1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về quê lập nghiệp hay trụ lại Hà Nội lập nghiệp !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi bumbumchatchat, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bumbumchatchat

    bumbumchatchat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Về quê lập nghiệp hay trụ lại Hà Nội lập nghiệp !

    Về quê lập nghiệp hay ở lại Hà Nội lập nghiệp ???
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Số giàu thì kiểu gì cũng giàu,vui đâu chầu đấy lo cái quái giề.
    Ở HN cũng hay :đông,vui,điều kiện chăm sóc sức khoẻ và học tập tốt,bạn bè chắc chắn sau vài năm học sẽ đông hơn ở nhà.Nói chung là số người chọn con đường ở lại sẽ đông hơn số người chọn con đường về.
    Nhưng ở lại cũng có nhiều cái dở :Nếu gia đình không khá về kinh tế thì tự bản thân lo cái chỗ ở cũng gian nan vất vả.Mà không có cái nhà thì lo chuyện gia đình cũng ngại ngần.Hơn nữa cái đất HN người khôn của khó nếu không thực sự giỏi thì kiếm cái ăn cũng khó khăn chứ chưa nói đến làm giàu.Lại còn gặp lúc ốm đau nữa thì nhiều khi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
    Về nhà cũng có rất nhiều cái hay : nhà cửa sẵn,ở cùng gia đình chẳng lo cái quái giề chỉ lo cưới vợ.Nhưng mà nhiều cái cũng chuối, muốn mua cái giề độc độc cũng không có.Kiếm bạn bè chơi cũng chẳng sẵn lắm vì sau nhiều năm ít chơi với nhau cũng chẳng còn thân nữa.Công việc thì nhiêu lúc gặp mấy thằng đồng nghiệp thấm đẫm tư tưởng công chức khiến cho chỉ muốn đấm vài phát vài mặt.
    Phét thế thôi,quyết định thế nào thì quyết.Thanh niên trẻ khỏe lo cái quái giề.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang băn khoăn. Công việc ở Hn tốt, cơ hội thăng tiến có nhưng vất vả và xa gia đình. Trong khi các cụ đang kêu gọi về nhà giúp các cụ làm việc, cũng tại các cụ hay ốm đau nên mình suy nghĩ ghê quá! Nhà có 2 con gái khổ thế đấy.
  4. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ở lại HN làm quái giề.Về QN đê thỉnh thoảng tôi với bà đi
  5. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    phải về chứ, tất cả vi` Hạ Long
  6. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ở lại khẩn trương không bàn cãi.
    Từ từ rồi đâu sẽ có đó,sống là phải chiến đấu!
    Sợ hết cái nọ đến cái chai thì làm ăn gì được.
    Có phải ai mở đàu cũng đuợc bọc điều,được lót nhung đâu.
    Không vì mình thì cũng nên vì một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái.
  7. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ở HN là nhất (chắc chỉ thua mỗi Sài Gòn), cơ hội nhiều.
    Còn sống ở HL là nhất. Không khí trong lành, gần gia đình.
    Cố gắng kiếm nhều xiền rùi về HL sống!!!
  8. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    thôi về quê mà kiếm cơm, khỏi phải bon chen
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0


    Ở đâu thì ở... cần có niềm tin và làm việc nhiệt tình... Chắc chắn sẽ không nghèo Còn về độ giàu tuỳ thuộc vào các bác... Em thấy Hạ Long mình kiếm tiền cũng dễ... Nhất là lĩnh vực xây dựng bây h
  10. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long kiếm tiền thì rễ thật đấy .. nhưng mà phải nhiều vốn cơ. chứ không có vốn mà dựa vào 2 bàn tay trắng thì chỉ là ếch nhái thôi chẳng ai quan tâm. nên nếu giỏi cứ nên đây thi thố đã. (vừa là học hỏi kinh nghiệm của mọi người tứ sứ đổ về HN )khi nao HL thực sự phát triển lúc đó người ta thực sự cần đến người tài chúng ta về không muộn chứ em nói thật. ở mình đẹp thì đẹp thật nhưng nói các bác đừng tự ái chứ HL nhà mình vẫn còn đi sau HN và TP HCM hàng 20 năm cơ. (em cũng dân HL chính gốc lên cứ nói thẳng thắn thế) VD: như nghề của em này về HL làm jì để sống. có ai thuê làm không may ra thì mấy cái hiệu ảnh Kỹ thuật số trả lương được 7-800ngìn thế không đủ uống nước chứ nói gì nuôi vợ con mà lại xuốt đời ngồi chỉnh xửa mấy cái ảnh vớ vẩn không phát triển được nghề nghiệp. Như mấy hôm trước có ông jì ở Cẩm phả vào tuyển nhân viên thiết kế Đồ Hoạ đó trả 800 ngìn 1 tháng. với 1 nhân viên thiết kế PÓ TAY luôn xin lõi chứ 800 ngìn đó không bằng lương của 1 Người Lao động bình thường thế mới thấy buồn cho các nhà tuyển dụng nhà mình quá. (Cái này gọi là Công Ty Ếch Nhái đi thuê nhân viên cỡ đó thì cũng chỉ là Hệ ếch nhái mới về làm cuối cùng là: CT Ếch Nhái + nhân viên cũng Ếch nhái =Ếch nhái và xuốt đời làm Ếch nhái )
    Được hanhnd_halong sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 27/09/2006

Chia sẻ trang này