1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiru_emngu

    toiru_emngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa báo HHT mới hay ,còn bây giờ lởm vãi hàng ,toàn mấy thứ vớ vẩn ,quảng cáo lăng nhăng mấy thằng con ca sỹ chuối cả nải ,chả ra đếch giề ,ngày xưa có mục cưòi ,những chuyện ngắn cực hay ,giờ thì ...vãi cả ..
  2. tlv86

    tlv86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói cậu này , chúng nó như thế thì cái người chúng đi phỏng vấn cũng dạng đó thôi . Ngày trước có mấy ông bà làm ăn chất lượng thì bây giờ già roài , nhường lại cho thế hệ trẻ nhưng có biết đâu thế hệ trẻ bây giờ toàn một rặt thừa tiền nhưng thiếu tình , lợi dụng nhau là chính . Người ta đi phỏng vấn thì trước hết vì cái tình đã , cái tình với nghề báo , cái lương tâm trách nhiệm nghề báo , còn bọn này chỉ cố để kiếm Xiền , đó mới là điều bọn này mong .
    Để tớ nói cho biết nhé : gửi thơ thì nhận được câu trả nhời là "mảng này chúng tôi hiện bỏ " và thêm một tờ báo biếu nhé ( lịch sự lắm ) . Ấy ra cái mảng thơ người ta bỏ đấy . Chán thật , tuy tớ ko biết nhiều về thơ nhưng đọc thơ vẫn là một phần ko thể thiếu của giới học trò .
    Thưa bạn , người ta ko cần nhưng câu chuyện của độc giả nữa đâu , đã có các Cộng tác viên viết bài ăn tiền rồi mà . Đến buồn cười khi có một người bạn rủ tôi cộng tác viết bài để lấy tiền vì chúng thấy cái khoản chơi bời , truyện trò ... mà tôi hay viết bài trên các diễn đàn học sinh hay lắm nhưng tôi từ chối vì kể làm deck gì , người ta lại cười cho . Thế giới học trò đâu phải là những kẻ như thế , tớ nói thật , cái bọn ở quê ( bọn bạn tớ ) nó thích đọc vì nó cứ nghĩ điều đó là có thực và chúng đọc để chúng mơ ước có ngày được như thế . Nào đâu , toàn là những điều bịa đặt nhảm nhí , chúng đã điển hình hoá một bộ phận rất nhỏ học sinh HN lên thành tất cả . Thấy buồn cười deck chịu được nữa . Tớ nói thiệt ,mấy thằng ấy mồm thì toang toác nhưng cho ra nói chuyện thì cũng chán tệ luôn . Tớ cứ gặp đứa nào nghe mang máng CTV của HHT là tớ đá đểu ngay . Nhưng nói thế ko phải là tất cả nhé ,nhiều người tâm huyết lắm đó .
    Đọc HHT bây giờ tớ khoái mỗi chuyên mục Khám phá chuyển động nhưng bây giờ hình như đã bị giảm chất lượng rồi . Nó hay và khá được .
    Mục nói chuyện của lão Huy cũng chán rồi , lão bây giờ cũng có cái nhìn "thành thị" rồi ,nghe đâu được làm to lắm ấy .
    Câu chuyện của lão Chánh thì chắc vẫn phù hợp với một số bộ phận "trẻ em mới lớn " tớ ko phản đối .
    Thế đấy ,bạn nào có mấy tờ báo <100 thì trao đổi với tớ ha . My ID : tlv86 . Thanks !
  3. tlv86

    tlv86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói cậu này , chúng nó như thế thì cái người chúng đi phỏng vấn cũng dạng đó thôi . Ngày trước có mấy ông bà làm ăn chất lượng thì bây giờ già roài , nhường lại cho thế hệ trẻ nhưng có biết đâu thế hệ trẻ bây giờ toàn một rặt thừa tiền nhưng thiếu tình , lợi dụng nhau là chính . Người ta đi phỏng vấn thì trước hết vì cái tình đã , cái tình với nghề báo , cái lương tâm trách nhiệm nghề báo , còn bọn này chỉ cố để kiếm Xiền , đó mới là điều bọn này mong .
    Để tớ nói cho biết nhé : gửi thơ thì nhận được câu trả nhời là "mảng này chúng tôi hiện bỏ " và thêm một tờ báo biếu nhé ( lịch sự lắm ) . Ấy ra cái mảng thơ người ta bỏ đấy . Chán thật , tuy tớ ko biết nhiều về thơ nhưng đọc thơ vẫn là một phần ko thể thiếu của giới học trò .
    Thưa bạn , người ta ko cần nhưng câu chuyện của độc giả nữa đâu , đã có các Cộng tác viên viết bài ăn tiền rồi mà . Đến buồn cười khi có một người bạn rủ tôi cộng tác viết bài để lấy tiền vì chúng thấy cái khoản chơi bời , truyện trò ... mà tôi hay viết bài trên các diễn đàn học sinh hay lắm nhưng tôi từ chối vì kể làm deck gì , người ta lại cười cho . Thế giới học trò đâu phải là những kẻ như thế , tớ nói thật , cái bọn ở quê ( bọn bạn tớ ) nó thích đọc vì nó cứ nghĩ điều đó là có thực và chúng đọc để chúng mơ ước có ngày được như thế . Nào đâu , toàn là những điều bịa đặt nhảm nhí , chúng đã điển hình hoá một bộ phận rất nhỏ học sinh HN lên thành tất cả . Thấy buồn cười deck chịu được nữa . Tớ nói thiệt ,mấy thằng ấy mồm thì toang toác nhưng cho ra nói chuyện thì cũng chán tệ luôn . Tớ cứ gặp đứa nào nghe mang máng CTV của HHT là tớ đá đểu ngay . Nhưng nói thế ko phải là tất cả nhé ,nhiều người tâm huyết lắm đó .
    Đọc HHT bây giờ tớ khoái mỗi chuyên mục Khám phá chuyển động nhưng bây giờ hình như đã bị giảm chất lượng rồi . Nó hay và khá được .
    Mục nói chuyện của lão Huy cũng chán rồi , lão bây giờ cũng có cái nhìn "thành thị" rồi ,nghe đâu được làm to lắm ấy .
    Câu chuyện của lão Chánh thì chắc vẫn phù hợp với một số bộ phận "trẻ em mới lớn " tớ ko phản đối .
    Thế đấy ,bạn nào có mấy tờ báo <100 thì trao đổi với tớ ha . My ID : tlv86 . Thanks !
  4. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    HHT ngày càng lá cải và "rẻ tiền" nhưng khổ nỗi là nó lại vác 1 lũ sao đang nổi lềnh phềnh ra để câu khách ! Bây giò đọc HHT chỉ thấy tiếc cho HHT ngày xưa , chí ít ngỳa xưa nó còn có những bài viết tâm huyết trong sáng và lành mạnh, có chất văn . Nói thật mặc dù ở ngoài Bắc nhưng tôi vẫn thích đọc Mực tím vì cho đến bây giờ nó cũng còn có những bài viết có chất văn chương chứ không như kiểu văn chộp giật , chạy theo thị hiếu tâm lí âu hoá của HHT , nhưng không biết Mực tím có còn giữ được những điều này bao lâu nữa !
  5. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    HHT ngày càng lá cải và "rẻ tiền" nhưng khổ nỗi là nó lại vác 1 lũ sao đang nổi lềnh phềnh ra để câu khách ! Bây giò đọc HHT chỉ thấy tiếc cho HHT ngày xưa , chí ít ngỳa xưa nó còn có những bài viết tâm huyết trong sáng và lành mạnh, có chất văn . Nói thật mặc dù ở ngoài Bắc nhưng tôi vẫn thích đọc Mực tím vì cho đến bây giờ nó cũng còn có những bài viết có chất văn chương chứ không như kiểu văn chộp giật , chạy theo thị hiếu tâm lí âu hoá của HHT , nhưng không biết Mực tím có còn giữ được những điều này bao lâu nữa !
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    chuyển thành tên Hoa học 4 huyền thì hay hơn !
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    chuyển thành tên Hoa học 4 huyền thì hay hơn !
  8. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ờ công nhận đấy!
    Thế mà ngày xưa , ko tuần nào là quên thứ 5 đi mua báo cả...suốt cả thời cấp 2, đọc báo đó thấy hay fết
    nhưng mà 1 thời gian sau, nội dung của báo nhạt tếch, nào thì cuộc sống của sao nay sao nọ, nào thì 1 số chuyện ngắn, thơ thẩn, quanh đi quẩn lại chả có gì thêm, còn lại thì toàn quảng cáo...đã thế lại còn tăng giá( đang 2 nghìn rưởi ..thì tăng lên thành 3000)
    nghĩ lại sao ngày xưa mình hâm thế...3000 đồng tiết kiệm lại trong 4 năm cấp 2 thì bây giờ cũng kha khá rồi..hì hì
    bây giờ , ko có thời gian như ngày xưa , báo hoa học trò , rồi báo mực tím, áo trắng..chẹp..giờ có nhiều cái đọc hay hơn
    Được parfumdete sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 18/01/2005
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ờ công nhận đấy!
    Thế mà ngày xưa , ko tuần nào là quên thứ 5 đi mua báo cả...suốt cả thời cấp 2, đọc báo đó thấy hay fết
    nhưng mà 1 thời gian sau, nội dung của báo nhạt tếch, nào thì cuộc sống của sao nay sao nọ, nào thì 1 số chuyện ngắn, thơ thẩn, quanh đi quẩn lại chả có gì thêm, còn lại thì toàn quảng cáo...đã thế lại còn tăng giá( đang 2 nghìn rưởi ..thì tăng lên thành 3000)
    nghĩ lại sao ngày xưa mình hâm thế...3000 đồng tiết kiệm lại trong 4 năm cấp 2 thì bây giờ cũng kha khá rồi..hì hì
    bây giờ , ko có thời gian như ngày xưa , báo hoa học trò , rồi báo mực tím, áo trắng..chẹp..giờ có nhiều cái đọc hay hơn
    Được parfumdete sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 18/01/2005
  10. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đúng là bây giờ nó ko hay bằng ngày xưa nhưng quyển H2T2 có nhiều em xinh đúng như bạn gì nói
    ông nào bảo CPCT7 dành cho lớp 4 thì ông chắc trình độ chỉ có lớp 1 thôi
    ông nào bảo lên mạng update cho nhanh thì xem lại đi 3000đ/tiếng mà mạng thì chậm chứ có phải lúc nào cũng nhanh đâu, xem được mấy?
    Các bác cứ bảo nó lá cải rồi chuối... bác nào là Sinh Viên ở đây đọc tờ Sinh Viên ra thứ 4 hàng tuần xem có chuối hơn gấp mấy lần ko (ngày xưa đã chán từ hồi ra thứ 4 chả có bài nào hay nữa)--> đọc HHT vẫn hơn.
    ông flymagic gì bảo nó dịch truyện cười từ Internet xuống thì ông có nghĩ được truyện nào đỉnh hơn thế mà nói??? đa số truyện hay đều copy từ Internet xuống hết đấy

Chia sẻ trang này