1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ hôm nay hơi đau bụng, chẳng muốn post piếc giề, nhưng mà nghe bạn "Xe tăng hạng nặng" viết, anh tỉnh cả ngủ nên bon chen phát. Nói nhều đâu diều lắm, túm lại anh thấy HHT tuyệt vời, chỉ có điều có 2 thứ cần cải tiến:
    1. Đổi tên báo, VD như " Việt Đú " hoặc " Những trò lố hay là Sao và những người bạn"....
    2. Thay đổi một chút về giá bán, 800đ hay 1000 chẳng hạn.
    Lúc đấy thì OK
    Anh chẳng thích hoài niệm lắm , nhưng nhiều lúc cầm tờ HHT bây giờ, anh lại nghe văng vẳng đâu đây hát bài " Ước gì..."
    Thôi, đi học làm nhà tạo mốt đây !!!
  2. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ chú em đoán giỏi lắm.
    Người ngu khi tấn công thì dồn người ta vào chân tường, còn người khôn khi dồn đối thủ vào góc bao giờ cũng chừa ra một con đường sống, như vậy kẻ ngu kia thì bám vào con đường đó chứ.
    Có bạn nói phải đổi tên báo à, bạn thử xem bây giờ, tên công ti chỉ có chức năng đại diện trước pháp luật thôi, còn mặt hàng kinh doanh thoải mái nhé. Chú làm tin học, có tiền thì cứ đi đấu thầu xây dựng, chả sao cả. Còn riêng trong làm báo thì cái tên có đáng kể gì? Trình độ văn hoá lớp mấy rùi bạn?
    Phê phán người khác mà không có trình độ thì có khác gì tự chửi vào mặt mình, và lại càng nâng địa vị của người ta lên thôi. Nên nhớ phê bình phải luôn đi với tự phê bình nhé.
  3. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ chú em đoán giỏi lắm.
    Người ngu khi tấn công thì dồn người ta vào chân tường, còn người khôn khi dồn đối thủ vào góc bao giờ cũng chừa ra một con đường sống, như vậy kẻ ngu kia thì bám vào con đường đó chứ.
    Có bạn nói phải đổi tên báo à, bạn thử xem bây giờ, tên công ti chỉ có chức năng đại diện trước pháp luật thôi, còn mặt hàng kinh doanh thoải mái nhé. Chú làm tin học, có tiền thì cứ đi đấu thầu xây dựng, chả sao cả. Còn riêng trong làm báo thì cái tên có đáng kể gì? Trình độ văn hoá lớp mấy rùi bạn?
    Phê phán người khác mà không có trình độ thì có khác gì tự chửi vào mặt mình, và lại càng nâng địa vị của người ta lên thôi. Nên nhớ phê bình phải luôn đi với tự phê bình nhé.
  4. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    To thay cai bao day hay day chu, cha biet cac bac co hoc bao va lam bao khong, nhung báo chí cũng giống như hàng hóa và kinh doanh vậy, ai bán được nhiều thì thắng. Thế thì cũng đáng khâm phục đấy chứ?
  5. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    To thay cai bao day hay day chu, cha biet cac bac co hoc bao va lam bao khong, nhung báo chí cũng giống như hàng hóa và kinh doanh vậy, ai bán được nhiều thì thắng. Thế thì cũng đáng khâm phục đấy chứ?
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thấy tội nghiệp chú quá.Chú nên vào đây xem lại: http://www.ttvnol.com/baochi/461513/trang-2.ttvn
    Phải nói là anh Cadmank3 anh ý quý chú lắm đấy.
  7. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thấy tội nghiệp chú quá.Chú nên vào đây xem lại: http://www.ttvnol.com/baochi/461513/trang-2.ttvn
    Phải nói là anh Cadmank3 anh ý quý chú lắm đấy.
  8. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cái báo HHT nó không phải không có thiếu sót nhưng không phải cứ chăm chăm vin vào đấy mà chửi mà rủa các bạn ạ! Đồng ý là nó nhạt nhẽo và các bạn đọc xong chẳng thu được gì, nhưng các bạn đừng tự cho mình quyền đứng ở vị trí cao hơn những người đọc nó mà nhìn xuống. Như thế buồn cười lắm! Các bạn không phải fan của Đan Trường, fan của F4 nên đương nhiên thông tin của "chúng nó" chẳng ích gì cho các bạn rồi. Các bạn am hiểu sâu sắc về thể thao, thời trang, công nghệ... đương nhiêu nó "chẳng có thông tin quái" gì rồi! Nhưng thử đặt mình ở vị trí thằng (hay con) con dở hơi fan của Đan Trường và F4 xem (tôi không có ý nói xấu fan cu?a 2 ngươ?i na?y! chi? la? sư? dụng lại ngôn ngưf cu?a một số bạn), thử đặt mình ở vị trị cái thằng ngu không biết cái gì về thể thao, thời trang hay công nghệ xem ?! Ma? "cái thư? đặt mi?nh ơ? vị trí thă?ng ngu" tôi nói cufng chă?ng câ?n pha?i tươ?ng tượng đâu. Bạn na?o la? vua đất báo hay vua âm nhạc thi? nhắm mắt click va?o một box nào đấy rồi thử làm vương cái box đấy cho tôi xem!
    Đấy là cái chuyện biết nghĩ cho người khác. Nhưng tính con người ta nghĩ được cho người khác khó lắm, nhất là trong cái thời buổi này. Ấy thế mà các bạn cũng còn không biết nghĩ cho mình. Các bạn chê mà cũng không biết cách chê. Người ta có chê khôn với chê dại. vào đây dòm 4 trang topic thấy cái loại chê dại nhiều hơn chê khôn. Điển hình là những kiểu tự cho mình là lớn rồi nên không thèm đọc HHT nữa, rồi cười khẩy người còn đọc. Cái kiểu này đọc còn đỡ chướng. Nhưng những bạn khiến tôi buồn cười hơn cả là những bạn vừa chê vừa chửi cứ như chí phèo vậy! Có cái bạn gì đó tên là gianghotieutu , giới tính thì rõ là con gái mà tương một câu thế này thì chả hiểu bạn ấy thuộc típ con gái gì : chuyển thành tên Hoa học 4 huyền thì hay hơn ! (may mà tôi cũng biết tiếng anh, rồi biết tiếng lóng của các bạn để mà hiểu bạn đang chửi! À mà bạn chửi đúng là hay đấy, trong cái vô văn hóa có cái văn hóa!). Rồi lại có những bạn thích dùng từ ''''đao to búa lớn" hay "ngoa ngôn" (có lẽ là "lu loa" thì đúng hơn), chẳng hạn như bạn daicaxahoiden. Có từ tớ không hiểu muốn bạn giải thích là "kiểu văn chộp giật" và "thị hiếu tâm lý âu hóa", nó là cái gì vậy? Bạn godboy thì thích lối nói "lu loa" (lịch sự hơn thì ta dùng "ngoa ngôn") :
    1. Đổi tên báo, VD như " Việt Đú " hoặc " Những trò lố hay là Sao và những người bạn"....
    2. Thay đổi một chút về giá bán, 800đ hay 1000 chẳng hạn.
    Có bạn "lu loa" còn chướng tai gai mắt hơn : "ặc ặc tớ thề với cậu là từ nhỏ tới lớn cả đời tớ hay tiêu tiền lung tung nhung chưa bao giờ mua một tờ HHT nào cả..." . Thề "cá trê chui ống" hả bạn?
    ... vân vân và vân vân...
    Các bạn chê thì phải biết cách chê. Các bạn chê kiểu như trên thì chỉ có hạ thấp mình thôi. Diễn dàn là nơi mình có thể nêu ý kiến một cách nhanh nhất nhưng mà lẽ đời là cái gì nhanh thì cái đấy dễ làm ẩu! Ẩu để rồi làm xấu cái mặt mình.
    Nói về HHT, ngay từ hồi nó bắt đầu thay đổi và cho đến lúc nó cho ra thêm tờ HHT2 (mà về sau đổi là SV 2!), tôi luôn ủng hộ nó, ít nhất là về khía cạch biết đổi mới của nó để thích ứng với lớp đọc giả mới. Nó đang đi đúng hướng. Có thể nội dung của nó chưa chạy kịp với nhu cầu của những độc giả khó tính như một số bạn nhưng tôi tin là ban biên tập biết điều đó và họ không phải "ngu" hay "câm điếc" mà lờ điểm yếu đó đi. Trong topic này tôi thấy có những bạn góp ý rất đúng. Nhất là về khía cạnh phô trương sự hào nhoáng và giàu có của một số bộ phận thanh thiếu niên. Những shop quần áo điện thoại đắt tiền. Cái tình yêu mà HHT mô tả nhiều khi nó là cái tình yêu của con nhà đại gia. Nói chung HHT đưa ra một bộ phận năng động và cho rằng đó là bộ mặt tiêu biểu của thanh niên ngày nay nhưng thật sự trong số đó có bao nhiêu cô cậu không nã tiền của bố mẹ để mua những cái mobile đời mới nhất?! Giống như ngày trước tôi có đọc một bài báo của báo sinh viên mục kinh tế về những giám đốc ngồi trên giảng đường. Trong đó có nêu một giám đốc trẻ ở trường ĐH Quản trị kinh doanh có trong tay một công ty với số vốn vài tỷ đồng mà tuổi của anh ta chưa quá 25. Lúc đó tôi tự hỏi anh làm cách nào mà có được số vốn lớn thế mà công ty của anh ta lại không phải công ty kinh doanh trí tuệ kiểu Vương Vũ Thắng để mà có thể làm một phát vài ba tỷ đồng?!
    Nói tiếp về HHT, từ khi nó đổi mới, tôi thấy đầy rẫy những bài khuyên con trẻ đi kinh doanh buôn bán! Cái này hay thì có cái hay nhưng mà tôi thấy nó nguy hiểm nhiều hơn. Nhà nước thì ra sức phổ cập này nọ nhắm nâng cao dân trí, còn các bạn HHT thì khuyên con người ta bắt chước Bill Gates bỏ ngang đi buôn bán!!! Buôn bán đâu có phải là thằng trẻ con mặt búng sữa nào cũng làm được. Ở Tây người ta buôn bán này kia cũng phải học đầy bằng mới ra đi làm được. Suy cho cùng Bill Gates cũng không phải là cái thằng phải đi bán Windows. Tự thân ông ta vác Windows đi bán, tôi dám chắc nhiều người đá khỏi cửa! Và nếu ai thạo lịch sử máy tính sẽ biết được rằng ngoài trí thông minh, Bill Gates còn rất may mắn. Nước Mỹ 600 triệu người, làm gì thiếu người thông minh hơn ông ta!
    Nói chung đấy là những điều tôi thấy không hay ở HHT. Nếu các bạn là người đã từng quý (hoặc vẫn còn quý) ba chữ Hoa học trò, cho dù giờ các bạn chẳng còn là học trò để mà nhận cái chữ "hoa" nữa. Thì hay góp ý chân thành hơn. Đừng chỉ phán một câu to tát hay "lu loa". Trước đây có những người chê này chê nọ về HHT, và tôi không nói gì họ vì phần nhiều trong số họ là bậc đàn anh của tôi, nhưng tôi không phục họ. Vì chính tờ báo họ đang làm và họ đang tự hào còn đang phải chật vật với đầu ra, cuối năm hạch toán phải chờ tiền rót xuống của nhà nước. Học triết ra ai mà chẳng biết cái "cơ sở hạ tầng" bao giờ cũng nắm thóp cái "kiến trúc thượng tầng", nói dễ hiểu hơn là cái bụng phải no thì cái đầu mới nghĩ hay nghĩ tốt được.
    Cãi nhau cái vụ này lại nhớ đến mấy cái phim của ông Lê Hoàng...
    Được kone sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 20/02/2005
  9. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cái báo HHT nó không phải không có thiếu sót nhưng không phải cứ chăm chăm vin vào đấy mà chửi mà rủa các bạn ạ! Đồng ý là nó nhạt nhẽo và các bạn đọc xong chẳng thu được gì, nhưng các bạn đừng tự cho mình quyền đứng ở vị trí cao hơn những người đọc nó mà nhìn xuống. Như thế buồn cười lắm! Các bạn không phải fan của Đan Trường, fan của F4 nên đương nhiên thông tin của "chúng nó" chẳng ích gì cho các bạn rồi. Các bạn am hiểu sâu sắc về thể thao, thời trang, công nghệ... đương nhiêu nó "chẳng có thông tin quái" gì rồi! Nhưng thử đặt mình ở vị trí thằng (hay con) con dở hơi fan của Đan Trường và F4 xem (tôi không có ý nói xấu fan cu?a 2 ngươ?i na?y! chi? la? sư? dụng lại ngôn ngưf cu?a một số bạn), thử đặt mình ở vị trị cái thằng ngu không biết cái gì về thể thao, thời trang hay công nghệ xem ?! Ma? "cái thư? đặt mi?nh ơ? vị trí thă?ng ngu" tôi nói cufng chă?ng câ?n pha?i tươ?ng tượng đâu. Bạn na?o la? vua đất báo hay vua âm nhạc thi? nhắm mắt click va?o một box nào đấy rồi thử làm vương cái box đấy cho tôi xem!
    Đấy là cái chuyện biết nghĩ cho người khác. Nhưng tính con người ta nghĩ được cho người khác khó lắm, nhất là trong cái thời buổi này. Ấy thế mà các bạn cũng còn không biết nghĩ cho mình. Các bạn chê mà cũng không biết cách chê. Người ta có chê khôn với chê dại. vào đây dòm 4 trang topic thấy cái loại chê dại nhiều hơn chê khôn. Điển hình là những kiểu tự cho mình là lớn rồi nên không thèm đọc HHT nữa, rồi cười khẩy người còn đọc. Cái kiểu này đọc còn đỡ chướng. Nhưng những bạn khiến tôi buồn cười hơn cả là những bạn vừa chê vừa chửi cứ như chí phèo vậy! Có cái bạn gì đó tên là gianghotieutu , giới tính thì rõ là con gái mà tương một câu thế này thì chả hiểu bạn ấy thuộc típ con gái gì : chuyển thành tên Hoa học 4 huyền thì hay hơn ! (may mà tôi cũng biết tiếng anh, rồi biết tiếng lóng của các bạn để mà hiểu bạn đang chửi! À mà bạn chửi đúng là hay đấy, trong cái vô văn hóa có cái văn hóa!). Rồi lại có những bạn thích dùng từ ''''đao to búa lớn" hay "ngoa ngôn" (có lẽ là "lu loa" thì đúng hơn), chẳng hạn như bạn daicaxahoiden. Có từ tớ không hiểu muốn bạn giải thích là "kiểu văn chộp giật" và "thị hiếu tâm lý âu hóa", nó là cái gì vậy? Bạn godboy thì thích lối nói "lu loa" (lịch sự hơn thì ta dùng "ngoa ngôn") :
    1. Đổi tên báo, VD như " Việt Đú " hoặc " Những trò lố hay là Sao và những người bạn"....
    2. Thay đổi một chút về giá bán, 800đ hay 1000 chẳng hạn.
    Có bạn "lu loa" còn chướng tai gai mắt hơn : "ặc ặc tớ thề với cậu là từ nhỏ tới lớn cả đời tớ hay tiêu tiền lung tung nhung chưa bao giờ mua một tờ HHT nào cả..." . Thề "cá trê chui ống" hả bạn?
    ... vân vân và vân vân...
    Các bạn chê thì phải biết cách chê. Các bạn chê kiểu như trên thì chỉ có hạ thấp mình thôi. Diễn dàn là nơi mình có thể nêu ý kiến một cách nhanh nhất nhưng mà lẽ đời là cái gì nhanh thì cái đấy dễ làm ẩu! Ẩu để rồi làm xấu cái mặt mình.
    Nói về HHT, ngay từ hồi nó bắt đầu thay đổi và cho đến lúc nó cho ra thêm tờ HHT2 (mà về sau đổi là SV 2!), tôi luôn ủng hộ nó, ít nhất là về khía cạch biết đổi mới của nó để thích ứng với lớp đọc giả mới. Nó đang đi đúng hướng. Có thể nội dung của nó chưa chạy kịp với nhu cầu của những độc giả khó tính như một số bạn nhưng tôi tin là ban biên tập biết điều đó và họ không phải "ngu" hay "câm điếc" mà lờ điểm yếu đó đi. Trong topic này tôi thấy có những bạn góp ý rất đúng. Nhất là về khía cạnh phô trương sự hào nhoáng và giàu có của một số bộ phận thanh thiếu niên. Những shop quần áo điện thoại đắt tiền. Cái tình yêu mà HHT mô tả nhiều khi nó là cái tình yêu của con nhà đại gia. Nói chung HHT đưa ra một bộ phận năng động và cho rằng đó là bộ mặt tiêu biểu của thanh niên ngày nay nhưng thật sự trong số đó có bao nhiêu cô cậu không nã tiền của bố mẹ để mua những cái mobile đời mới nhất?! Giống như ngày trước tôi có đọc một bài báo của báo sinh viên mục kinh tế về những giám đốc ngồi trên giảng đường. Trong đó có nêu một giám đốc trẻ ở trường ĐH Quản trị kinh doanh có trong tay một công ty với số vốn vài tỷ đồng mà tuổi của anh ta chưa quá 25. Lúc đó tôi tự hỏi anh làm cách nào mà có được số vốn lớn thế mà công ty của anh ta lại không phải công ty kinh doanh trí tuệ kiểu Vương Vũ Thắng để mà có thể làm một phát vài ba tỷ đồng?!
    Nói tiếp về HHT, từ khi nó đổi mới, tôi thấy đầy rẫy những bài khuyên con trẻ đi kinh doanh buôn bán! Cái này hay thì có cái hay nhưng mà tôi thấy nó nguy hiểm nhiều hơn. Nhà nước thì ra sức phổ cập này nọ nhắm nâng cao dân trí, còn các bạn HHT thì khuyên con người ta bắt chước Bill Gates bỏ ngang đi buôn bán!!! Buôn bán đâu có phải là thằng trẻ con mặt búng sữa nào cũng làm được. Ở Tây người ta buôn bán này kia cũng phải học đầy bằng mới ra đi làm được. Suy cho cùng Bill Gates cũng không phải là cái thằng phải đi bán Windows. Tự thân ông ta vác Windows đi bán, tôi dám chắc nhiều người đá khỏi cửa! Và nếu ai thạo lịch sử máy tính sẽ biết được rằng ngoài trí thông minh, Bill Gates còn rất may mắn. Nước Mỹ 600 triệu người, làm gì thiếu người thông minh hơn ông ta!
    Nói chung đấy là những điều tôi thấy không hay ở HHT. Nếu các bạn là người đã từng quý (hoặc vẫn còn quý) ba chữ Hoa học trò, cho dù giờ các bạn chẳng còn là học trò để mà nhận cái chữ "hoa" nữa. Thì hay góp ý chân thành hơn. Đừng chỉ phán một câu to tát hay "lu loa". Trước đây có những người chê này chê nọ về HHT, và tôi không nói gì họ vì phần nhiều trong số họ là bậc đàn anh của tôi, nhưng tôi không phục họ. Vì chính tờ báo họ đang làm và họ đang tự hào còn đang phải chật vật với đầu ra, cuối năm hạch toán phải chờ tiền rót xuống của nhà nước. Học triết ra ai mà chẳng biết cái "cơ sở hạ tầng" bao giờ cũng nắm thóp cái "kiến trúc thượng tầng", nói dễ hiểu hơn là cái bụng phải no thì cái đầu mới nghĩ hay nghĩ tốt được.
    Cãi nhau cái vụ này lại nhớ đến mấy cái phim của ông Lê Hoàng...
    Được kone sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 20/02/2005
  10. LazyTig

    LazyTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hay & không hay phụ thuộc vào từng người. Tôi thì thấy HHT không hay nhưng có thể đó là bởi vì tôi không phải ở tuổi teen...
    Giả sử nếu hỏi 1 em gái nhỏ học lớp 7 là "em thấy tờ Công an Thành phố, Tuổi Trẻ hay An ninh Thế giới... (best seller hiện nay) có hay không" thì sao nhỉ???

Chia sẻ trang này