1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Phố Hiến, thăm Văn Miếu, ngó sen Hưng Yên - xem cào ngao ở bãi biển Đồng Châu - lang thang Cồn Và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi skyoverstone, 16/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em cũng muốn join lắm, cơ mà lại trùng vào đợt cơ quan em đi Cửa Lò anh ạ. Tiếc wá!
    @tottochanchuoi: Hihi, ấy ơi, hàng tồn kho thì lấy đâu ra chất lượng cao nhể.
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Một vài ý kiến đóng góp cho bác chồn nhé
    - Từ trưa gần chiều mà phóng xe từ Đồng Châu mà còn qua chùa Cổ Lễ và đền Trần nữa thì hơi gấp
    - Đồng Châu - Cầu Tân Đệ = 40km, hơn nữa đường Thái Bình các bác ko thể vít ga mà chạy 70-80km/h được đâu, đường Đồng Châu ko dược đẹp lắm
    - Cầu Tân Đệ - Cầu Đò Quan - Cổ Lễ ước chừng 20km đường hơi xấu. Các bác chụp ảnh và tham quan hết cái đẹp của chùa cũng mất 1 tiếng, chùa cố kính và đẹp theo đúng nghĩa.
    - Cổ Lễ quay về thành phố Nam Định - Đền Trần. Đền Trần 4h đóng cửa, về nhanh thì kịp vào
    - Đền Trần - Thành phố Hà Nội khoảng 80 km, gồm 4 trạm cảnh sát, đi cứ mà cẩn thận, tha hò mà vít ga, chú ý qua mạn Đồng Văn hay có mấy anh bắn tốc độ lắm
    Chúc các bác đi vui
    * Thái Bình có cửa biển Diêm Điền (Diêm Hộ) , Đồng Châu thì ko lạ lẫm gì nữa rồi. Nếu tiện thì bác đi Diêm Điền rồi theo đường Hải Phòng về Hà Nội có mà thuận tiện phải biết.
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 17/07/2008
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 17/07/2008
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng tớ sẽ đi chuyến này một mình. Ít người hứng thú đi Thái Bình, lại thêm trời mưa gió cũng khiến thêm phần ngại ngần.
    Đi một lần cho biết. Biết đâu lại yêu.
  4. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chỉ mưa về đêm nên các bác yên tâm mà du hí, hơn nữa đêm là các bác có mặt ở Đồng Châu rồi còn gì, lưu ý là phải sắp xếp đúng thời gian mà qua phà, chứ cứ lang thang mãi ở Hưng Yên có mà muộn giờ, biển chỉ đẹp lúc về đêm và bình minh, nhất là biển Đồng Châu thì đừng hỏi. He he.
    Nếu đi từ Đồng Châu sang Diêm Điền (bỏ qua Nam Định) vòng về đường Hải Fòng thì hay quá, néu thu xếp được sẽ đi ngay.
  6. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ko biết bác này còn ý định đi tb nữa ko, e có vài câu góp ý
    bên cạnh món tiểu hổ mà rất nhiều ng xui bác thưởng thức, e nghĩ món canh cá Quỳnh Côi cũng là món ăn sáng hay ăn đêm tuyệt vời. e là e kết món này nhất trong tất cả các đồ ăn nhẹ. tb tiếng là đất ăn chơi nhưng những đồ này lại chỉ có bán vào h ăn chứ dở dở ương ương là ko có nên cũng hơi khó tìm.
    ở biển Đồng Châu còn có loại gọi là don, nấu canh cực ngon, ngọt hơn tất cả các con khác cùng thể loại như ngao hay hến.
    còn đi từ ĐC đến chùa Keo thì ở Vũ Quý rẽ trái có một đường chạy qua Vũ Trung cắt ra đường 223 dẫn ra đê đến chùa là dễ đi nhất. bởi đi chùa Keo có rất nhiều đường mà nếu ko phải dân ở đó thì sẽ rất dễ lạc nên tốt nhất là bác cứ lên đê đi thẳng là tới.
    từ chùa Keo sang chùa Cổ lễ toàn đi đò sang, rất gần mất tí teo thời gian.
  7. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em quê ở Hưng yên và cũng có tí chút hay lượn lờ nên biết cũng kha khá, nên em thấy Văn Miếu cũng ko có gì đặc sắc , nếu các bác đi về Hy thì nên ghé lên cầu Yên Lệnh rồi đi xuống bãi cát dưới chân cầu, khá nhiều cảnh đẹp Về chùa chiền thì theo cá nhân em thấy có 1 ngôi đền nằm trên đường Trưng Trắc rất đẹp, đẹp hơn Đền Mẫu vì đền Mẫu bị thương mại hoá nhiều quá, còn ngôi đền kia em ko nhớ tên mà chỉ nhớ nó nằm trên đường Trưng Trắc, ở đường đó có 2 chùa là chùa Phố và ngôi đền đó, ngôi đền đó nằm cạnh trường tiểu học Nguyễn Huệ, còn chùa Phố đối diện, nếu các bác muốn tìm 1 ngôi chùa đẹp và yên bình để tham quan thì các bác nên thử vào đó và Chùa Chuông .Còn nhiều đoạn theo cá nhân em thấy khá là đẹp và rất yên bình, nhưng em thấy lịch trình của các bác nghiêng về Thái Bình nhiều hơn nên chỉ xin giới thiệu cho các bác 1 số ít ỏi địa điểm thế thôi ạ
    PS : Mai em cũng về quê thăm nhà.Tiếc là mai bác chủ topic về từ trưa , chứ nếu bác đi từ sáng em xin giới thiệu cho bác 1 món ăn đặc sắc ở quê em ( ko phải bún thang và canh cá rô ) Hẹn bác dịp khác vậy
  8. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác mấy cái ảnh chụp ở Phố Hiến.
    Đền Mẫu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùa Chuông:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Thiên Hậu:
    [​IMG]
    Đền Trần:
    [​IMG]
    Nhà thờ Phố Hiến - đây là nơi giáo phận Đàng Ngoài được chính thức thành lập vào năm 1670:
    [​IMG]
    Văn Miếu Xích Đằng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Gửi bạn chủ Topic cũng như tất cả các bạn khác đọc được: Quy định của TTVN không đồng ý việc tên topic viết hoa toàn bộ. Với tôi, sẽ không chấp nhận nếu có quá nửa số ký tự viết hoa. Bạn viết vậy trong một box các topic đều bình thường, trông rất gai góc. Nếu còn như vậy, tôi sẽ khóa topic đấy.
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    @Mèo đen: Cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở và đổi tên topic. Không biết quy định này của TTVNOL. Tiếp thu.
    Chuyến đi khởi đầu bằng đò Khuyến Lương, qua Hưng Yên, Thái Bình, Đồng Châu, Cồn Vành, nhà thờ Phú Nhai, Cổ Lễ. Về tới Hà Nội lúc 5h30 chiều chủ nhật.
    Thời tiết lý tưởng. Cảnh không đẹp tráng lệ nhưng rất độc đáo. Có rất nhiều sự thú vị...

Chia sẻ trang này