1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về quê em

Chủ đề trong 'An Giang' bởi vnsol, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnsol

    vnsol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Về quê em

    Anh về quê em
    Vào mùa Điên Điển nở
    Vàng chín cánh đồng nước mênh mông.

    Xa vắng bên sông
    Người mẹ trẻ ru hời
    Con **** vàng đậu nhánh mù u.

    Gập gềnh lối đi
    Qua mấy bụi tre làng
    Mưa trắng bờ vắng bóng đò ngang.

    Tìm lại ngày xưa
    Lời ước hẹn dưới mưa
    Theo em về một chuyến An Giang

    Anh về quê em
    Qua mấy nẻo nhà sàn
    Nghe nhói lòng câu hát tìm nhau.

    Mùa này quê em
    Lũ chưa kịp tràn đồng
    Khóm mía Lau chưa kịp trổ bông.

    Và người con gái
    Chưa kịp lấy chồng, Vội vã tha hương...


    Điều khó khăn nhất trên đời của một trang nam tử là ý chí phải vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  2. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay lắm!
    Tui có một bài, xem được không hén.
    Anh về quê em
    Có thấy mùa điên điển
    Năm nay, nước chưa về.
    Mọi năm nước về
    Lòng lo âu thấp thỏm
    Em ở xa quê
    Canh cánh một tấm lòng
    Năm nay
    Nước muộn màng lỗi hẹn
    Cánh đồng chờ nước
    Như em chờ anh, mỏi mòn.
    Anh
    Chẳng phải người con sông nước
    Liệu có yêu con nước thất thường
    Như lời yêu thương đã nói với em?
    Em tha hương
    Mong đem về nhà đốm lửa
    Thắp lên ngọn lửa
    Sáng tương lai
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  3. vnsol

    vnsol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Othiem.
    Cảm ơn lời khen tặng của bạn. Nhưng nếu mình cứ khen qua khen lại thế này thì chắc thiên hạn bỏ chạy mất.
    Ở đây là những cảm xúc, cũng không quan trọng là hay hay dở, chỉ biết rằng đó là thực. Phải không bạn ?
    Tôi cũng xin cám ơn những người bạn An Giang đã giúp tôi có một chuyến về An Giang thật thú vị trong dịp 2/9 vừa qua và cũng xin cảm ơn những người bạn đồng cảm trong diễn đàn này.

    Điều khó khăn nhất trên đời của một trang nam tử là ý chí phải vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  4. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc bài thơ của U, tui thấy đồng cảm, nên mới viết thui. Chứ tui đâu có biết làm thơ. Cũng chẳng có gì, bài thơ hay đối với tui, bởi vì nó tự nhiên làm tui nhớ nhà. Vậy thui.
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  5. Xe_Xin_So

    Xe_Xin_So Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thơ àh, cái này tui cũng khoái đây nhưng hiện tại chưa ngẫu hứng hẹn các bạn lần online sau, hì hì hì hì.........




    Xe_Xin_So

     
  6. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người làm thơ , iem cũng muốn làm nhưng lai chẳng biết viết về điều gì cả . Với lại về văn thơ iem cũng chẳng được giỏi , để khi nào em đi học làm thơ , iem làm cho các pác xem nhá .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​

Chia sẻ trang này