1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỀ QUÊ

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi lantimxulang, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    1 tháng nữa sho sẽ đi chơi xa một chuyến cho đổi không khí .. nói trước không biết bước có qua không đây
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại quyết định về quê. Uh ! Ngày mai vào giờ này là ở nhà rồi... Được đi thác tắm, bắt ốc, ... cùng tụi bạn. Chắc tụi nó cũng đang mong mình . Nhớ quá ! Những người bạn của tôi !
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, chiều 18 chị cũng về đến quê. Đêm thì lạnh. Sáng ra thì sương mù mịt. Cảm giác yên bình vô cùng. bạn bè ở quê thì vẫn thân tình như thủa nào. Hạnh phúc thật!
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ở quê mình thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn ! Em về nhà mấy ngày mà ban đêm ngủ có khi vẫn còn đắp chăn bông. Kiểu này có khi phải về quê nhiều hơn thôi chị Nga nhờ ?
  5. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    ===>> Đọc bài của bác tôi cũng thấy nao nao sao đó, nhưng tôi và những người bạn thủa học sinh dù vẫn thường gặp gỡ mỗi khi về LS, song hoàn cảnh sống khác nhau, chúng tôi đã thay đổi nhiều, thôi, trân trọng những kỉ niệm đẹp.
    Được duoxiele sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 26/09/2006
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa về quê một tuần, tưởng là về sẽ được đi khởi nghĩa Bắc Sơn, nào ngờ lại chẳng ... có ai chịu làm ... " xe ôm " . Đành lỡ hẹn với tụi bạn. Hôm nay từ nhà xuống, đi từ 6 giờ 30 sáng đến Bình Gia đi xe máy cùng bạn, loanh quanh, luẩn quẩn đến Hà Nội thì hơn 3 giờ chiều. TRời ạ. Lần nào về quê hay từ quê xuống đều chẳng bao giờ đi đến nơi về đến chốn. Hic . Có ai như mình không zậy ?
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.. đi mà tranh thủ lượn lờ được như thế hay chứ. Đi mà cứ cắm đấu cắm cổ đi thì buồn chết à. Tớ là người thường xuyên đi đến nơi về đến chốn nhưng tớ ủng hộ và khuyến khích các hành động lang thang lộn xộn... không việc gì phải thế cả... bọn mình đang thoải mái tự do thì cứ tự nhiên làm những điều mình thích đi mà
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Quyết định mai về quê nhưng về làm gì nhỉ? Chưa phải xin tiền mẹ mà. Thôi thì cứ về vậy. Thứ 6 xuống, à không tụi bạn bảo xuống hôm thứ 5 đi vì mọi người sẽ tổ chức " tiệc " vào tối 19-10 để 20-10 mọi người ... đi cùng người yêu . Hì. Cũng tâm lý ra phết nhỉ? Nhưng 20-10 mình lại muốn được ở nhà . Lý do gì vậy nhỉ? Anh bảo : " Uh, em về đi " nhưng cứ thấy làm sao đó. Không biết là có nên gặp hay không dù đã nhắn tin là mình sẽ về nhưng còn gì nữa đâu mà gặp nhỉ ???? Lạy chúa. Con làm sao đây? Nửa muốn gặp, nửa không . Lại còn vụ ở Hà Nội này nữa. Bạn hẹn là sẽ đi chơi nhưng chưa trả lời vì cũng chẳng thích lắm. Trời ơi ! Dường như trái tim mình trai sạn mất rồi .
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay em gái lại về quê, cả người yêu nó cũng về. Chúng nó sướng thật, 1 tháng mà được về quê 2 lần. Mình thì chả được về, chắc phải đến Tết. Giờ bận học rồi, chẳng còn thời gian mà về nữa. Eo ôi ! Ở quê mình hẳn là rét lắm rồi. Tối qua tự dưng lại khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ ... và ... ai nữa nhỉ ??? Quê mình giờ đang mùa quýt - cái thứ hoa quả mà mình có thể ăn được nhiều nhất . Thèm quá !
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này được về quê rồi nhưng sẽ lại phải nghỉ học ít ngày là 3 ngày nhưng không thể không về, hai tháng rồi chưa về mà. Nhớ quá !

Chia sẻ trang này