1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazyTig

    LazyTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hay & không hay phụ thuộc vào từng người. Tôi thì thấy HHT không hay nhưng có thể đó là bởi vì tôi không phải ở tuổi teen...
    Giả sử nếu hỏi 1 em gái nhỏ học lớp 7 là "em thấy tờ Công an Thành phố, Tuổi Trẻ hay An ninh Thế giới... (best seller hiện nay) có hay không" thì sao nhỉ???
  2. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    HHT = hoa học tiền .
    He he trước tiên các bác cũng phải thừa nhận :
    1 Có nhiều lúc các bác quả bí bài viết => dựng thằng trẻ con MNhật lên . Gặp được nó nửa BBT cứ như bắt được hàng he he .......Nghĩ kể cũng tội không có thực lực khổ thế .
    2 Tôi có con em trước cộng tác cho chuyên mục CRT ặc ặc khổ thân nó học lớp 12 rùi mà đêm đêm vẫn phải cặm cụi . Sáng tác những thứ gọi là ngốc xít của các anh các chị ấy . Đã thế khi ra xuất bản còn chua thêm cái tên bài của bạn A bạn B kia vào . Mk chẳng nhẽ lại .....Đó đã gọi là lừa đọc giả chưa ? Tôi vẫn còn giữ báo biếu của số đấy
    3 Tất cả nhận xét của các bác ở trên đều là khách quan và chính xác .
    Nhớ các em người mẫu trong báo có em nào học hành ra hồn không ? "tiêuchí các anh các chị đặt ra đấy nhé " Hay chỉ biết các anh chị lăn sơn và bả ma_tit là lên hàng oai như cóc .
    Sau thì thi trượt ĐH cả rổ .
    4 Bài viết thì chẳng có giề đâm ra cố mà nhét cho đầu hình ảnh cho nó đầy trang . Chưa bao giờ lại có nhiều tranh ảnh minh hoạ trong báo đến thế .
    5 Tôi không buộc tội nhưng chính các anh các chị đã làm hư hỏng thế hệ thanh niên mới . Nhớ năm ngoái hội báo TNTP ở công viên Thắng Lợi . Các bé nhỏ " lớp 3 là lớn nhất " . Cứ gọi là chen lấn xô đầy để có mà lên xin đưọc cái chữ kí của anh ghẻ Đan Trường " đang hát ông ổng mấy bài về tình yêu nam nữ " . Nhìn mà thương bọn trẻ con chúng nó .
    6 Báo chí toàn dậy các mấy chú em chơi bời , quần áo , điện thoại , lapton , hàng họ . Mà tiền thì chưa thấy em nào trong số ấy kiếm ra nhể ??
    7 Tyện ngắn đặc sắc số 586 ra ngày 21.2.2005 : Đọc xong chẳng có tí tẹo nào dư vị cả . TOàn yêu đương nhăng nhít ........
    Tóm lại vậy rốt cục :
    CƠ quan cảu đoàn Tn CỘNG SẢN toàn dậy các em chơi chơi chơi ! Đặt câu hỏi ngược lại cái nhể .
    Vụ HHT em nhớ là đã bị đánh tan tác ở bt.com roài .
  3. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    HHT = hoa học tiền .
    He he trước tiên các bác cũng phải thừa nhận :
    1 Có nhiều lúc các bác quả bí bài viết => dựng thằng trẻ con MNhật lên . Gặp được nó nửa BBT cứ như bắt được hàng he he .......Nghĩ kể cũng tội không có thực lực khổ thế .
    2 Tôi có con em trước cộng tác cho chuyên mục CRT ặc ặc khổ thân nó học lớp 12 rùi mà đêm đêm vẫn phải cặm cụi . Sáng tác những thứ gọi là ngốc xít của các anh các chị ấy . Đã thế khi ra xuất bản còn chua thêm cái tên bài của bạn A bạn B kia vào . Mk chẳng nhẽ lại .....Đó đã gọi là lừa đọc giả chưa ? Tôi vẫn còn giữ báo biếu của số đấy
    3 Tất cả nhận xét của các bác ở trên đều là khách quan và chính xác .
    Nhớ các em người mẫu trong báo có em nào học hành ra hồn không ? "tiêuchí các anh các chị đặt ra đấy nhé " Hay chỉ biết các anh chị lăn sơn và bả ma_tit là lên hàng oai như cóc .
    Sau thì thi trượt ĐH cả rổ .
    4 Bài viết thì chẳng có giề đâm ra cố mà nhét cho đầu hình ảnh cho nó đầy trang . Chưa bao giờ lại có nhiều tranh ảnh minh hoạ trong báo đến thế .
    5 Tôi không buộc tội nhưng chính các anh các chị đã làm hư hỏng thế hệ thanh niên mới . Nhớ năm ngoái hội báo TNTP ở công viên Thắng Lợi . Các bé nhỏ " lớp 3 là lớn nhất " . Cứ gọi là chen lấn xô đầy để có mà lên xin đưọc cái chữ kí của anh ghẻ Đan Trường " đang hát ông ổng mấy bài về tình yêu nam nữ " . Nhìn mà thương bọn trẻ con chúng nó .
    6 Báo chí toàn dậy các mấy chú em chơi bời , quần áo , điện thoại , lapton , hàng họ . Mà tiền thì chưa thấy em nào trong số ấy kiếm ra nhể ??
    7 Tyện ngắn đặc sắc số 586 ra ngày 21.2.2005 : Đọc xong chẳng có tí tẹo nào dư vị cả . TOàn yêu đương nhăng nhít ........
    Tóm lại vậy rốt cục :
    CƠ quan cảu đoàn Tn CỘNG SẢN toàn dậy các em chơi chơi chơi ! Đặt câu hỏi ngược lại cái nhể .
    Vụ HHT em nhớ là đã bị đánh tan tác ở bt.com roài .
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí ní, chí ní. Sản phẩm nào cũng có đối tượng của nó. Thanh niên thì nên thoáng thoáng ra và tích cực hơn 1 chút.
    Tôi 0 nói là HHT rất rất hay, nhưng để nói tính đế n thời điểm này, ngoài HHT ra đã có 1 tờ báo nào dành cho tuổi teen "được" như tờ này chưa ? Chả biết mấy cái bác cứ đi chê người ta lên chê xuống kia đã bao giờ đọc tử tế HHT 1 lần chưa nhi?
    Tôi thì quá tuổi teen từ lâu rồi, và cũng 1 thời ngồi nhăn nhó là tại sao HHT dạo này "xuống" thế... 1 hồi, rồi phát hiện ra là mình đã "già" rồi..
    nhưng chả sao.. tôi phát hiên ra tôi chứ ngồi chửi hht bởi là vì tuổi cấp 2, cấp 3 tôi đã quá yêu nó. Quá gắn bó với nó.. Tôi cứ nghĩ là khi tôi "grow up" thì HHT cũng phải grow up theo tôi..
    hoá ra đếch phải, thế là tôi ghét nó, toi chửi nó là sao mà "nhạt" thế, bèo thế.. Mà quên là ngày xưa cũng 1 thời thích 1 thằng nào đấy. .thằng đấy đang là "sao ca nhac" hay 1 thằng lớp bên cạnh.. đại loại thế... vì hồi ấy tôi là tuổi teen.. hehe... Chả sao..
    HHT cũng có cái đưọc của nó đấy các bác ạ ! dĩ nhiên, nếu nó tốt hơn, và hay hơn được thì càng ok
    thế theo mấy bác các bác muốn 1 tờ báo tuổi teen kiểu gì ?
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí ní, chí ní. Sản phẩm nào cũng có đối tượng của nó. Thanh niên thì nên thoáng thoáng ra và tích cực hơn 1 chút.
    Tôi 0 nói là HHT rất rất hay, nhưng để nói tính đế n thời điểm này, ngoài HHT ra đã có 1 tờ báo nào dành cho tuổi teen "được" như tờ này chưa ? Chả biết mấy cái bác cứ đi chê người ta lên chê xuống kia đã bao giờ đọc tử tế HHT 1 lần chưa nhi?
    Tôi thì quá tuổi teen từ lâu rồi, và cũng 1 thời ngồi nhăn nhó là tại sao HHT dạo này "xuống" thế... 1 hồi, rồi phát hiện ra là mình đã "già" rồi..
    nhưng chả sao.. tôi phát hiên ra tôi chứ ngồi chửi hht bởi là vì tuổi cấp 2, cấp 3 tôi đã quá yêu nó. Quá gắn bó với nó.. Tôi cứ nghĩ là khi tôi "grow up" thì HHT cũng phải grow up theo tôi..
    hoá ra đếch phải, thế là tôi ghét nó, toi chửi nó là sao mà "nhạt" thế, bèo thế.. Mà quên là ngày xưa cũng 1 thời thích 1 thằng nào đấy. .thằng đấy đang là "sao ca nhac" hay 1 thằng lớp bên cạnh.. đại loại thế... vì hồi ấy tôi là tuổi teen.. hehe... Chả sao..
    HHT cũng có cái đưọc của nó đấy các bác ạ ! dĩ nhiên, nếu nó tốt hơn, và hay hơn được thì càng ok
    thế theo mấy bác các bác muốn 1 tờ báo tuổi teen kiểu gì ?
  6. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    à, cảm ơn chú em, để anh xem lại cái.
    Chú em đáng thương quá đấy. Anh cadmank anh ấy quan tâm đến anh hay không chú em biết được à? Chú em đừng có kiểu ra vẻ hơn người, chú có biết trâu bò oánh nhau, ruồi muỗi xen vào là chết không? Hic, đạo đức giả là dễ chết lắm đấy.
    Chú em thử nói xem anh đáng thương ở điểm nào nào. XXXXXXXXXXXXXXXX. Chú tưởng chú thấy anh tội nghiệp thì anh phục chú chắc, mà chú tưởng chú thấy anh tội nghiệp thì anh tội nghiệp thật à. Ở đời phải biết mình là ai chứ? Chú đừng có thấy anh tội nghiệp mà thương anh rồi tức hộc máu ra chú em nhé, kẻo anh lại mang tiếng là vô tình, để chúng sinh lại vì ta mà chết thảm
    Được superheavytank sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 22/02/2005
    [red]
    Kiểm duyệt mất một đoạn. Đề nghị Xe tăng siêu nặng lần sau nói chuyện tôn trọng các thành viên khác trong diễn đàn hơn một chút. Cảm ơn.
    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 23/02/2005
  7. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    à, cảm ơn chú em, để anh xem lại cái.
    Chú em đáng thương quá đấy. Anh cadmank anh ấy quan tâm đến anh hay không chú em biết được à? Chú em đừng có kiểu ra vẻ hơn người, chú có biết trâu bò oánh nhau, ruồi muỗi xen vào là chết không? Hic, đạo đức giả là dễ chết lắm đấy.
    Chú em thử nói xem anh đáng thương ở điểm nào nào. XXXXXXXXXXXXXXXX. Chú tưởng chú thấy anh tội nghiệp thì anh phục chú chắc, mà chú tưởng chú thấy anh tội nghiệp thì anh tội nghiệp thật à. Ở đời phải biết mình là ai chứ? Chú đừng có thấy anh tội nghiệp mà thương anh rồi tức hộc máu ra chú em nhé, kẻo anh lại mang tiếng là vô tình, để chúng sinh lại vì ta mà chết thảm
    Được superheavytank sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 22/02/2005
    [red]
    Kiểm duyệt mất một đoạn. Đề nghị Xe tăng siêu nặng lần sau nói chuyện tôn trọng các thành viên khác trong diễn đàn hơn một chút. Cảm ơn.
    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 23/02/2005
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà các bác đao to búa lớn thế?
    Tôi đã từng là độc giả yêu quý HHT từ ngày tôi còn học lớp 6, lớp 7 cơ. Khi ấy hội bút Hương Đầu Mùa còn tồn tại và rất nổi với các cây bút có phong cách và cá tính như Nguyễn Thị Châu Giang, Đactanhang, Phan Hồn Nhiên... Nhưng cũng phải nói rằng hồi đó HHT ko cập nhật nhiều thông tin và kiến thức sốt dẻo như bây giờ. Tôi đã không còn đọc HHT nữa ko vì đã qua tuổi Hoa và ko còn tìm thấy ở nó những điều thiết thực, ý nghĩa với mình nữa. Nhưng các em tôi thế hệ sau này, vẫn coi đó là một món ăn tinh thần khó có thể thiếu được. Có lẽ mỗi lứa tuổi, mỗi một thế hệ có cách nhìn, một sự đòi hỏi riêng.
    HHT bây giờ dành quá nhiều trang, mục cho việc đưa những tin buôn dưa lê về ca sĩ nọ, diễn viên kia nhiều quá nhiều khi không khỏi khiến người ta tới việc HHT đang lăng xê, quảng cáo cho ca sĩ, diễn viên đó. Rồi còn việc đưa thông tin sai lệch như kiểu gọi là viết cho có bài viết nhằm câu khách nữa. Còn nhớ sau World Cup 2002, HHT "dám" đưa tin cầu thủ Ahn Jung Hwan sẽ tổ chức lễ cưới với công chúa truyền hình HQ Kim Hee Soon nếu HQ vô địch nữa chứ trong khi anh này đã đề huề vợ con với 1 Á hậu hay Hoa hậu gì đó của HQ rồi. Sau vụ này chẳng thấy HHT "nói gì" cả mới hay :D. HHT bây giờ cũng phải tiến kịp với xu hướng bây giờ - bọn trẻ yêu rất sớm và cũng rất biết chơi sành điệu nên những "một hiện tượng tâm lý thú vị" hay "Tình yêu thưở ngốc xít" tuy đọc vào thấy lo lắng cho các em và cũng cả cho... mình nữa ( Đầu 2 rồi mà chẳng có lấy một mối tình vắt vai!!! ) nhưng xét cho cùng nó cũng đã phản ánh đúng nhưng có nên đưa ra nhiều quá mà thành ra đã góp phần dẫn đường chỉ lối, " vẽ đường cho hươu chạy" đưa bọn trẻ vào con đường bỏ bê học hành, mải mê với những puppy love, kế hoạch kinh doanh làm giàu, chạy theo thời trang ko? Tôi chắc rằng những người biên tập HHT lâu năm, tâm huyết như anh ĐCLH hay những biên tập viên trẻ - người đã yêu quý, gắn bó với HHT khi còn ngồi trên ghế nhà trường như Phan Hồn Nhiên, Hoàng Anh Tú... ko phải ko nhận ra những hạt sạn này nhưng vì phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo doanh số bán, đáp ứng nhu cầu của 1 bộ phận ko nhỏ học trò "mới" nên đã coi nhẹ, lờ nó đi.
    Nhưng bên cạnh đó, những Tâm sự đầu tuần của anh trang 3, Cà phê chiều thứ 7 hay viết về thời thơ ấu... cũng rất hay và ý nghĩa. Tiếc rằng càng ngày càng ít thấy những bài viết hay về quê hương, đất nước, về thái độ, trách nhiệm sống tích cực của thế hệ trẻ trước quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước, bản thân, gia đình và xã hội. Còn những mục như CRT dù có là những tình huống ngốc xít bịa ra như bạn gì ở trên nói thì cũng đã cung cấp những kiến thức bổ ích cho những người vì ngại ngần mà thành ra thiếu hiểu biết.
    Cá nhân tôi, về HHT và những phụ kiện của nó, tôi thấy cảm tình nhất với tờ Sinh viên Việt Nam - thông tin hay, bổ ích, giá hợp lý.


    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 22/02/2005
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà các bác đao to búa lớn thế?
    Tôi đã từng là độc giả yêu quý HHT từ ngày tôi còn học lớp 6, lớp 7 cơ. Khi ấy hội bút Hương Đầu Mùa còn tồn tại và rất nổi với các cây bút có phong cách và cá tính như Nguyễn Thị Châu Giang, Đactanhang, Phan Hồn Nhiên... Nhưng cũng phải nói rằng hồi đó HHT ko cập nhật nhiều thông tin và kiến thức sốt dẻo như bây giờ. Tôi đã không còn đọc HHT nữa ko vì đã qua tuổi Hoa và ko còn tìm thấy ở nó những điều thiết thực, ý nghĩa với mình nữa. Nhưng các em tôi thế hệ sau này, vẫn coi đó là một món ăn tinh thần khó có thể thiếu được. Có lẽ mỗi lứa tuổi, mỗi một thế hệ có cách nhìn, một sự đòi hỏi riêng.
    HHT bây giờ dành quá nhiều trang, mục cho việc đưa những tin buôn dưa lê về ca sĩ nọ, diễn viên kia nhiều quá nhiều khi không khỏi khiến người ta tới việc HHT đang lăng xê, quảng cáo cho ca sĩ, diễn viên đó. Rồi còn việc đưa thông tin sai lệch như kiểu gọi là viết cho có bài viết nhằm câu khách nữa. Còn nhớ sau World Cup 2002, HHT "dám" đưa tin cầu thủ Ahn Jung Hwan sẽ tổ chức lễ cưới với công chúa truyền hình HQ Kim Hee Soon nếu HQ vô địch nữa chứ trong khi anh này đã đề huề vợ con với 1 Á hậu hay Hoa hậu gì đó của HQ rồi. Sau vụ này chẳng thấy HHT "nói gì" cả mới hay :D. HHT bây giờ cũng phải tiến kịp với xu hướng bây giờ - bọn trẻ yêu rất sớm và cũng rất biết chơi sành điệu nên những "một hiện tượng tâm lý thú vị" hay "Tình yêu thưở ngốc xít" tuy đọc vào thấy lo lắng cho các em và cũng cả cho... mình nữa ( Đầu 2 rồi mà chẳng có lấy một mối tình vắt vai!!! ) nhưng xét cho cùng nó cũng đã phản ánh đúng nhưng có nên đưa ra nhiều quá mà thành ra đã góp phần dẫn đường chỉ lối, " vẽ đường cho hươu chạy" đưa bọn trẻ vào con đường bỏ bê học hành, mải mê với những puppy love, kế hoạch kinh doanh làm giàu, chạy theo thời trang ko? Tôi chắc rằng những người biên tập HHT lâu năm, tâm huyết như anh ĐCLH hay những biên tập viên trẻ - người đã yêu quý, gắn bó với HHT khi còn ngồi trên ghế nhà trường như Phan Hồn Nhiên, Hoàng Anh Tú... ko phải ko nhận ra những hạt sạn này nhưng vì phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo doanh số bán, đáp ứng nhu cầu của 1 bộ phận ko nhỏ học trò "mới" nên đã coi nhẹ, lờ nó đi.
    Nhưng bên cạnh đó, những Tâm sự đầu tuần của anh trang 3, Cà phê chiều thứ 7 hay viết về thời thơ ấu... cũng rất hay và ý nghĩa. Tiếc rằng càng ngày càng ít thấy những bài viết hay về quê hương, đất nước, về thái độ, trách nhiệm sống tích cực của thế hệ trẻ trước quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước, bản thân, gia đình và xã hội. Còn những mục như CRT dù có là những tình huống ngốc xít bịa ra như bạn gì ở trên nói thì cũng đã cung cấp những kiến thức bổ ích cho những người vì ngại ngần mà thành ra thiếu hiểu biết.
    Cá nhân tôi, về HHT và những phụ kiện của nó, tôi thấy cảm tình nhất với tờ Sinh viên Việt Nam - thông tin hay, bổ ích, giá hợp lý.


    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 22/02/2005
  10. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    thế theo mấy bác các bác muốn 1 tờ báo tuổi teen kiểu gì ?
    Vậy nói toẹt ra bác hỏi câu ấy là câu dở nhất em từng thấy . Nếu bác làm là dân làm báo thì em sẵn sàng tặng bác 1 bao xi măng poc lăng Hoàng Thạch loại PC50 .
    Vậy chứ bác bao nhiêu tuổi để em còn chọn giấy gói nhể .
    Yêu cầu đổi mới là yêu cầu tích cực và chính đáng của độc giả . Bác thấy bác chưa đúng thì đàng hoàng nhận lỗi và chỉnh sửa .
    Em nhớ ở nhà em là thằng cãi cùn nhất nhà . Và thường xuyên bị mẹ cho ăn vả . Lên bây giờ lớn cũng dạn đòn hẳn nhưng cũng chừa được thói cãi cùn .
    Được t_mustang sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 23/02/2005

Chia sẻ trang này