1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về quê lập nghiệp hay trụ lại Hà Nội lập nghiệp !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi bumbumchatchat, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ như bác thì Hạ long còn đi sau HN và tpHCM không chỉ 20 năm( như bác nói) đâu
    em hỏi bác nghĩ thế nào là ếch nhái nhể?
  2. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Em yêu HL Em muốn halong mình ngày càng hoàn thiện hơn bao giờ hết. lúc nào cũng muốn TP của chúng ta ngày càng phát triển hơn tat cả các thành phố khác không chỉ là cảnh đẹp mà cả về dân trí cũng như độ chuyên nghiệp nên em cũng chẳng ngại gì mà không nhận sét. (như em đã nói rồi mặc dù em nói thô có người tự ái nhưng đó là điều tận trong đáy lòng mình.) những cái đó cả mình biết mình kém mình phải nhận những cái kém để sửa là mình sẽ thành công còn xuốt ngày ôm cái ảo mộng là TP mình đẹp mình có cảng có than có địa danh dulich mà đã an phận tự hào thì em nói thật chứ xin lỗi bác Đẹp, giàu mà trình độ thua người khác thì..... Chứ nhà em ở đó bố mẹ em sống ở đó em không muốn HL nhà mình tốt thì muốn ở đâu tốt đây..
  3. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói mấy câu(vàng1+vàng3) mà đánh nhau cứ chan chát.
    vàng2 --> em thấy bác so sánh thế cũng khập khiễng mức sống ở QN khác với HN, bảy tám trăm là sống ở QN cũng được rồi( bác uống gì mà nhiều nước thế ), với lại mới đầu vào làm thì nó thế, có tài như bác nó không tăng lương để giữ lại khẩn trương ấy chứ, lo gì!
    vàng4 -->ơ, em có không nhận cái kém đâu, em biết HL mình còn nghèo, còn lạc hậu lắm! thế mới cần anh em HL chúng mình về để xây dựng quê hương.( em thì chẳng có tài gì, nhưng ít gì cũng tạo ra ít ... để rau HL thêm xanh :D)
    Bác tự coi bác là người tài thì lần sau bác gõ tiếng việt cho đúng chính tả cái đã nhá!
    Được an_may_di_vang sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 28/09/2006
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    khi nao HL thực sự phát triển lúc đó người ta thực sự cần đến người tài chúng ta về không muộn
    @hanhnd_halong: Nếu cứ nghĩ như bác thì ai sẽ là người làm cho cái đất HL này phát triển đây? Và cái thời điểm để bác về ấy chắc chẳng bao giờ xảy ra.
    Nói chung mỗi người một quan điểm. Em nghĩ ở đâu không quan trọng. Quan trọng là mình làm được cái gì, cho ai, làm như thế nào? The end!
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 28/09/2006
  5. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói mấy câu(vàng1+vàng3) mà đánh nhau cứ chan chát.
    vàng2 --> em thấy bác so sánh thế cũng khập khiễng mức sống ở QN khác với HN, bảy tám trăm là sống ở QN cũng được rồi( bác uống gì mà nhiều nước thế ), với lại mới đầu vào làm thì nó thế, có tài như bác nó không tăng lương để giữ lại khẩn trương ấy chứ, lo gì!
    vàng4 -->ơ, em có không nhận cái kém đâu, em biết HL mình còn nghèo, còn lạc hậu lắm! thế mới cần anh em HL chúng mình về để xây dựng quê hương.( em thì chẳng có tài gì, nhưng ít gì cũng tạo ra ít ... để rau HL thêm xanh :D)
    Bác tự coi bác là người tài thì lần sau bác gõ tiếng việt cho đúng chính tả cái đã nhá!
    Yêu cầu đọc lại nhá
    tôi nói đây là nói chung mọi người chứ có nói cá nhân nào tài giỏi đâu hả trời tôi Lên đây đi làm Vẫn
    phải chịu mức lương mấy trăm nghìn đây này.(có thể nói là chịu khó làm Ếch nhái 1 thời gian. Ai mà chẳng vậy )Chưa làm ếch đã muốn làm người
    Còn về lỗi chính tả vì hôm qua đang bực 1 số chuyện nên vào đây viết thanh minh vội với bác. không bác lại tưởng em là thằng chê bai quê hương. cứ vậy viết không đọc lại
    Mà em là người biết sai sẽ sửa hặc học thêm,
    Nên bác ở đâu vậy.tên ji thế?bác có đang sống trên HN không?
    hôm nào em cắp sách đến học thêm về chính tả

  6. rooney22

    rooney22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này cũng thấy hay hihi vào tham gia tí chơi .Chẳng biết Hanh.. là ai nhưng thấy phát biểu hơi quá lời , nói như bạn thì HL chẳng bao giờ phát triển được bởi vì người tài chẳng bao h về HL cả mà đợi bọn ếch nhái làm cho HL phát triển rồi mới quay về làm .Mà ếch nhái thì phải mất đến 20 năm hoặc lâu hơn mà lúc đấy mình sợ bạn không muốn về nữa đâu .Còn mình thì có 1 công việc trên HN khá tốt nhưng mình thì vẫn bỏ về HL , bởi vì mình thuộc về Hạ Long , và tự tin vào chính bản thân mình cho nên vẫn quay về , và làm đến lúc nào đó cảm thấy mình không còn khả năng, không giúp đỡ được quê hương nữa thì mình sẽ comeback HN và thực chất HN chỉ là phương án thứ 2 thôi .
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi sao có người giồng mình thía. Thôi tớ nhận tớ là ếch nhái cũng được. Tớ về nhà sống. Lúc nào chán đời tối còn đi lội biển được ( không biết bơi nên chỉ dám lội thui). Ấy ơi ấy ở chỗ nào để tớ đến xin chữ ký cái!
  8. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    SỮA MẸ BAO GIỜ CHẢ NGON
    VỀ BÚ TÝ NHANH ĐI,BÚ SAU HẾT SỮA LẠI ĐẮNG NỮA.
  9. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Xin lối bạn nhé tớ có khi nói hơi quá vì hôm qua bức xúc nhiềun quár23)] mình không có ý nói ai là Ếch nhái cả mà đó là câu cửa miệng của mọi người trên này... nên có jì mong bạn và mọi người bỏ qua cho. nhưng thực tình là o HL mình vẫn còn nhiều cái thua kém HN đến 20 thật mà. như nghề của mình về đó chắc chẳng ai thuê thật mà về đó sẽ không xin được việc thật đó chắc phải khoảng 5-10 năm nữa về đó mình mới xin được việc làm thật mà. chứ chẳng ở đâu bằng HL mình cả. mình yêu HL với tất cả tấm lòng đó. còn mọi người hiểu sao thì hiểu mình chỉ thanh minh vậy thôi. ai trách cũng đành chịu
  10. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhỡ mồm tẹo mà tí chết, không đọc hết topic thì em cũng sẽ cãi bác vài lời... hihi
    Khách quan mà nói thì Hạ Long kém Hà Nội nhiều thứ, tuỳ từng lĩnh vực mà mức độ nhiều ít khác nhau. Được cái về Hạ Long nếu chịu khó làm ăn thì kiếm tiền cũng được (dân Hạ Long giầu phết đấy).
    Tuy nhiên, về hay không về thì lại phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và chính bản thân chứ không thể hỏi chung chung như bác bumbumchatchat được. Mỗi người về Hạ Long hay ở lại Hà Nội lập nghiệp đều có lý do cơ bản của họ. Người vì muốn gần nhà cho nhàn, người vì muốn gần người yêu, người vì muốn thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ, người vì không kiếm được việc làm, người vì không tự quyết được cho bản thân,... vân vân và vân vân.
    Em thì chọn ở lại Hà Nội đơn giản chỉ vì khi học xong tranh thủ đi làm tạm một số doanh nghiệp ở Hà Nội thấy người ta có tác phong làm việc công nghiệp hơn ở nhà mình (nói thật là hồi đó cán bộ dưới nhà mình làm việc như thời bao cấp ấy, em chịu không nổi).
    Ra trường em đi làm việc linh tinh mấy chỗ, bố mẹ cứ bắt về Quảng Ninh làm việc, người quen cũng gạ gẫm mình về (thậm chí còn mời em về làm thư ký Tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn, rồi kế toán của một liên doanh lớn - đương nhiên không phải là nhân viên kế toán, rồi Hải quan, tài chính,... linh tinh cả) nhưng em quen cái nếp công nghiệp của các doanh nghiệp tại Hà Nội rồi, bố mẹ nói rát tai quá em xin bố mẹ cho em 5 năm lượn lờ tại Hà Nội, hết 5 năm vẫn vớ vẫn thì cho dẫn độ về quê nhà quy hàng đi làm nhà nước cho các cụ đỡ rức mắt. Một thân một mình phấn đấu được 4 năm thì cũng có được công ăn việc làm ổn định tử tế.
    Nghĩ lại 4 năm đấy thật vất vả nhưng học được khá nhiều. Giờ em thấy việc ở lại Hà Nội để tự lập cuộc sống giá trị thật, chẳng gì thì khi về nhà chơi em cũng thấy mình hơn được ối thằng bạn ở nhà được bố mẹ lo cho đủ thứ nên khả năng phát triển cũng kém đi. Có những thằng bạn vừa học xong về đi làm đã vào chỗ thơm, tiền nong rủng rỉnh trong khi mình vẫn vừa làm cơ quan vừa đá thêm nghề bán máy vi tính kiếm tiền đổ xăng xe và nuôi cái điện thoại. Ngoảnh đi ngoảnh lại giờ nó nhìn mình lại thèm như mình thèm nó mấy năm về trước.
    Theo cá nhân em thì các bác ra trường nên ở lại Hà Nội một thời gian để làm việc cho các doanh nghiệp để được học hỏi ở một môi trường năng động nhằm tạo cho các bác một tác phong làm việc kiểu công nghiệp (nên tối thiểu 2 năm). Sau đó các bác muốn thì có thể về Quảng Ninh làm việc sẽ rất có cơ hội phát triển. Đừng vội vàng bập ngay vào làm việc cho các cơ quan nhà nước, nhất là hành chính sự nghiệp ngay, dễ hỏng tác phong làm việc lắm. Kinh nghiệm bản thân của em đấy.

Chia sẻ trang này