùi, đến bây giờ mà còn cãi nhau về cái tờ báo này á
    Tớ đi làm, có tiền rồi mà hôm nọ cầm tờ HHT2 định xăng xái đi mua mấy món đồ trong đó mà vẫn tiếc tiền. May mà mình ko phải là dân teen, chắc không thì đến chết vì ghen tị mất
    Nhớ cách đây chừng một tháng, có 1 bài viết về "những người ngoài hành tinh trong điện ảnh", tưởng hay lắm hoá ra quanh đi quẩn lại chỉ trích dẫn có 4 bộ phim, mà 1 trong số 4 phim đó lại là "X men" mới chết chứ. (May mà bọn MFC ko đọc được)
    Thế thì rõ ràng là ngay cả chủ đề chính là âm nhạc, phim ảnh (theo tiêu chí của dân 8x), báo vẫn chưa làm đến nơi đến chốn
    Nói thế chứ ai mời tớ làm CTV cho HHT tớ làm ngay, có tiền mà, tội gì
    Bác nào là người của HHT thì có thể liên hệ với tớ được không, vì tớ chẳng bít là bác nào trong số bác này, hỏi ai cũng chối đây đẩy, chẳng lẽ lại kém tự hào đến thế
  8. pulitzer

    pulitzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác ngây thơ quá à. Các bác cứ suốt ngày khen Hoàng Anh Tú trong khi đó chính hắn ta là kẻ chủ trương thay đổi và phá hoại cái tờ báo này đó. Bây giờ hắn ta là trưởng ban biên tập cái tờ 2! của Hoa học trò, làm việc thì ít mà nói khoác thì nhiều, càng ngày càng trở nên nhảm nhí. Đọc mà thấy thương mồ hôi nước mắt các bậc phụ huynh vì phải làm cho con cái có tiền đi mua báo đú.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em là sinh viên rồi mà vẫn thích đọc báo Hoa học trò nè. Sinh viên thì vẫn là học trò chứ?
    Em cũng thích được làm CTV cho HHT lắm, hihi, bác nào biết thì hướng dẫn em với nhé
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 28/08/2005
  10. 0905151252con

    0905151252con Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này