1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỀ QUÊ

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi lantimxulang, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    VỀ QUÊ

    Hãy bộc lộ những cảm xúc của mình khi mỗi lần về quê ,vui,buồn,hạnh phúc,...hay thế nào???
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cứ khoảng 2 -3 tháng mình mới về quê một lần thành thử mỗi lần về quê vui ơi là vui,hôm nọ mình nghỉ hẳn một tuần để về quê...mình được đi thăm ngoại và được gặp nhiều bạn bè cũ....Chỉ hơi tiếc là đợt này về quê không được đi thác Đăng Mò (Bình Gia).Vì quê mình trời đã bắt đầu lạnh ,đi thác thì chắc là chết cóng mất...Nói chung những lần về quê đối với mình rất rất vui.Còn mọi người thế nào?
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cứ khoảng 2 -3 tháng mình mới về quê một lần thành thử mỗi lần về quê vui ơi là vui,hôm nọ mình nghỉ hẳn một tuần để về quê...mình được đi thăm ngoại và được gặp nhiều bạn bè cũ....Chỉ hơi tiếc là đợt này về quê không được đi thác Đăng Mò (Bình Gia).Vì quê mình trời đã bắt đầu lạnh ,đi thác thì chắc là chết cóng mất...Nói chung những lần về quê đối với mình rất rất vui.Còn mọi người thế nào?
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu ko biết nhưng về quê là tôi thấy sung sướng và thoải mái vô cùng. Chỉ cần đến địa phận của quê mình là đã thấy trong người khác lắm rồi. Phóng xe 90km/h luôn. Hì!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 24/06/2006
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu ko biết nhưng về quê là tôi thấy sung sướng và thoải mái vô cùng. Chỉ cần đến địa phận của quê mình là đã thấy trong người khác lắm rồi. Phóng xe 90km/h luôn. Hì!
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới về quê xuống mà giờ lại mong được về quê rồi. Động lực nào đã thúc đẩy khiến mình muốn về quê như vậy nhỉ ?Có lẽ động lực lớn nhất là ...anh.
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới về quê xuống mà giờ lại mong được về quê rồi. Động lực nào đã thúc đẩy khiến mình muốn về quê như vậy nhỉ ?Có lẽ động lực lớn nhất là ...anh.
  8. tamhoncuada_hls

    tamhoncuada_hls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Uh, VE QUE_hay đó.Ngày còn nhỏ hay cho đến tận bây giờ tui vẫn thích về quê.Quê ngoại,một ngôi làng nằm ven sông.Để đến được làng phải qua sông.Người dân nơi đây họ căng một sợi dây cáp ngang qua sông và nếu ai muốn qua sông thi tự lên Bè và tay trượt theo sợi dây cáp để cho Bè chôi.Tôi thích thú với việc qua sông.Nhưng có lẽ điều làm tui hạnh phúc hơn là được đi chân trần trên cát,lúc đó mọi nỗi buồn,mệt mỏi... như tan biến hết.Người dân nơi đây thật thà,chất phác nhưng thật nồng hậu,dễ gần.Những ngày sống ở đây là những ngày tui được sống thật nhất_không phải bon chen,tính toán....trong mọi chuyện.Còn ban đêm mới thật tuyệt vời.Bạn biết không?Không gian thật yên tĩnh,thoáng mát với mùi thơm dịu của lúa và mùi hương thơm đặc biệt của Mía đường(quê ngoại tôi cả làng trồng Mía).Chỉ ở đây tui mới còn nhìn thấy những chiếc Đèn dâu_hình ảnh những ngọn Đèn dầu chỉ có trong kí ức ấu thơ.Phải,chính vì thế mà những đêm trăng ở đây thật đẹp và có ý nghĩa.Những bãi cát hay những bài bồi là nơi hò hẹn quá lý tưởng của trai gai trong làng.Điều hấp dẫn của tui không chỉ có vậy, mà sau mỗi chuyến đi tui khám phá ra thêm được rất nhiều về người mà tui yêu thương nhất.Vâng,đó chính là Mẹ của tui.Tui yêu vùng đất đó cho dù có thế nào.Quê ơi! Ta yêu và nhớ nhiều!!!!!!!!
  9. tamhoncuada_hls

    tamhoncuada_hls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Uh, VE QUE_hay đó.Ngày còn nhỏ hay cho đến tận bây giờ tui vẫn thích về quê.Quê ngoại,một ngôi làng nằm ven sông.Để đến được làng phải qua sông.Người dân nơi đây họ căng một sợi dây cáp ngang qua sông và nếu ai muốn qua sông thi tự lên Bè và tay trượt theo sợi dây cáp để cho Bè chôi.Tôi thích thú với việc qua sông.Nhưng có lẽ điều làm tui hạnh phúc hơn là được đi chân trần trên cát,lúc đó mọi nỗi buồn,mệt mỏi... như tan biến hết.Người dân nơi đây thật thà,chất phác nhưng thật nồng hậu,dễ gần.Những ngày sống ở đây là những ngày tui được sống thật nhất_không phải bon chen,tính toán....trong mọi chuyện.Còn ban đêm mới thật tuyệt vời.Bạn biết không?Không gian thật yên tĩnh,thoáng mát với mùi thơm dịu của lúa và mùi hương thơm đặc biệt của Mía đường(quê ngoại tôi cả làng trồng Mía).Chỉ ở đây tui mới còn nhìn thấy những chiếc Đèn dâu_hình ảnh những ngọn Đèn dầu chỉ có trong kí ức ấu thơ.Phải,chính vì thế mà những đêm trăng ở đây thật đẹp và có ý nghĩa.Những bãi cát hay những bài bồi là nơi hò hẹn quá lý tưởng của trai gai trong làng.Điều hấp dẫn của tui không chỉ có vậy, mà sau mỗi chuyến đi tui khám phá ra thêm được rất nhiều về người mà tui yêu thương nhất.Vâng,đó chính là Mẹ của tui.Tui yêu vùng đất đó cho dù có thế nào.Quê ơi! Ta yêu và nhớ nhiều!!!!!!!!
  10. tamhoncuada_hls

    tamhoncuada_hls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này