1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỀ QUÊ

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi lantimxulang, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_hls

    tamhoncuada_hls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi không về quê. Mình còn không biết đường về quê cơ.. đi chắc hỏi khắp nơi luôn ....
  3. mostwantedgirl9x

    mostwantedgirl9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quê mình cũng ở Bình Gia , nhưng lâu lâu mới về 1 lần
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới được nghỉ hai tuần để ôn thi. Thế là lại được về nhà rồi. Thích quá .
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Từ Tết đến giờ mình chưa về quê được lần nào. Nhớ những chiều cùng cậu rửa rau nấu cơm ở sân giếng. Nhớ những ngọn núi đá vôi cao sừng sững bao quanh thị trấn. Nhớ những đứa bạn thân gần hai mươi năm mà vẫn như thơ trẻ. Nhớ cảm xúc khi ngang qua nhà cũ...
    Nghe bạn nói, có đứa bảo chắc mình có gì thay đổi nên mãi ko thấy về. Có lẽ tại mình hay về nhiều quá, giờ bận bịu ko về bạn lại nghĩ xa xôi...
    Nhưng thực sự, khi mỏi mệt mình chỉ muốn về, có thể là đàn đúm cả lũ với nhau ở quán quen, có thể chỉ để ngủ một giấc thật yên tĩnh, ăn một bữa cơm ấm cúng ở nhà cậu, rồi lại phóng xe về thành phố...
    Nhưng cũng thực sự, những căng thẳng mới manh nha trong trong việc, những mệt mỏi, bức xúc làm mình không còn muốn gặp dẫu nhớ bạn, nhớ quê, nhớ những kỷ niệm...
    Rồi mình sẽ về, hồn nhiên, cười và nói như ngày nào...
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Về quê
    Về quê
    Là tránh những ồn ào phố thị
    Là nghe tiếng gà eo óc gáy sáng mai
    Là nhìn mẹ cho đỡ những ngày mong nhớ
    Và giữa quê ngủ một giấc thật dài
    Chân trần tôi đi về phía cánh đồng thơ dại
    Lòng vui theo trò chơi của cái thuở chăn trâu
    Những ngôi nhà cao tầng vùi lấp dấu chân con trẻ
    Rưng rức ấu thơ đau
    Cô bé nhà bên vội vã sang đò
    Rồi ru con bằng những ca từ đĩa nhạc
    Đám trai làng chẳng chịu cảnh nghèo bó buộc
    Dắt díu vào Nam tha phương
    Chỉ mẹ vẫn nồng nàn yêu thương
    Cặm cụi canh cua, cá đồng kho khế
    Chỉ ngọn gió muôn đời vẫn thế
    Bỏng rát khô cằn nhưng khó nguôi quên
    Tôi đi về quê chợt thấy buồn hơn
    Chẳng dám nghĩ một ngày không về nữa?
    HỒ HUY SƠN
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quê là nơi mà hồi bé xíu mình lớn lên, phải hiểu là thế nếu không mình là đứa ko thích quê mất à. Chả biết mùa này lúa đã chín chưa nhỉ.. Mai mình sẽ về Thanh Xuân.. mình muốn đi ra cánh đồng chơi.......
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ phải lâu lâu nữa mới về quê. Ôi ! Mùa hè ở quê thì thật tuyệt vời. Được tắm mát dưới dòng nước sông xanh, được ăn sữa chua tự tay mình làm ...Ôi ! Nhớ quê, nhớ nhà quá .
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Quê hương trong shoneti thường gắn với đồng lúa, với núi đồi... không có biển!! Kỳ lạ thật, nghĩ đến biển là một cảm giác nóng nực ào đến. Thích núi và chỉ thích núi mà thôi.....
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần này ...đi núi chơi đê Sho...

Chia sẻ trang này