1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những số báo HHT đặc biệt và phụ kiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    thế theo mấy bác các bác muốn 1 tờ báo tuổi teen kiểu gì ?
    Vậy nói toẹt ra bác hỏi câu ấy là câu dở nhất em từng thấy . Nếu bác làm là dân làm báo thì em sẵn sàng tặng bác 1 bao xi măng poc lăng Hoàng Thạch loại PC50 .
    Vậy chứ bác bao nhiêu tuổi để em còn chọn giấy gói nhể .
    Yêu cầu đổi mới là yêu cầu tích cực và chính đáng của độc giả . Bác thấy bác chưa đúng thì đàng hoàng nhận lỗi và chỉnh sửa .
    Em nhớ ở nhà em là thằng cãi cùn nhất nhà . Và thường xuyên bị mẹ cho ăn vả . Lên bây giờ lớn cũng dạn đòn hẳn nhưng cũng chừa được thói cãi cùn .
    Được t_mustang sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 23/02/2005
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    muốn tờ báo tuổi teen kiểu gì thì phải xem xem các bố buôn báo đang muốn khuyến khích hình ảnh teen ra sao:
    một chú kiến chăm chỉ cần cù học hành ngày ngày chỉ tốn nửa hạt gạo còn nửa hạt để dành;
    một chú ve sầu ăn chơi tung tẩy, học chỉ cần đại cương cái cốt là biến báo nhanh theo kiểu Khổng Minh, 4 món ăn chơi mỗi thứ biết 1 tý, chú này thì đáp ứng được mục tiêu kích cầu.
    hay là hình mẫu thứ ba nửa kiến nửa ve, tức là học vừa vừa, tiêu cũng vừa vừa, thằng chơi xịn chơi hàng hiệu thì ta chơi hàng nhái, thằng chơi xịn ngày học 1 tiếng thì ta học 1 tiếng 45'''' là hơn chú kia.
    nếu đọc vài số thì có thể đoán là hình mẫu nửa kiến nửa ve được HHT khuyến khích. Như thế là tốt hay xấu, cũng khó biết, ngay bản thân tôi ăn thịt cũng thích nửa nạc nửa mỡ, tất nhiên là chả dám xơi nhiều rồi.
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 22/02/2005
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    muốn tờ báo tuổi teen kiểu gì thì phải xem xem các bố buôn báo đang muốn khuyến khích hình ảnh teen ra sao:
    một chú kiến chăm chỉ cần cù học hành ngày ngày chỉ tốn nửa hạt gạo còn nửa hạt để dành;
    một chú ve sầu ăn chơi tung tẩy, học chỉ cần đại cương cái cốt là biến báo nhanh theo kiểu Khổng Minh, 4 món ăn chơi mỗi thứ biết 1 tý, chú này thì đáp ứng được mục tiêu kích cầu.
    hay là hình mẫu thứ ba nửa kiến nửa ve, tức là học vừa vừa, tiêu cũng vừa vừa, thằng chơi xịn chơi hàng hiệu thì ta chơi hàng nhái, thằng chơi xịn ngày học 1 tiếng thì ta học 1 tiếng 45'''' là hơn chú kia.
    nếu đọc vài số thì có thể đoán là hình mẫu nửa kiến nửa ve được HHT khuyến khích. Như thế là tốt hay xấu, cũng khó biết, ngay bản thân tôi ăn thịt cũng thích nửa nạc nửa mỡ, tất nhiên là chả dám xơi nhiều rồi.
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 22/02/2005
  4. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    cộc cộc cộc!!
    chủ bút : vào đi!
    biên tập: em chào anh ! anh duyệt cho em bài sắp đăng kỳ tới
    cb: ok ! đưa anh xem ...
    um ..um...
    trời!! sao toàn ảnh ca sĩ thế này !
    bt : anh a! bọn trẻ bây giờ thích thế
    cb: trời ơi! sao toàn mông với "x" thế này!
    bt:anh a! bọn trẻ bây giờ "tích cực" lắm ,thoáng thoáng anh ạ!
    ch:uh! mà sao cứ phải quảng cáo hàng hiệu trên mặt báo thế?
    bt: anh a! bọn trẻ bây giờ thích thế
    ch:uh! để anh xem nốt
    um um Sao văn vẻ "khiêm tốn thế này"? ngày xưa toàn dân cự phách viết hay lắm mà ?
    bt: anh a! bọn trẻ bây giờ ít đọc lắm ,văn hoá nhìn lấn áp văn hoá đọc rồi anh ,anh cổ hủ quá!
    cb:này này! cậu làm lại đi ,báo chí gì mà nửa giống tạp chí SÀNH ĐIỆU ,nửa giống TRUYỀN HÌNH,nửa giống Ô TÔ XE MÁY,nửa giống THỜI TRANG thế ....
    bt: thế bây giờ anh muốn nhìn lại quá khứ ,có khác gì giống NGƯỜI CAO TUỔI nữa ko?
    cb:uh thì chú cho anh 1 chút NÔNG THÔN NGÀY NAY ,kẻo không "bình dân"
    bt:
    VẬY ANH MUỐN BÁO CHO TUỔI TEEN KIỂU GÌ?
    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 23/02/2005
  5. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    cộc cộc cộc!!
    chủ bút : vào đi!
    biên tập: em chào anh ! anh duyệt cho em bài sắp đăng kỳ tới
    cb: ok ! đưa anh xem ...
    um ..um...
    trời!! sao toàn ảnh ca sĩ thế này !
    bt : anh a! bọn trẻ bây giờ thích thế
    cb: trời ơi! sao toàn mông với "x" thế này!
    bt:anh a! bọn trẻ bây giờ "tích cực" lắm ,thoáng thoáng anh ạ!
    ch:uh! mà sao cứ phải quảng cáo hàng hiệu trên mặt báo thế?
    bt: anh a! bọn trẻ bây giờ thích thế
    ch:uh! để anh xem nốt
    um um Sao văn vẻ "khiêm tốn thế này"? ngày xưa toàn dân cự phách viết hay lắm mà ?
    bt: anh a! bọn trẻ bây giờ ít đọc lắm ,văn hoá nhìn lấn áp văn hoá đọc rồi anh ,anh cổ hủ quá!
    cb:này này! cậu làm lại đi ,báo chí gì mà nửa giống tạp chí SÀNH ĐIỆU ,nửa giống TRUYỀN HÌNH,nửa giống Ô TÔ XE MÁY,nửa giống THỜI TRANG thế ....
    bt: thế bây giờ anh muốn nhìn lại quá khứ ,có khác gì giống NGƯỜI CAO TUỔI nữa ko?
    cb:uh thì chú cho anh 1 chút NÔNG THÔN NGÀY NAY ,kẻo không "bình dân"
    bt:
    VẬY ANH MUỐN BÁO CHO TUỔI TEEN KIỂU GÌ?
    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 23/02/2005
  6. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chú nào nói thế này là hỏng roài, muốn tờ báo tuổi teen kiểu giề thì phải xem dân teen bây giờ kểi giề, chứ không phải dân teen 10 năm trước, 5 năm trước hay thậm chí 1 năm trước. Chú phải hiểu quy luật cung cầu chớ!
    Chú nói đúng, báo chí phải phục vụ cả kiến cả ve, chú là kiến thì đọc kiến, là ve thì đọc ve. Mà chính chú không biết mình thuộc dạng nào nưa thì bó tay với chú, đọc tất vậy, nhi?
    To: chú nào chê mấy em người mẫu báo HHT không đỗ được đại học.
    Chú về bảo mấy em đấy đọc báo Nhân Dân nhé, thể nào cũng đỗ đại học đấy! Hehe
  7. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chú nào nói thế này là hỏng roài, muốn tờ báo tuổi teen kiểu giề thì phải xem dân teen bây giờ kểi giề, chứ không phải dân teen 10 năm trước, 5 năm trước hay thậm chí 1 năm trước. Chú phải hiểu quy luật cung cầu chớ!
    Chú nói đúng, báo chí phải phục vụ cả kiến cả ve, chú là kiến thì đọc kiến, là ve thì đọc ve. Mà chính chú không biết mình thuộc dạng nào nưa thì bó tay với chú, đọc tất vậy, nhi?
    To: chú nào chê mấy em người mẫu báo HHT không đỗ được đại học.
    Chú về bảo mấy em đấy đọc báo Nhân Dân nhé, thể nào cũng đỗ đại học đấy! Hehe
  8. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Gớm em xin bác, cái dạng chiều tất các anh trong thiên hạ chỉ có thể là....tự hiểu. Chứ báo chí phải có định hướng, tôn chỉ mục đích, có nhẽ đâu thằng bật bãi với anh kỹ sư tài lăng cùng đọc một tờ báo cùng lấy đấy là bạn tâm giao của mình
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Gớm em xin bác, cái dạng chiều tất các anh trong thiên hạ chỉ có thể là....tự hiểu. Chứ báo chí phải có định hướng, tôn chỉ mục đích, có nhẽ đâu thằng bật bãi với anh kỹ sư tài lăng cùng đọc một tờ báo cùng lấy đấy là bạn tâm giao của mình
  10. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Chết vậy chứng tỏ bác còn ít tuổi hoặc trí nhớ bác có vấn đề roài . Cứ đọc lại mấy số bắt đầu có hình mấy em xinh tươi .
    Xem lại bảng đăng kí CLB người mẫu HHT nha bác .
    Trách là HHT dạy các em biết tiêu tiền sớm quá . Đọc thấy những đồ trong trang đấu giá lên tới nửa triệu bạc , truyện thì toàn ăn và chơi . Cà fê cà fáo thì bây giờ cũng nhạt rồi . Ấu thơ thì bắt đầu lộ nguyên hình là hàng chế . Anh trang một thì bắt đầu lúng túng chẳng biết viết gì đâm ra nói vòng vo " cũng đúng thôi cái gì cũng phải có giới hạn chứ ! " . Nhưng tại không có người kế cận thì thôi đành phải cố mà nặn vậy . Giờ các bác phóng viên thì có tuổi rồi viết thế đez được truyện cho đúng chất học trò !

Chia sẻ trang này