1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đúng là bây giờ nó ko hay bằng ngày xưa nhưng quyển H2T2 có nhiều em xinh đúng như bạn gì nói
    ông nào bảo CPCT7 dành cho lớp 4 thì ông chắc trình độ chỉ có lớp 1 thôi
    ông nào bảo lên mạng update cho nhanh thì xem lại đi 3000đ/tiếng mà mạng thì chậm chứ có phải lúc nào cũng nhanh đâu, xem được mấy?
    Các bác cứ bảo nó lá cải rồi chuối... bác nào là Sinh Viên ở đây đọc tờ Sinh Viên ra thứ 4 hàng tuần xem có chuối hơn gấp mấy lần ko (ngày xưa đã chán từ hồi ra thứ 4 chả có bài nào hay nữa)--> đọc HHT vẫn hơn.
    ông flymagic gì bảo nó dịch truyện cười từ Internet xuống thì ông có nghĩ được truyện nào đỉnh hơn thế mà nói??? đa số truyện hay đều copy từ Internet xuống hết đấy
  2. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Em sợ các bác quá,em đọc báo chả bao giờ phải run lên sung sướng vì bài báo nào cả,hix hix....
  3. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Em sợ các bác quá,em đọc báo chả bao giờ phải run lên sung sướng vì bài báo nào cả,hix hix....
  4. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hic hic, vào đây mà thấy tội nghiệp cho thanh niên Việt Nam bây giờ quá. Đoán chắc cũng chỉ tầm thanh niên chứ chưa có cụ nào chứ nhẩy. Thanh niên thì đầu óc phải thoáng lên một chút chứ lại. Có đứa lại còn hht toàn thời trang mới chết chứ, chắc không biết thời trang là cả một ngành công nghiệp sao, cho các em học sinh tiếp xúc trước đi có sao. Mấy cái ngành đấy mới có giá, chứ bây giờ mà cứ còn giữ tư tưởng phải học lấy cái bằng kĩ sư hoặc làm về khoa học thì có mà ăn cám, vinh dự chó gì, học hộc cơm, cuộc sống thì không biết cách tận hưởng, cái loại đấy giờ gọi là lao động rẻ tiền rồi, công nhân thôi
    Cái bệnh của các bạn là bệnh ích kỉ, chỉ biết đến mình. Mịa thông tin à, nước mình còn nghèo, ở nông thôn lấy đâu ra thông tin về các ngôi sao trên thế giới, tin cũ một tí còn hơn không. Cái bọn sống ở thành phố quen rồi, hơi một tí là chửi, chả làm được cái gì, nhục như chó. Người ta dùng có ảnh hưởng gì đến mình đâu mà tức, chửi lấy chửi để, gọi là không tôn trọng người khác các bạn ạ, cũng coi như là không có lòng tự trọng. Mà các bạn có biết không, lúc nhỏ người ta thường thần thánh hoá mọi thứ lên, vì cơ thể, tầm nhìn lúc đó còn thấp mà. Với cả thường con cá mất là con cá to, sự tiếc nuối đè lên lí trí. Lúc đất nước còn nghèo, các bạn đọc HHT lúc đó bị mờ mắt nên không thấy được lỗi của nó nữa, đến lúc lớn thì còn thấy sao được nữa, kí ức tốt thì giữ lại tưởng nó tốt, còn nhìn hiện tại bằng còn mắt tinh tường bệnh hoạn. Anh nhớ ngày xưa anh cứ thích cái phim Tây du kí tưởng nó hay lắm, đến lúc xem lại mới thấy mình nhầm. Đảm bảo mọi người vào đây ca ngợi HHT cũ chứ thực ra chẳng có đứa nào đọc một tờ báo cũ trong vòng một năm đâu, cả chú gì khoe có báo cũ chắc cũng chẳng đọc đâu nhỉ?
    Có cô chú nào lại còn to mồm bây giờ chỉ biết đến love, lại còn cái gì trách nhiệm với cả tình với nghề báo, lại còn lợi dụng nhau là chính, anh buồn quá, mà cũng phải cười. Tầm nhìn của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh đây sao, hay là các cụ còn sót lại từ thời Bác Hồ. Các cô các chú thử bật MTV ra xem có bao nhiêu bài hát không nói đến tình yêu, con người mà không có tình yêu thì là cái gì, con vật à? Sống thì ai mà không lợi dụng người khác, chỉ có điều thời thế thay đổi thì cách thức thay đổi thôi. Ngày xưa thì là nhờ vả bằng quan hệ gần gũi, giờ thì cách thức thoáng hơn, thế là tốt. Lại còn trách nhiệm mới chết chứ. Đúng là thiếu sót trong nhận thức, làm gì có gì gọi là trách nhiệm đâu chú bé, con người sống chỉ vì lợi ích của mình thôi, mà thời buổi này là tiền. Trách nhiệm chỉ là cái danh hão nếu không được quy định bằng pháp luật. Trình độ nhận thức về xã hội, kinh tế thì kém mà cứ như mình giỏi lắm. Bọn HHT cũng phải coi là điển hình kinh tế để mà học tập thôi, cái gì hay thì học, cái gì giở thì phải đổi mới để tiến lên.
    À, lại còn có cô chú nào chê nó không sáng tạo nữa chứ. Ặc ặc, các cô các chú có biết sáng tạo là gì không mà dám mở mồm. Cái gì cũng phải sáng tạo mới tốt à, thế sao cô chú không sáng tạo ra cái xe đạp ấy. Tây nó làm tốt thì ta cứ thế mà học chứ cần chó gì sáng với chả sủa. Đầu óc tăm tối quá, sáng tạo là công việc chỉ dành cho một số ít người thôi, các cô chú mà bắt chước cho bằng được tây cũng mệt rồi, đất nước cũng khá rồi, không cần phải sáng tạo thêm vài cái con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đâu cho anh nhờ. Toàn bọn óc bã đậu.
    Các cô các chú xem, có thằng nào ở HHT nó thèm vào đây nó cãi nhau với các cô các chú không. Nó còn bận kiếm tiền. Cái mà các cô các chú kêu gào, trước đây người ta nói, chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Các bạn trẻ thì thường nông nổi, cái gì cũng chỉ nhìn hời hợt bề ngoài, mong các bạn hãy suy nghĩ kĩ trước khi phát biểu. May mà đọc cũng còn thấy vài bạn tiến bộ, bạn gì nói có ảnh đẹp để giải trí chẳng hạn, phải nhìn thấy điểm tốt ở người khác còn chỉ thấy toàn điểm xấu thì rõ ràng là biểu hiện của tự ti.
  5. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hic hic, vào đây mà thấy tội nghiệp cho thanh niên Việt Nam bây giờ quá. Đoán chắc cũng chỉ tầm thanh niên chứ chưa có cụ nào chứ nhẩy. Thanh niên thì đầu óc phải thoáng lên một chút chứ lại. Có đứa lại còn hht toàn thời trang mới chết chứ, chắc không biết thời trang là cả một ngành công nghiệp sao, cho các em học sinh tiếp xúc trước đi có sao. Mấy cái ngành đấy mới có giá, chứ bây giờ mà cứ còn giữ tư tưởng phải học lấy cái bằng kĩ sư hoặc làm về khoa học thì có mà ăn cám, vinh dự chó gì, học hộc cơm, cuộc sống thì không biết cách tận hưởng, cái loại đấy giờ gọi là lao động rẻ tiền rồi, công nhân thôi
    Cái bệnh của các bạn là bệnh ích kỉ, chỉ biết đến mình. Mịa thông tin à, nước mình còn nghèo, ở nông thôn lấy đâu ra thông tin về các ngôi sao trên thế giới, tin cũ một tí còn hơn không. Cái bọn sống ở thành phố quen rồi, hơi một tí là chửi, chả làm được cái gì, nhục như chó. Người ta dùng có ảnh hưởng gì đến mình đâu mà tức, chửi lấy chửi để, gọi là không tôn trọng người khác các bạn ạ, cũng coi như là không có lòng tự trọng. Mà các bạn có biết không, lúc nhỏ người ta thường thần thánh hoá mọi thứ lên, vì cơ thể, tầm nhìn lúc đó còn thấp mà. Với cả thường con cá mất là con cá to, sự tiếc nuối đè lên lí trí. Lúc đất nước còn nghèo, các bạn đọc HHT lúc đó bị mờ mắt nên không thấy được lỗi của nó nữa, đến lúc lớn thì còn thấy sao được nữa, kí ức tốt thì giữ lại tưởng nó tốt, còn nhìn hiện tại bằng còn mắt tinh tường bệnh hoạn. Anh nhớ ngày xưa anh cứ thích cái phim Tây du kí tưởng nó hay lắm, đến lúc xem lại mới thấy mình nhầm. Đảm bảo mọi người vào đây ca ngợi HHT cũ chứ thực ra chẳng có đứa nào đọc một tờ báo cũ trong vòng một năm đâu, cả chú gì khoe có báo cũ chắc cũng chẳng đọc đâu nhỉ?
    Có cô chú nào lại còn to mồm bây giờ chỉ biết đến love, lại còn cái gì trách nhiệm với cả tình với nghề báo, lại còn lợi dụng nhau là chính, anh buồn quá, mà cũng phải cười. Tầm nhìn của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh đây sao, hay là các cụ còn sót lại từ thời Bác Hồ. Các cô các chú thử bật MTV ra xem có bao nhiêu bài hát không nói đến tình yêu, con người mà không có tình yêu thì là cái gì, con vật à? Sống thì ai mà không lợi dụng người khác, chỉ có điều thời thế thay đổi thì cách thức thay đổi thôi. Ngày xưa thì là nhờ vả bằng quan hệ gần gũi, giờ thì cách thức thoáng hơn, thế là tốt. Lại còn trách nhiệm mới chết chứ. Đúng là thiếu sót trong nhận thức, làm gì có gì gọi là trách nhiệm đâu chú bé, con người sống chỉ vì lợi ích của mình thôi, mà thời buổi này là tiền. Trách nhiệm chỉ là cái danh hão nếu không được quy định bằng pháp luật. Trình độ nhận thức về xã hội, kinh tế thì kém mà cứ như mình giỏi lắm. Bọn HHT cũng phải coi là điển hình kinh tế để mà học tập thôi, cái gì hay thì học, cái gì giở thì phải đổi mới để tiến lên.
    À, lại còn có cô chú nào chê nó không sáng tạo nữa chứ. Ặc ặc, các cô các chú có biết sáng tạo là gì không mà dám mở mồm. Cái gì cũng phải sáng tạo mới tốt à, thế sao cô chú không sáng tạo ra cái xe đạp ấy. Tây nó làm tốt thì ta cứ thế mà học chứ cần chó gì sáng với chả sủa. Đầu óc tăm tối quá, sáng tạo là công việc chỉ dành cho một số ít người thôi, các cô chú mà bắt chước cho bằng được tây cũng mệt rồi, đất nước cũng khá rồi, không cần phải sáng tạo thêm vài cái con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đâu cho anh nhờ. Toàn bọn óc bã đậu.
    Các cô các chú xem, có thằng nào ở HHT nó thèm vào đây nó cãi nhau với các cô các chú không. Nó còn bận kiếm tiền. Cái mà các cô các chú kêu gào, trước đây người ta nói, chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Các bạn trẻ thì thường nông nổi, cái gì cũng chỉ nhìn hời hợt bề ngoài, mong các bạn hãy suy nghĩ kĩ trước khi phát biểu. May mà đọc cũng còn thấy vài bạn tiến bộ, bạn gì nói có ảnh đẹp để giải trí chẳng hạn, phải nhìn thấy điểm tốt ở người khác còn chỉ thấy toàn điểm xấu thì rõ ràng là biểu hiện của tự ti.
  6. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Không khéo chú em này là người của HHT phái đến
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Không khéo chú em này là người của HHT phái đến
  8. kitsume_gin

    kitsume_gin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    híc...tui cũng chán mấy cái tờ HHT bây giờ quá, ngày càng mang đậm tính thương mại nhiều hơn, xu hướng thì toàn nói về các học sinh hoặc sinh viên thành phố quý sờ tộc, trước đọc thấy phê lòi cả mắt và đầy chất lượng ví dụ như " cà fê chiều thứ 7" hay ấu thơ trong tôi là..." nhưng cái thời đấy xưa rồi, bây giờ á đọc HHT thử xem toàn thấy nói về di dộng, laptop mới kinh chứ, mấy vấn đề đó đã có mấy tờ báo thị trường cung cấp đủ thông tin rồi nhưng HHT vẫn bon chen vào, tuy có cung cấp thêm thông tin thật đấy nhưng xem ra vẫn là để phục vụ con nhà giàu nhiều hơn, trước nhớ hồi xưa đọc về vụ mấy anh sao có đuôi .vn như Đ.T chẳng hạn thường xuyên bị HHT tỉa te tua, nào là Đ.T sang Tàu hoá chuối không chịu được nào là giọng của Đ.T cũng thường thôi, L.T mới là đỉnh sau đó còn đến cả vụ ông bầu của Đ.T bị lôi vào là đối xử không tốt với ca sĩ nữa chứ, nhưng chẳng hiểu vì sao tự nhiên dạo này Đ.T thân thiện với HHT thế, toàn thấy những ngôn ngữ có cánh thôi, phải chăng đó là vì độc giả muốn nghe như thế hay là ca sĩ Đ.T đã biết nói câu " tờ báo tôi hay đọc nhất la HHT hoặc cũng có thể là tầng lớp pv trẻ của HHT bây giờ thần tượng ĐT hơn trước nhưng dù lí do thế nào mà đọc mà so sánh thì cũng cảm thấy không chấp nhận được.
    thêm một chữ "hic" nữa là HHT luôn nói rằng mục đích của nó là hướng vào tầng lớp học sinh nhưng mà sờ vào tờ nào cũng thấy chủ đề "hot" nhất là toàn về tình yêu tình báo, nào là bói nào là xem tính cách qua quần áo, qua thần tượng mà bây giờ còn có thêm môtíp quen thuộc của chủ đề đó trên HHT là gắn tình yêu với ...các món ăn để rồi bạn phải thêm gia vị này, gia vị nọ...chán hẳn.
    ngày xưa HHT chuyện ngắn đọc giản dị và nhẹ nhàng nhưng hay và nhiều ý nghĩa, chuyện bây giờ thì ngược lại, cũng ngắn nhưng đọc chẳng hiểu cái gì sất hoặc toàn hiểu những điều mà nó " na ná giống câu chuyện lần trước đã đăng"
    có lẽ để so sánh cùng một tờ báo mà qua khoảng thời gian đã có nhiều thay đổi HHT bây giờ đáng mang đi xào ( lá cải). nếu mà nó có điểm nào để chấm chắc chỉ có mấy em người mẫu thường xuyên xuất hiện trên các trang báo xinh tươi hơn trước hay các anh g bảnh choẹ trên những chiếc xe ga đắt tiền quần áo hàng hiệu , có lần còn thấy trên một câu chuyện bằng tranh đăng trên HHT còn thấy hình một anh chàng đi cưa cẩm, đứng dựa lưng trên một chiếc 4 chỗ láng cóng nữa chứ...choáng váng đáng khâm phục chẳng biết các cô cậu ấy bằng tuổi đó thì lấy tiền đâu ra chứ, hay là tiền của bố mẹ -> cứ tiêu tiền thoải mái đi bố mẹ lo...chuối cả nải
    mà có lẽ topic này mở ra không phải nhằm để đả kích một tờ báo mà là chỉ để tiếc cho HHT ...có lẽ giờ nó chỉ còn cái tên là đúng!!!
  9. kitsume_gin

    kitsume_gin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    híc...tui cũng chán mấy cái tờ HHT bây giờ quá, ngày càng mang đậm tính thương mại nhiều hơn, xu hướng thì toàn nói về các học sinh hoặc sinh viên thành phố quý sờ tộc, trước đọc thấy phê lòi cả mắt và đầy chất lượng ví dụ như " cà fê chiều thứ 7" hay ấu thơ trong tôi là..." nhưng cái thời đấy xưa rồi, bây giờ á đọc HHT thử xem toàn thấy nói về di dộng, laptop mới kinh chứ, mấy vấn đề đó đã có mấy tờ báo thị trường cung cấp đủ thông tin rồi nhưng HHT vẫn bon chen vào, tuy có cung cấp thêm thông tin thật đấy nhưng xem ra vẫn là để phục vụ con nhà giàu nhiều hơn, trước nhớ hồi xưa đọc về vụ mấy anh sao có đuôi .vn như Đ.T chẳng hạn thường xuyên bị HHT tỉa te tua, nào là Đ.T sang Tàu hoá chuối không chịu được nào là giọng của Đ.T cũng thường thôi, L.T mới là đỉnh sau đó còn đến cả vụ ông bầu của Đ.T bị lôi vào là đối xử không tốt với ca sĩ nữa chứ, nhưng chẳng hiểu vì sao tự nhiên dạo này Đ.T thân thiện với HHT thế, toàn thấy những ngôn ngữ có cánh thôi, phải chăng đó là vì độc giả muốn nghe như thế hay là ca sĩ Đ.T đã biết nói câu " tờ báo tôi hay đọc nhất la HHT hoặc cũng có thể là tầng lớp pv trẻ của HHT bây giờ thần tượng ĐT hơn trước nhưng dù lí do thế nào mà đọc mà so sánh thì cũng cảm thấy không chấp nhận được.
    thêm một chữ "hic" nữa là HHT luôn nói rằng mục đích của nó là hướng vào tầng lớp học sinh nhưng mà sờ vào tờ nào cũng thấy chủ đề "hot" nhất là toàn về tình yêu tình báo, nào là bói nào là xem tính cách qua quần áo, qua thần tượng mà bây giờ còn có thêm môtíp quen thuộc của chủ đề đó trên HHT là gắn tình yêu với ...các món ăn để rồi bạn phải thêm gia vị này, gia vị nọ...chán hẳn.
    ngày xưa HHT chuyện ngắn đọc giản dị và nhẹ nhàng nhưng hay và nhiều ý nghĩa, chuyện bây giờ thì ngược lại, cũng ngắn nhưng đọc chẳng hiểu cái gì sất hoặc toàn hiểu những điều mà nó " na ná giống câu chuyện lần trước đã đăng"
    có lẽ để so sánh cùng một tờ báo mà qua khoảng thời gian đã có nhiều thay đổi HHT bây giờ đáng mang đi xào ( lá cải). nếu mà nó có điểm nào để chấm chắc chỉ có mấy em người mẫu thường xuyên xuất hiện trên các trang báo xinh tươi hơn trước hay các anh g bảnh choẹ trên những chiếc xe ga đắt tiền quần áo hàng hiệu , có lần còn thấy trên một câu chuyện bằng tranh đăng trên HHT còn thấy hình một anh chàng đi cưa cẩm, đứng dựa lưng trên một chiếc 4 chỗ láng cóng nữa chứ...choáng váng đáng khâm phục chẳng biết các cô cậu ấy bằng tuổi đó thì lấy tiền đâu ra chứ, hay là tiền của bố mẹ -> cứ tiêu tiền thoải mái đi bố mẹ lo...chuối cả nải
    mà có lẽ topic này mở ra không phải nhằm để đả kích một tờ báo mà là chỉ để tiếc cho HHT ...có lẽ giờ nó chỉ còn cái tên là đúng!!!
  10. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ hôm nay hơi đau bụng, chẳng muốn post piếc giề, nhưng mà nghe bạn "Xe tăng hạng nặng" viết, anh tỉnh cả ngủ nên bon chen phát. Nói nhều đâu diều lắm, túm lại anh thấy HHT tuyệt vời, chỉ có điều có 2 thứ cần cải tiến:
    1. Đổi tên báo, VD như " Việt Đú " hoặc " Những trò lố hay là Sao và những người bạn"....
    2. Thay đổi một chút về giá bán, 800đ hay 1000 chẳng hạn.
    Lúc đấy thì OK
    Anh chẳng thích hoài niệm lắm , nhưng nhiều lúc cầm tờ HHT bây giờ, anh lại nghe văng vẳng đâu đây hát bài " Ước gì..."
    Thôi, đi học làm nhà tạo mốt đây !!!

Chia sẻ trang này